1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có hội "căm thù mẹ chồng" chưa nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi linhhonmuadong, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Con Trai, và tôi NHIỆT LIỆT ỦNG HỘ topic này, với ba lý do sau đây :
    Thứ nhất, đây là nơi giúp các bạn đang có những bức xúc trong cuộc sống gia đình với mẹ chồng có thể xả bớt stress, và biết đâu, với những gì vợi bớt, gia đình bạn sẽ thêm bền vững hơn!
    Thứ hai , vào đây, tôi mới thật sự hiểu được những thái độ, suy nghĩ trong lòng của các bạn nữ đang làm vợ, họ nghĩ gì về mẹ của chúng tôi, của chồng! Bình thường, rất khó để thấy đưọc những thổ lộ như thế này!
    Thứ ba, các bạn nữ cũng sẽ thấy được những suy nghĩ của vợ của con trai mình sau này khi nhìn vào cái mặt của mình!

    Thật ra, hầu hết những bức xúc Mẹ chồng - nàng dâu xuất phát từ ba cái chuyện lời ăn tiếng nói, suy nghĩ kỹ một tí, cũng những lời nói , thái độ như vậy nhưng nếu là bố hay mẹ đẻ của mình, thì có khi mình không hề để ý hay không nặng nề lắm !Nhìn từ phía vị trí làm rể cũng vậy thôi, bố mẹ có thể mắng mình té tát, chả có chuyện gì, nhưng bố vợ mà xả cho con rể một trận - chắc hiệu ứng sẽ khác nhiều!
    Tâm lý thôi mà! Nói tóm lại, đã cố mà cưới nhau thì phải cố mà nhịn nhau, vì nhau mà thôi!
    Đến lúc nào được làm Bố, Mẹ chồng, Bố mẹ vợ .... may ra mới có sự thông cảm!
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thà nào hay thế! Làm mình tâm đắc mãi!
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả bài luôn
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Ðể cho mái tóc trên đầu anh đen
    Ðâu còn dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh :
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Ði về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từng những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Cô Xuân Quỳnh dễ thương thật đấy!
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hix hix sao lại thế cơ chứ,, tớ mà có con trai thì tớ sẽ k hắc ám với con tớ đâu.. Nói chung tớ ,, k thích pp dậy con bằng kiểu đánh mắng quát.. cái gì cũng phải có biện pháp uốn nắn từ bé chứ,, các bác bảo,, càng mắng nó càng lì ra ý
    Nhưng mà tó công nhận bi giờ có nhiều bà mẹ rất thoáng,, nếu minh biết cách ,, thì chẳng bị xét nét bao giờ cả,, tớ đang mong bà mẹ chồng tuơng lai tớ dễ chịu tí,, Thế tình hình có anh nào,, mẹ hiền thì,, để em làm quen cái
  5. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có ai ghét mẹ vợ ko nhỉ he he !!!!!????
  6. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối, hết xừ việc để làm roài hay sao mà lên đây phát biểu dớ dỉn. Cái topic này quái đản, lộn xộn hết chỗ nói.
    Thay vì lên đây than vãn, hãy dành ra ít nhất là 45'' nhỉ để làm cái việc mà mỗi lần lên đây đọc những ý kiến, mừng vì người ủng hộ và tức kẻ chê bôi, rồi chả nhời nữa ; để nghĩ xem mình nên làm gì gia đình đã nhé.
    Chúa ghét những kẻ không biết tôn trọng người khác, nhất là người mà kẻ đó gọi là MẸ leo lẻo suốt ngày
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn KO ỦNG HỘ CÁI TOPIC NÀY, xin đưa ra lý do:
    - Thứ nhất, trích luôn lời linhhonmuadong: Nghe có vẻ... bất hiếu. -----> Mỗi tội ko phải có vẻ đâu mà là RẤT, cũng ko phải là BẤT HIẾU, mà là LÁO , dù trong suy nghĩ thôi, cái từ CĂM THÙ thì cũng đáng rợn người lắm, chỉ có căm thù giặc Pháp, Mỹ thôi
    - Thứ 2: Đây ko phải là một "Sở thích", như thế thì cũng ko đáng ca tụng một tẹo nào cái gọi là Sở thích đi căm thù người khác. Có lẽ bạn nhầm TRANG rồi, nên chuyển sang là "Tâm sự về chuyện mẹ chồng- nàg dâu" bên HPGĐ thì hợp hơn!
    - Thứ 3: Tôi thấy cái Topix này chuối, đến mức rởn cả da gà. Nếu chồng hoặc người yêu của bạn biết là mình đã và sẽ lấy một người mà chắc chắn đã và sẽ CĂM THÙ mẹ mình thì không hiểu người ta sẽ nghĩ như thế nào. Nếu là tôi, cho dù tôi đã và sẽ yêu bạn đến thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ từ bỏ bạn mà đi thôi. Tôi không thể đặt bạn nặng hơn MẸ của mình được. Cái mà NGƯỜi ĐÀN ÔNG cần, ko phải là người chỉ để ĐẺ CHO ANH TA MỘT VÀI ĐỨA CON, nấu cho anh ta ngày cứ cho là 3 bữa cơm đi, và hàng trăm chuyện gia đình cỏn con khác. MÀ ANH TA CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ CÙNG ANH TA XÂY DỰNG GIA ĐÌNH - MÁI ẤM. MÀ GIA ĐÌNH LÀ CẢ CHA MẸ HAI BÊN NỮA.
    bạn sẽ nghĩ thế nào nếu chồng bạn cũng sẽ nói là: TÔI CĂM THÙ MẸ CÔ. Liệu bạn có chấp nhận được ko Dám cá câu trả lời của bạn sẽ là ko
    - Thứ tư: Bạn có anh trai/ em trai không? Có chứ gì, bạn cứ thử đặt địa vị mình vào MẸ RUỘT CỦA MÌNH, nếu em dâu hoặc chị dâu của bạn, cũng chỉ vì mẹ bạn KHÓ TÍNH, rồi cũng bù lu bù loa lên là họ CĂM THÙ MẸ CỦA BẠN. Cảm giác bạn sẽ thế nào. Chắc chắn bạn sẽ nổi cơn tam bành đấy
    Hay thôi, giả sử thế này chắc dễ hiểu hơn, bạn có con trai không? Có hả, thử tưởng tượng là sau này, con bạn lớn và đến lúc cháu lấy vợ. Vợ của cháu, tức con dâu của bạn, nói là nó căm thù bạn. Bạn sẽ thấy thế nào? Bạn có thấy con dâu bạn láo lếu ko, gia đình bạn có hạnh phúc ko? Và con bạn có may mắn lấy về cho bạn một cô con dâu hiền thảo ko??? Đấy là còn ko nhắc đến chữ "phúc" đấy nhé
    Cuối cùng, ko phải tớ nói riêng bạn linhhonmuadong đâu mà tớ nói chung cho phái yếu chúng mình thôi. Cái gì cũng có luật nhận quả của nó, bạn bắn súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn vào bạn một quả đại bác, con bạn sẽ học theo như cách xử sự của bạn và người khổ nhất đứng giữa mối quan hệ tưởng như nan giải đó là CHỒNG bạn, anh ta sẽ khổ sở nhiều lắm!
    Bạn cứ mặc kệ tất cả những gì quái ác của mẹ chồng, lẳng lặng làm theo những gì bạn và chồng bạn cho là đúng, cần phải CÔNG BẰNG trong chuyện kể cho chồng nghe những điều bạn cảm thấy buồn từ mẹ chồng. Chồng bạn sẽ nói lại với mẹ những gì cần thiết, vì anh ta là chủ gia đình cơ mà!
    Chị Ôsin nhà tớ kể, hồi mẹ chồng chị ý còn sống tác ta và ghê gớm với chị ý lắm, bắt ne bắt nét từ cái việc cỏn con nhất, đêm còn rình phòng 2 vợ chồng chị ý nghe ngóng cơ. Chị ý giỏi nhịn, cứ lẳng lặng làm tất cả những gì lẽ phải, vẫn ko một lời ca thán mẹ chồng, vẫn mừng tuổi tết, sắm cho bà manh áo mới, thuốc thang chăm sóc bệnh tật cho bà. Đến khi bà hấp hối, người bà ý muốn gặp duy nhất chính là chị Ôsin nhà tớ. Hai mẹ con ôm nhau khóc và bà ý xin lỗi con dâu. Cả nhà chồng chị ý cũng nể và yêu quý chị ý cực kỳ, dân làng cũng ko ai là ko ca ngợi. Tớ nể chị ý từ lúc nghe chuyện do chính chồng chị ý kể với phụ huynh nhà tớ!
    Bạn biết chị ý học hết lớp mấy ko? Lớp 4 bạn ạ, chữ viết rất nghuệch ngoạc và ko biết dùng máy tính như bạn đâu, nói đê?Tn internet thì chị ý tưởng là tớ nói tiếng Tây . Thế mà người ta bao dung đến thế đấy! Này, lẽ nào chúng ta lại thua chị Ôsin nhà tớ, mới học hết lớp 4 thôi nhỉ?
    Có thể linhhonmuadong buồn và chán mẹ chồng bạn thật, tớ cũng chỉ nói ra quan điểm của mình vậy thôi. Các bạn cảm thấy thế nào thì tớ chịu chết, nhưng nói tóm lại, tớ vẫn giữ quan điểm của mình: MỘT CÁI TOPIC CHẲNG CÓ Ý NGHĨA GÌ NHƯ THẾ NÀY là một điều ko hay ho lắm đâu! Xin lỗi nhưng tớ hay nói thẳng, tính tớ ló thế
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ đọc hết 4 trang, tớ cũng nổi da gà....kiểu này thằng em tớ có vợ, chắc con vợ nó sẽ căm thù tớ lắm... vì mọi người trong nhà ai cũng bảo tớ khó tính hơn mẹ chồng ( mà tớ đã chồng đã có đâu cơ chứ ). Mà tớ có làm gì đâu chứ...
    Nói đi nói lại thì theo tớ, các chị các bạn ( các em) nên nhìn lại mình trước khi oán thán "mẹ chồng".
    Thứ nhất, các cụ có tuổi rồi, mà tuổi già thì thường hay để ý, xét nét từng tí một .... chả phải xét riêng con dâu đâu, người ngoài đến nhà chơi cũng thế. ( Cứ ở với các cụ có tuổi thì biết. Gớm, soi ghê cơ ) Mẹ tớ á, ngày xưa, cái thời tớ vô tâm vô tính, cụ quát tớ liên tục , lại còn mắng tớ thế này chứ : " Con gái mà thế này thì sau này về làm dâu thì mẹ chồng lấy lá chuối lót tay dắt ra khỏi nhà đấy con ạ " ....ặc ặc. May mà mình tu tâm, đổi tính, chứ ko thì mẹ chồng tương lai dắt ra khỏi nhà thật
    Thứ hai, các cụ nuôi con từ khi chúng còn bé tí, cái gì cũng Mẹ, vui buồn gì cũng Mẹ, đi đâu xa về cũng Mẹ.... Mẹ là tất cả cơ mà.... tình cảm nhiều lắm chứ , bây giờ tự dưng thấy con mình chia sẻ tình cảm với một người khác ngoài Mẹ, cụ nào chẳng tủi thân, cụ nào chẳng buồn... mà tính đàn bà thì thành ra lại ghen ghét con dâu, còn với con giai cụ thì cụ chỉ dỗi thôi, làm sao cụ ghét được, đúng ko??? Trong lúc này, con dâu mà ko khéo, ko biết nhường nhịn dỗ dành thì các cụ ghét thêm là đúng rồi (Phải tớ á, tớ cũng ghét... ).
    Ah, mà nói thêm với các bác giai nhá ... các bác lấy vợ rồi mà cư xử ko khéo là cũng bị bố vợ ghét đấy. Các ông bố thường yêu con gái, xót con gái, thấy con rể đối xử với con gái mình ko ra sao, là các cụ cũng " ghét " ngay. Chỉ có điều, các cụ ông thì ko lắm chiêu như các cụ bà. Cho nên ít thấy các anh giai than vãn
    Chiều người già cũng khó lắm, ko đơn giản đâu... nhưng nếu mình chân thành, mình tình cảm, mình tốt bụng và mình hiểu tâm lí thì dần dần các cụ sẽ quý mình ngay thôi. ( Cái này tớ có kinh nghiệm từ việc " quyến rũ" ông nội của tớ và chứng kiến cảnh bố mẹ tớ chăm sóc ông tớ trong khi Ông tớ á, làm thày thuốc nhá, phong kiến, gia trưởng có tiếng, và gớm cực. Phải trường kì kháng chiến lắm lắm mới được ông yêu đấy, mấy đợt ông cháu giận nhau ko nói chuyện cơ mà)
    Thứ ba, người lớn..bất kì ai cũng thế, người ta cần sự tôn trọng của người trẻ hơn. Ngay cái việc đặt topic là " căm thù mẹ chồng" này tớ cảm thấy ko được. Mẹ chồng, dù có " tai quái" thế nào cũng là Mẹ của chồng, là nguời trên, mình là con, là người dưới, ko được có thái độ bất kính như thế này. Bạn căm thù Mẹ chồng bạn, thế còn chồng bạn thì sao...bạn có biết là nguời bạn căm thù ấy, nguời ta đã sinh ra, nuôi dưỡng, dạy bảo và làm nên một người cho bạn yêu thương không?
    Ở đây, tớ ko nói đến những bà mẹ chồng cực kì "quái tính" nhé.... vì những người như thế không nhiều. Và đó lại là trường hợp khác mất rồi
    Mà bác nào cần ví dụ cụ thể, hôm nào tớ kể lại những kì tích Mẹ chồng - nàng dâu trong họ tớ cho mà nghe. Chưa biết chừng, nghe xong lại thấy ko ghét mẹ chồng nữa, biết đâu lại yêu hơn thì sao.
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    kể cả mẹ mìn à
  10. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này gớm nhở? Cứ lợi dụng lúc người ta sơ hỡ mõng yếu là đánh thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này