1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã có khi nào bạn hỏi lòng mình rằng bạn đã thực sự yêu chưa????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    cái ông này ông năm nay cũng bằng tuổi tôi chứ mấy mà lên mặt hả hứ .... nè tui yêu nhưng mà chưa đổi nick đó làm gì được hả , heee yêu ông hả, hừm dân Quảng Ninh nghe nói đểu lắm!
    girl_codon85
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    mình rất rất đồng ý với ý kiến của bạn bạn nói hay lắm , khi đang yêu chắc chắn người ta nghĩ rằng ôi mình yêu người ấy lắm, không thể sống thiếu được , nhưng khi cảm thấy rằng chán yêu hay là có sự giận dỗi nào đó chác chắn lại nghĩ rằng không biết đây có thực sự là tình yêu hay không? xong lại tự trẩ lời câu hỏi của mình rằng à chắc là không phải đó chỉ là tình yêu ngộ nhậ bồng bột mà thôi.
    các bạn nghĩ sao? tui nói có đúng không?
    girl_codon85
  3. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hai người có yêu nhau thì đương nhiên khi còn như em girl_codon chẳng hạn thì chuyện cãi nhau là đương nhiên thôi nhưng có cái rằng nếu cãi nhau mà biết suy nghĩ nhường nhịn nhau thì còn có thể dài lâu chứ cả hai lại như trẻ con thì thôi quên đi cho khoẻ yêu đương gì cơ chứ
    còn nếu là thấy mình là người lớn rồi thì khi yêu phải biết suy nghĩ mà nhường nhịn lẫn nhau nhưng hông phải mình nói là nhịn suốt đâu nha ( nhất là con trai, cảm thấy bạn gái bắt nạt quá thì cũng phải nói không thì bạn gái sẽ kêu đấy ma như thế này là lỗi của con trai đấy )
    Minh Hieu

Chia sẻ trang này