1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có một thời. Và phải có một thời như thế.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metnhi, 28/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đã có một thời. Và phải có một thời như thế.

    Thay lời mở đầu : " Tôi đang trải qua cái tuổi đẹp nhất của đời người, sẽ sàng bước những bước đầu tiên của mình vào cuộc sống.Thật nhiều điều mới lạ, thú vị. Vui có , buồn có, hạnh phúc có, và cả chút gì đăng đắng nữa.Tôi đã rong rêu và sẽ tiếp thục rong rêu nhưng vẫn mong muốn làm điều gì đó trước khi tuổi 20 kịp đến.San sẻ với mọi người cuộc sống của mình bằng những cảm xúc, suy nghĩ rất thật - đó cũng là cách giúp tôi thấy mình là chính mình. Thế là đủ."
    Viết tăng tôi thời 19 tuổi.

    28/8/03
    Những ngày này thật chẳng đơn giản.Mình phải vật lộn với chính mình để làm một cuộc "trở mình".Đến đâu thì chưa biết, song không thể sống một kiểu lờ lợ vô vị như thế này được.Làm sao để như một ly nước biết sóng sánh, có thể mất đi vài giọt còn hơn là đứng yên và đông cứng mãi mãi. Hầy,phải cách tân, cải tổ lên chứ. Đao to búa lớn ngôn từ lên thế này đã đủ khí thế chưa nhỉ?
    Mình để cái status " Đường nào dìu tôi đi đến cơn say" trong khi post bài làm pà con nhảy vào hỏi thăm quá chừng. "Có chuyện gì không? Ổn chứ? Sao lai lưu linh đến thế?" Có người còn nhiệt tình cho mượn bờ vai.Hichichcichic. Có ai hiểu đó chỉ là lyric không hả trời. Biết trả lời chuyện gì đây?Chả nhẽ lại " Chuyện vui các bác ạ!" hay sao.
    Chiều qua chợt thấy buồn như con chuột chạy loanh quoanh trong ruột, bùng đỡ 1 buổi, qua nhà Xíu.Hai đứa dắt bé Chi đi karaoke, tàn phá một số bài hát, làm đau lòng vài nhạc sỹ và điếc những ai vô phúc nghe phải.Cú nhất là không hát được những bài "giuộc".Chắc tại nghỉ học nên lương tâm căn rứt dữ dội quá, thành ra giọng ca không được trong trẻo cho lắm.Hì hì. Để chứng tỏ lòng ăn năn hối lỗi hôm nay mình sẽ đi học thật sớm và về thật muộn.




      Đưòng nào dìu tôi đi đến cơn say.
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Bảo "mẹ" cũng đậu Y, mừng cho nó.Mình biết nếu năm nay mà trượt nữa thì nó cũng thi lại thôi.Hì hì.Vậy tương lai mình có tằng bạn làm bác sỹ, kể cũng được việc chứ nhỉ. Mấy ngày hôm nay không vào TIM được, thấy day dứt quá, biết có ai nhớ mình không đây? Lại sắp đến giỗ Bác Hồ rồi. Tụi trong phòng bày ra đủ kế hoạch ăn chơi,làm đủ các món ngon vật lạ.Hừm, màu mè cho lắm vô, đến ngày thi đứa nào cũng tót đi với "anh" cả. Ờ, thế mình thì sao nhỉ, toàn "em" cả thôi. Linh tinh quá đi mất.......
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 31/08/2003
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ đau lòng, nhưng cầu xin bác mod khoá giùm cái topic nay lại cho em.Em theng kìu nhiều nhiều.
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đang vào đọc, tưởng có người giống mình cuối cùng lại thấy bảo khoá nick, bùn wá
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này