1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có hội "căm thù mẹ chồng" chưa nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi linhhonmuadong, 05/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tớ không biết là có cái hội này cho đến khi nghe 1 người bạn nói đến. Tớ chưa lấy chồng, chắc là cũng sắp thôi, nên thật sự tớ cũng sợ mẹ chồng tương lai của tớ lắm, tớ sợ nhất cảnh mẹ chồng nàng dâu bất hoà. Lúc đó không chỉ mình và mẹ mình khổ mà chồng mình cũng khổ vì anh ấy chẳng biết sẽ phải bênh ai cả. Khó khăn thật.
    Tớ đã nghĩ rằng lấy chồng rồi sẽ ra ở riêng luôn, như thế 2 vợ chồng sẽ thật thoải mái, cũng chẳng ảnh hưởng đến bố mẹ chồng, tớ sợ phải ở với bố mẹ chồng lắm. Nhưng rồi sau này tớ đã nghĩ lại. Tớ nghĩ có lẽ cưới xong tớ sẽ về ở bên nhà chồng 4-5 tháng. Tớ muốn bố mẹ anh ấy thấy tớ là người thế nào, tớ muốn thực sự là con của họ và đặc biệt...tớ muốn bố mẹ anh ấy yên tâm rằng anh ấy đã không chọn lầm người, mẹ anh ấy sẽ hoàn toàn tin ở tớ sẽ chăm sóc được cho anh ấy (mẹ nào mà chẳng yêu thương con trai, chẳng lo con mình bị vợ bắt nạt...)
    Và thực sự là sau này, nếu tớ có con trai, tớ cũng sẽ như mẹ chồng tương lai của tớ thôi, luôn mong con mình lấy được 1 người vợ tốt, và do vậy sẽ khó tính 1 chút, vì cả 2 đứa mà
    Hy những ai sắp lấy chồng, đang ở với bố mẹ chồng sẽ...tìm được tiếng nói chung giữa mình và mẹ chồng. Chúc bạn sẽ hạnh phúc!!!
  2. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bậc đàn chị trước vì em cũng chưa "chống lầy " nhưng cũng mạo muội vào đây đóng góp. Tại em nghĩ các chị yêu chồng mình đến thế mà lại "căm thù" mẹ chồng thì hoá ra ích kỷ quá chăng?
    Em thiết nghĩ đàn ông có thể sẵn sàng bỏ vợ chứ chẳng ai vì vợ mà bỏ mẹ cả.........trừ những kẻ chẳng ra gì. Vậy vì cớ gì mình yêu chồng mà không yêu cả mẹ chồng. Mẹ chồng cũng là Mẹ cơ mà. Công nhận là ngày nay vợ chồng nào cũng muốn sau khi lấy nhau được ra ở riêng, như thế là tốt nhất. Nhưng nếu cố mà cũng chẳng được thì sao không nhường nhịn, không học cách yêu thương mẹ chồng bởi thế cũng có nghĩa là yêu chồng.
    Các chị có chắc chắn là sau này thành mẹ chồng sẽ không lần nào thấy khó chịu, "chướng mắt" vì cái đứa chẳng máu mủ gì với con trai mình mà được "thằng cu" yêu chiều, quấn quýt thế không?
    Em lại cho rằng mình phải nhớ ơn "bà" lắm lắm vì không có "bà" làm sao mình có "một nửa" tuyệt vời như hiện tại.
    Chúc các chị sẽ dung hoà được cuộc sống riêng của hai vợ chồng và nghĩa vụ báo hiếu mẹ chồng để lúc nào cũng vui cười và tự hào "Tôi có một đại gia đình hạnh phúc."
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tình cảm phải xuất phát từ tâm bạn hiền ạ. Bình thường ngoài đời mình không thích ai có thể tự nhiên không thèm nói chuyện, không thèm chơi với người ấy nữa. Đường ai nấy đi, thoải mái. Khổ cái là mình không được quyền chọn mẹ chồng, mà mẹ của bác giai ấy cũng không có quyền chọn con dâu. (Hóa ra cái thời tự do hôn nhân này cũng có điểm yếu cơ đấy).
    Nếu mẹ chồng và con dâu hợp tính nhau thì không sao. Mà ngay cả hợp tính nhau thì cũng có va chạm như thường. Gặp phải người khác biệt hẳn mình thì xung đột là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Quan điểm sống của hai thế hệ cũng khác nhau nhiều lắm. Ngày xưa, vợ chồng có muốn âu yếm nhau thì chỉ dám lén lút, còn ngày nay thể hiện tình cảm thoải mái hơn. Mẹ chồng nào dễ tính không sao, khó tính chút chút là có chuyện rồi. Chẹp, nghĩ lại nhớ lần bà tớ dỗi bố mẹ tớ vì chăm tớ nhiều quá. Đến bà còn dỗi với cháu cơ mà.
    Nhưng mờ người già cũng dễ chiều lắm. Như bà nội tớ ấy, giờ quý mẹ tớ hơn cả con trai.. Ở đây chắc chị nào cũng xem phim mẹ chồng tôi rồi ấy nhỉ? Cảm động lắm. Hôm nào chị rủ mẹ chồng cùng ngồi xem phim ấy xem!
    Các bác trai đừng vội trách các chị nhé, ặc ặc, các chị cũng là bức xúc quá thôi mờ.
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi là láo.
    Không có mẹ chồng thì ai trông con cho các chị các cô bay nhảy, hehe
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các chị có chồng rồi ở chỗ em toàn về nhà mẹ đẻ không à
  6. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Trong này lắm hội hay nhể. Các bà các chị cứ ghét mẹ chồng lắm vào, sau này vợ của anh (hoặc em) các chị lại ghét mẹ các chị bằng đúng từng đấy. Hic. Iem là iem k nói tiếp nữa đâu đấy nhé. Hehe. Đấy là chưa kể sau này các chị cũng có nguy cơ bị ...
    Bây h các chị cứ tưởng tượng thằng con trai cưng của mình bị vợ nó bắt nạt trước mặt thì phản ứng sẽ thế nào nhẩy
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày bạn sẽ trở thành mẹ chồng, không biết lúc đó bạn nghĩ gì khi quay lại cái topic này nhỉ?
  8. linhhonmuadong

    linhhonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cứ đối tốt với con dâu thì nó sẽ tốt lại với mình thôi. Mẹ tôi cũng là mẹ chồng, nhưng mẹ tôi rất thương con dâu vì chồng nó yêu nó nên mẹ tôi cũng yêu nó, những gì bé không đáng nói thì mẹ tôi bỏ qua, những chuyện to thì làm nó thành bé thôi. Vì vậy mà nó cũng rất yêu mẹ tôi. Mẹ tôi bảo "cứ cư xử như người lớn, như người mẹ với con thì nó sẽ coi mình như mẹ"
    Đúng là bây giờ có con hầu như người ta toàn đưa về nhà bà ngoại nuôi. Nhất là giai đoạn khó khăn khi con bé, chứ khi con mình lớn, bà nội giữ rịt lấy, cho về thăm bà ngoại cũng không cho.
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    THÍA THÌ CHỊ KHỔ ROÀI ! CHỊ ƠI, SKID KHUYÊN CHỊ CHÂN THÀNH MỘT CÂU LÀ DỌN RA Ở RIÊNG ĐI CHỊ ẠH !!!!
    May wá, mình đang alone nên khỏi sợ mấy vụ này, vả lại sau này trước khi cưới phải đến nhà thằng chồng nhiều nhiều cho nhẵn mặt mẹ chồng, cũng là để tìm hiểu về bà mẹ này xem thía nào, chứ ván đã đóng thuyền thì chịu, mà skid nói thiệt, sau này dù thía nào cũng cố hai vợ chồng ra ở riêng, các cụ nói chẳng sai : xa thì thương, gần thì thường, sống chung ko thía này cũng thía nọ, nảy sinh lém chuyện, mệt lém !
    Mà sao mấy bà mẹ chồng quá quắt này ko hiểu là làm thía thì người khổ nhất lại chính là con trai của mấy bà ấy chứ ! skid nói thiệt, những bà mẹ chồng như thía là NGU NHẤT TRÊN ĐỜI !
    ui, CHỒNG ƠI, HỔNG HIỂU SAU NÀY MẸ CỦA CHỒNG THÍA NÀO NHỈ, HIK, NGHE MẤY CHỊ NÓI, THẤY SỢ WÁ !
  10. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hay thật thôi, đây là box Sở thích, trên đời lại có sở thích ghét mẹ chồng.
    Tôi thì cho rằng sở thích có nghĩa là mình làm điều gì để cho bản thân mình vui thích. Nếu ghét mẹ chồng là sở thích thì có nghĩa là bạn lấy việc ghét mẹ chồng làm niềm vui???
    Topic này nên mang sang box hạnh phúc gia đình để thảo luận thì đúng chỗ hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này