Đã Có Một Tình Yêu Cuộc sống cứ.... từng ngày, từng nay trôi qua ......kể từ ngày hôm đó, Em ...đã luôn sống trong hạnh phúc, thật vui vẻ......như những gì anh mom muốn,như những gì anh cầu chúc cho em Và những kỉ niệm thuộc về anh...dù ngọt, dù đắng thì vẫn luôn trong tim anh .....dẫu em có quên anh thì anh vẫn luôn nhắc lại , bởi vì ...đó là kỉ niệm về mối tình đầu tiên của anh . Và hôm nay... em đã bước đi trên con đường mà em đã chọn ...con đường của riêng em Em ạ . Anh thấy mình lớn hơn 1 chút , biết nghĩ hơn 1 tẹo ko chỉ biết ngồi đó ... khóc & khóc Anh biết mình phải tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã ,Anh biết mình phải biết nắm lấy cơ hội dù là nhỏ nhất , Anh biết tương lai đang rộng mở , đón chào anh ở phía trước .............và rồi anh sẽ tìm được một tình yêu thật sự ,một tình yêu mà chỉ .....Dành Riêng ....cho Anh ! Trời bắt đầu mưa , nhưng giọt mưa rơi ...thấm vào tay anh .. buốt lạnh Anh vẫn ngồi đó , chờ đợi một bóng hình .....nơi đây anh đã lần đầu tiên nắm tay em........... Những cơn mưa rơi xuống , xóa nhòa đi tất cả .... che dấu đi những giọt nước mắt đang ........... Em à ! Em có bao giờ nhớ đến anh chưa ? dù chỉ một lần thôi ........ Anh luôn nhớ tới Em , nhớ tới em mỗi ngày ... nhớ khuôn mặt em , ánh mắt , nụ cười...giọng nói ngột ngào của em , nhớ và nhớ rất nhiều. Em ạ Trước kia anh đã tự hỏi , liệu mình có thể sống thế nào nếu một ngày không có EM . Vậy mà bây giờ đây chính anh đã tự trả lời câu hỏi ấy .......... Anh ...........đã rất cô đơn, buồn bã , đã khóc.....nhiều, rất nhiều .Chỉ mong những giọt nước mắt kia có thể giúp Anh vơi đi chút buồn ,có thể xua tan đêm tối .....có thể mang em về đây . Bên anh như ngày nào Thế nhưng ..........khi những giọt nước mắt kia đã cạn khô.....Em....Vẫn ko quay về .........chỉ còn mình anh ngồi đó .......Anh nhận ra mình thật ngu ngốc khi......... đã chờ đợi một điều là có lẽ ko bao giờ thành sự thực......... Em à !!! Thời gian đã đủ để cho suy nghĩ về tất cả ............. Có lẽ chưa bao giờ mình đối diện với nhau khó khăn như vậy. Phải không em Em có biết không ? kể từ lúc em nói lời chia tay , kể từ lúc em co người khác ............Anh chưa lúc nào hết yêu em cả..........Anh vẫn hy vọng và chờ đợi Nhưng rồi một ngày , anh biết được một điều mà có lẽ anh phải nhận ra sớm hơn .............Anh đã hy vọng , chờ đợi quá nhiều rồi để nhận lại sự hụt hẫng , thất vọng Nhưng chính điều đó đã giúp anh nhận ra Anh còn nhiều thứ quan trọng hơn ....... Quên đi hình bóng của Em , giúp anh tìm lại được chính bản thân mình , giúp anh sống vui vẻ như anh vốn thế ...........và giúp anh luôn mỉm cừời trước mọi khó khăn ........... Em à anh sẽ không khóc thêm một lần nào nữa .Anh cũng mong gặp lại em .Nhưng nếu một ngày nào đó mình tình cờ gặp lại nhau . Anh hy vọng Anh và Em sẽ nhìn nhau như những người bạn . Mong Rằng Mọi Điều Tốt Đẹp Nhất Sẽ Đến Với EM Chúc Em Hạnh Phúc Em muốn nghe bài này ko hãy click vào đây nhé