1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có hội "căm thù mẹ chồng" chưa nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi linhhonmuadong, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    đến bố mẹ đẻ các bác ở nhà mah nhìu khi bố mẹ con con cái xung đột nữa là chiện mẹ chồng -nàng dâu.
    Tôi theo trường fái khó có thể hoà hợp được với mẹ chồng. Chẳng qua là tôn trọng và chấp nhận thôi. Kiểu như chẳng còn con đường nào khác ấy.
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cái cô này dễ thương thế mờ ăn nói buồn cười nhở? Theo kinh nghiệm của tớ thì mẹ ai cũng nói to lắm. Mẹ tớ này, mẹ bạn tớ này, mẹ của anylinh này. Keke, thế nên rất có nguy cơ là mẹ chồng any sau này nói cũng khá to. Nhưng mờ thà nói to mà như mẹ tớ ở nhà còn hơn, hí hí, chứ nói bé rồi .... nhiều chuyện bên lề thì nguy ghê lắm.
    Ở nhà cô nào chả bị mẹ mắng, chẹp đôi khi mẹ với con như đang cãi nhau tay đôi (bố tớ nói thế). Hí hí, nói đến chuyện này mới nhớ dạo này tớ với mẹ ít cãi nhau quá, nhớ quá. (trộm vía). Nhưng mờ đấy là mẹ mình, có các cái gì cũng không dám cãi nhau với mẹ của bác giai kia, chết chết. Thế nên, càng tránh xung đột càng đỡ đổ máu. Chẹp, chẹp.
    Còn cô any này, hờ hờ, mẹ chồng có giống tính cô cũng không thông cảm với cô được đâu. Cứ từ mình mà ra, sau này tớ mờ có con giai á, thôi chả nói đâu, các bác lại chạy mất dép thì chít.
  3. mechip

    mechip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với Wintersun mặc dầu bạn có vẻ nặng lời. Nhưng chắc là bạn phải bức xúc lắm.
    Mình cũng đang rơi vào trường hợp tương tự. Trước đây mình kịch liệt phản đối và cho rằng tại sao mọi người cứ đem chuyện mẹ chồng ra nói xấu thế nhỉ. Thế mà giờ đây mình cũng đang phải chịu đựng bà mẹ chồng của mình. Bởi vì yêu chồng và thương anh ấy nên mình không muốn anh ấy rơi vào "cuộc chiến tranh giữa các vì sao". Quả là ấm ức vô cùng mà không thể nói lại mẹ chồng thì thật là bí bách. Đơn cử một chuyện gần đây nhất: Có ai đời bố để mình đến thăm ông thông gia bị ốm mà suốt 30 phút bà mẹ chồng mình chỉ ngồi kể lể vất vả khổ sở lại còn nói :"Tôi bỏ tiền ra cưới hai cô con dâu về cuối cùng chẳng được nhờ vả cô nào". Chả là bên nhà chồng mình có 3 anh em trai. Vợ chồng người anh và vợ chồng mình đã tự kiếm tiền mua nhà ra ở riêng. Còn ông bà ở cùng chú út chưa lấy vợ. Đừng cho rằng tụi mình rũ bỏ trách nhiệm chăm sóc 2 cụ đâu. Chẳng qua các cụ không có điều kiện và nhà cửa cũng chẳng rộng rãi gì để mà chia cho các con. Bởi vậy mà chính các cụ cũng đã rất mừng khi con cái trưởng thành đều đã tự lo được chỗ ăn chỗ ở cho bản thân. Bọn mình mặc dầu ở riêng nhưng cũng không xa nên vẫn thường qua lại và vẫn có trách nhiệm với các cụ. Thực tế thì khi bố chồng mình bệnh nặng phải đi viện mất 2 tuần, bà mẹ chồng đến ở với vợ chồng mình, rồi bà con ở quê ra cũng đến ở nhà mình để tiện vào viện thăm nom. Thế là mình vừa tất tả vào viện để lo chạy thuốc thang, bác sĩ (vì mình phải nhờ người quen trong viện lo mổ cho ông) rồi lại lo về nhà chợ búa cơm nước cho mọi người và nấu cháo để mang vào viện cho ông. Nói chẳng phải kể công nhưng mình tự thấy mình đã lo lắng, chăm lo cho ông bố chồng không khác gì bố mẹ đẻ ra mình. Đến ngững người trong viện mới đầu còn ngỡ mình là con gái. Còn mẹ chồng mình mấy ngày đầu không hề bén mảng vào viện. Vậy mà bà mẹ chồng mình nỡ lòng nào đi nói với bố mình như thế. Mà bà cũng ghê đấy chứ nhỉ. Ai lại nói giọng kẻ cả với thông gia như thế bao giờ. Mà nào bà có phải bỏ tiền ra cưới dâu đâu chứ. Bọn mình đều phải tự lo sắm từ lễ hỏi đến mọi đồ dùng thiết yếu cho hai vợ chồng. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy bất công vì bố mẹ mình đẻ ra mình, nuôi nấng, chăm sóc mình hai mấy năm trời đến lúc mình kiếm ra tiền thì đi lấy chồng thế là mất nhờ. Đã chẳng được gì, đến thăm thông gia lại còn bị nói vậy mới tức chứ Mà nào đã hết. Chưa bao giờ mẹ chồng mình đến thăm hỏi hay thậm chí chúc tết thông gia. Chỉ có bố chồng mình đến chơi nhà mình mấy lần.
    Kể ra đây một chút để đỡ bức xúc thôi chứ để trong lòng nó cứ bí bách. Dù sao bà vẫn là người đã sinh ra chồng mình nên mình vẫn phải làm tròn trách nhiệm phận làm con và chẳng dám cự nự gì. Nhỡ mồm nhỡ miệng cái thì bố mẹ mình lại mang tiếng là không biết dạy con.
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn gần giống với chuyện của mình vậy. Nói ra có thể người khác bảo là "vạch áo cho người xem lưng" nhưng quả thật không nói ra thì bức xúc lắm.
    Bà mẹ chồng của mình cũng giống mẹ chồng bạn, chẳng bao giờ hỏi thăm về thông gia lấy một câu mặc dù biết là mẹ mình ốm, bà mình ốm. Thế nhưng lại luôn đòi hỏi mình phải hỏi han mỗi khi bà ốm.
    Bực nhất một lần, hôm ấy mình về nhà thấy bà đang đứng nói chuyện với mấy đứa ngoài ngõ, chào thì vẫn bình thường.
    Mình vào bếp nấu cơm, đang nấu thì ông bố chồng cho biết là bà bị ốm từ trưa (thế mà vẫn ra gió đứng). Mình rửa nốt thịt nhờ ông trông nồi hộ để lên hỏi. Mình hỏi rất cặn kẽ là bị ốm làm sao, có uống thuốc không thì bà bảo bị tụt huyết áp (nói thật chứ cái bệnh ấy tuần nào mình chẳng bị). Mình lại hỏi có uống nước gừng không (vì mỗi lần bị bà thường uống nước gừng) thì bà bảo "uống nhiều nóng lắm rồi". Mình hỏi có ăn cháo hay ăn mỳ không để mình nấu thì bảo là không.
    Nói như thế là mình nói rất dài, không thể dễ gì mà quên là mình có hỏi được. Thế mà ngay tối hôm đó bà ấy gọi chồng mình vào bảo là "tao ốm mà nó chẳng hỏi han gì".
    Chuyện này có ông bố chồng mình làm chứng, thế mà khi mình hỏi lại thì bà chối bay chối biến, khăng khăng là mình không hỏi gì cả. Mình không thể tin được một người lớn lại có thể nói như thế. Tất cả chỉ vì mình bị móc túi mất một số giấy tờ và chồng mình đi tìm lại cho mình. Sốc nặng. Chồng mình biết là mình đúng mà chẳng dám đứng ra bênh vợ.
    Vì chuyện này mà mình phải quyết định hoặc là bỏ chồng, hoặc là ra ở riêng chứ thực sự mình nghĩ mình không thể sống chung với một người như thế. Có thể bịa chuyện một lần thì có thể bịa nhiều lần khác nữa. Mình không muốn sau này con cái mình nó sống với một người như thế để rồi nó học những tính như vậy.
    À, mà bà còn bảo "con dâu thì phải làm hết việc nhà" nên ăn xong sau có một cái bát thôi bà cũng quẳng vào chậu, hôm sau bố chồng mình rửa. Hiện tại mình sống không phụ thuộc vào chồng. Ngày mình đi làm đến 6g30-7g mới về, lại còn làm việc nhà và nhiều việc khác nữa nên thường xuyên 1-3g sáng mới được đi ngủ. Vậy mà vẫn bắt mình "phải làm hết việc nhà" (vì thường thì vài ngày mình mới dọn dẹp quét tước nhà cửa được một lần mà)
    Thôi, bức xúc thì còn nhiều lắm nhưng viết vậy thôi để người khác còn viết tiếp.
  5. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi mà vào đây nói xấu mẹ tôi thì tôi tát cho phù mỏ, đúng là hết chuyện vào đây nói bậy.
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bác này nóng tính quá cơ. Cũng tại vì các chị bên ngoài chả biết nói với ai (hơi khó tin tí) nên vào đây xả tẹo thôi mờ. Bác bình tĩnh cái, nghe các chị tâm sự cái nào. Sau này còn biết đường thông cảm cho vợ chứ.
  7. hoegiai

    hoegiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  8. tranthanhuyen

    tranthanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thi cũng có gì là ghê gớm lắm đâu, lập ra để giải toả stress cũng được còn hơn là tranh luận với mẹ chồng một cách trực diện thì cũng không hay cho lắm. Nhiều khi mất bình tĩnh thì còn nguy hiểm hơn, quan điểm của tớ là ủng hộ "linh hồn mùa đông". Các bạn có cùng hoàn cảnh thì mới hiểu sống chung với mẹ chồng khó tính thì rất không....vui tí tẹo nào.
  9. linhhonmuadong

    linhhonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Trời! Mình là con trai bạn à. Bức xúc gì đâu. Chẳng qua thấy topic này thì nghĩ đến bức thư gửi mẹ chồng đã nổi tiếng trên mạng từ rất lâu rồi, nên copy vào đây thôi mà.
    Đây này:
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22th%C6%B0+g%E1%BB%ADi+m%E1%BA%B9+ch%E1%BB%93ng%22&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm+v%E1%BB%9Bi+Google&meta=
    Thôi chúc các cô con dâu tương lai sẽ gặp được các bà mẹ thông cảm hơn được với mình, coi mình như con đẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này