1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã có khi nào bạn hỏi lòng mình rằng bạn đã thực sự yêu chưa????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pmtan81vn

    pmtan81vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    85 a. moi lop 11 thoi a,qua hoi som wa khong?
    Minh nghi thi yeu cung rat tot nhung ...sau day la ca mot chang duong dai ...dai lam.
    Con gai thi de xuc dong vay nen em nen suy nghi can than boi ve sau con gai kho nhieu ma em!
    Chuc em chon lua dung!
                                          Anh chang quyet tam khong yeu!
  2. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
     Thế này các em gái ạ: theo anh thì có một trường hợp người ta hỏi về tình yêu của bản thân là khi chán người yêu thì tự nhiên cũng sẽ hỏi nào là có phải mình đang yêu không ? nầo là đấy có phải là tình yêu đích thực không hay là ngộ nhận.......v.v...
    nói chung là lắm lý do lắm!!!
  3. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    khi nào em iu thì cảm giác duy nhất luôn có trong mình là cái nhớ không dứt được nó thật khủng khiếp thật sao, khi nào yêu là biết nói dối để được gặp người iu dù chỉ được trong giây lát thôi nhưng đó là những gì em muốn khi đã yêu ai đấy vì trong thâm tâm em thì chỉ cần gặp người đó thui cũng đủ rùi hông mong gì nữa
    Minh Hieu
  4. cobexinhxan2000

    cobexinhxan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    :0 oh` ai dam ' khang dinh la` khong yeu vay ,kho' tin qua' di mat ,cai' bac gi` ui ,chac la bac e^' ha? ,chac khong co ai yeu chu gi` ,the nen moi quyet tam khong yeu
    con` em thi` khac a` nha ,em thay co tinh` yeu vao` roi dep lam ,chuc cac ban tim` duoc mot nua? cua? minh` nhe' ,dung co nghe cai ong pmtan81 noi bay nhe' ,
    YEU DI CAC BAN OI
    bêthoven
  5. xuong_rong_den

    xuong_rong_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ....."Có hay nhớ đến người đó không ?"à?...Có...mình nhớ người ta nhiều đấy chứ....nhưng...thế thì chứng tỏ được gì nhỉ?
    ...."Khi người ta nói chuyện thân mật với một người con gái khác,cảm thấy ghen ko?" à?...um...Tất nhiên là sẽ rất ghen rùi...nhưng..biết đâu dó chỉ là do lòng hiếu thắng của mình bị tổn thương??
    ...."Có muốn được người ta quan tâm đến mình không?"à?...Tất nhiên là có rồi.Mình còn muốn cả thế giới này quan tâm đến mình đấy chứ!.....
    ...."Có chuyện gì có muốn chia sẻ với người ta không ?"à?....Có chứ....Nhưng đó đơn giản chỉ vì người ta đáng tin cậy thôi mà!....
    ....Liệu rằng mình đã yêu chưa nhỉ?....
    ...Trả lời những câu hỏi này chẳng chứng tỏ được gì....
    Lẽ nào tình yêu lại dễ dàng như thế?.....
    xương rồng
  6. vanthuytrang

    vanthuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihi, co be 2000, anh chang kia noi dung day, ai chua iu thi ham lam, den luc iu roi thi biet, nhung ma roi ai cung phai iu thoi...nhung qua? that la TY mang den nhieu noi kho^? lam, nhieu hon nhieu so voi niem vui...nhung co' nguoi phai ho^'i tiec vi Yeu trong khi co' nguoi khong fai hoi tiec...
    Khi ban co' niem vui, nguoi dau tien ban muon chia xe la ai....
    Khi ban co' noi buon, nguoi dau tien ban muon tho lo la ai.....
    Ban cam thay that binh yen khi o canh ai...
    Ban co the noi tat ca voi nguoi ay va chi nguoi ay thoi....
    Ban luon tim a'nh mat cua nguoi ay giua dam dong....
    .....
    Neu do khong la father hay mother cua ban, thi xin chia buon, co le~ ban da that su buoc vao be^? kho^?...
    vanthuytrang
  7. HackerYS

    HackerYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [green]Trả lời Xương Rồng nhé, vì bạn bình bài của mình mà!
    - Có nhớ đến người đó không ư? Với gia đình, với bạn bè, bạn có nhớ đến họ không. Chắc chắn có chứ. Nhưng người ta chỉ nhớ khi ở xa thôi. Chứ còn "cái tên kia", ở ngay gần mình, thế mà mình vẫn cứ nhớ, không biết mình có khùng không. Chứ như mình, lúc mình yêu cô ấy, nhà cô ấy chỉ có cách vài bước chân. Thế mà cứ lúc nào cũng nghĩ đến. Chắc mình cũng khùng rồi.
    - Còn về lòng hiếu thắng của bạn ư. Trời ơi. Không biết bạn có phải là người hiếu thắng không. Nhưng chắc chẳng có ai đi mất thời gian vào chuyện hiếu thắng cả. Không lẽ bạn nghĩ rằng, đáng nhẽ ra hắn ta phải nói chuyện với mình thì hắn ta lại đi nói chuyện với người khác. Bạn không có "tình cảm" với người ta thì kệ giời người ta chứ. Nếu cứ thấy ai nói chuyện thân mật với một bạn gái mà bạn tức điên lên thì quả là "mất thời gian" khá nhiều đấy.
    - Bạn muốn cả thế giới này quan tâm đến mình sao. Câu này nghe hơi có vẻ kỳ cục. Nếu ai đó quên mất sinh nhật của bạn, vô tư, chẳng quan trọng lắm. Nhưng nếu hắn ta mà quên sinh nhật của bạn ư? Chắc ai cũng biết rõ câu trả lời.
    Mình kể cho bạn nghe câu chuyện nhé. "Một anh chàng nổi tiếng về chuyện không nhớ ngày gì quan trọng cả. Một chiều anh về nhà. Thấy nhà được trang trí khác lắm. Có hoa và bữa tối được chuẩn bị ngon lành. Anh ta chột dạ và cố nhớ hôm nay là ngày gì. Sinh nhật vợ ư, qua rồi thì phải. Ngày cưới ư, có lẽ không đúng. Anh ta bắt đầu hoang mang. Anh muốn hỏi vợ mình, nhưng khuôn mặt cô ấy lúc này như vừa bước ra khỏi đống lửa. Run run, anh ấy ngồi vào bàn ăn.
    - "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không"
    - "Em biết điểm yếu của anh rồi mà". "Hãy nói với anh đi"
    - "Thế sao!!!!!!!"
    Anh ta dám chắc là cơn thịnh lộ của cô ấy lên rồi. Và...
    - "Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm kể từ ngày anh mua chiếc áo váy cho em đấy. Và từ đó đến nay, anh chưa hề mua cho em chiếc áo váy nào khác"...
    ...
    Mình xin dừng câu chuyện ở đấy. Câu chuyện đó dài hơn mình viết, nhưng mình chỉ viết lại ý của nó thôi.
    - Còn về sự chia sẻ ư. Chắc chắn bạn sẽ chia sẻ với người đáng tin rồi. Nhưng bạn quên mất một điều, ví như trong các người bạn thân của bạn, bạn chỉ có thể chia sẻ với cùng lắm là hai người, và có thể chỉ một. Đó là người có thể chia sẻ cùng bạn. Khi bạn yêu ai đó, một điều chắc chắn rằng bạn sẽ nói rất nhiều, kể nhiều về mình. Bạn muốn cho người đó hiểu mình hơn. Và có thể bạn kể những chuyện không đâu. Nhưng bạn thích nói chuyện với người đó. Thật ra, chữ chia sẻ mình viết trong bài rộng hơn bạn nghĩ. Mình là người có gia đình rồi. Còn bạn chắc là chưa. Chẳng hạn như chuyện công việc, mình chẳng bao giờ mang chuyện công việc về nhà cả. Có những mối quan hệ phức tạp, có những chuyện mà ở nơi sống đồng nghiệp đều có. Nhưng mình chẳng thể nào chia sẻ được với vợ của mình. Chỉ đơn giản một điều thôi, những điều đó quá mệt đầu đối với mình rồi, mình không muốn vì lo lắng cho mình mà cô ấy phải suy nghĩ thêm. Bạn cũng có thể như thế. Bạn có thể buồn. Khi bạn ở bên người đó, bạn thấy mình vui hơn. Nhưng bạn chẳng thể nào có thể chia sẻ với người ấy hết nỗi buồn của bạn. Nó vẫn ở trong bạn...
    Đó chỉ là một ví dụ nho nhỏ thôi. Vì chuyện về những vấn đề xã hội đâu nhỏ như những câu chuyện của mình. Ngay khi mình đặt vấn đề viết bài này. Mình đâu muốn ai đó trả lời những câu hỏi. Có một điều trong bài viết của mình mà mọi người không biết. Đó là, khi yêu bạn đừng đặt câu hỏi tại sao mình yêu. Điều đó bạn có thể cảm nhận bằng tình cảm của mình, không phải bằng những câu hỏi. Có thể quan điểm của mình khác quan điểm của những người khác. Nhưng mình chỉ tư duy trong công việc, còn trong tình cảm mình chẳng bao giờ đặt ra câu hỏi. Khi mình phải tính toán một điều gì đó, mình chẳng thể nào yêu nổi nữa.

    HackerYS HackerYS
  8. Hoasinh

    Hoasinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không rõ nữa .Nhưng có lẽ là có.Vì mình nghĩ là:Love í not love when someone receiver it.và người ấy cũng đã nhận ra nhưng cô ấy....................Mình cũng chả biết ý cô ta thế nào nữa.
    chung
  9. child_alone

    child_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cái ba` nay` giắc rối quá xuốt ngày ba` chỉ có vậy thôi ah`,mới lơp 11thôi ,lo mà học đi xong thì yêu tôi thì yêu(haha)nè mà bà xắp yêu rồi thì đổi nick đi đừng có mà girl_côđon nữa nghe sao ấy đổi nick đi(hehe)
    may bi dien ah`???????
    duy
  10. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    17t thi ko nên yêu sơm no se lam ban gia truoc tuoi do',va luc do' thi ban se ko con duoc dip di an hang cung ban be` nua,va ban lai phai nhơ' nhung va muon benh khi ko gap duoc nguoi ma minh thuong,ban cư' xem fim la ban biet,cho nên ban dung co tư dảt ra cau hoi la minh co thưc sư yêu chưa,va cai cam giac qui' mên 1 ai do' thi` chưa thê kêt luân la minh yêu duoc,phai ko girl_codon85.
    bazen

Chia sẻ trang này