1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã có số điện thoại.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rebenge, 29/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện này là tôi nói chung chung nha, tôi không biết chủ topic thì thế nào đâu.

    Theo lẽ thường tình, cả nam và nữ, khi đi chơi, nhóm đông hoặc 2 người, đều phải giữ phép lịch sự "làm cho buổi gặp mặt vui vẻ." Yêu nhau rồi thì bình lặng và yên tĩnh cũng có thể là "vui vẻ." Nhưng ở nhóm đông, hoặc khi mới quen, thì phải có chút tiếng cười, sự sôi nổi...thì mới được tính là "vui vẻ."

    Để giữ phép lịch sự này, thì phái nào cũng phải tỏ ra vui tính, hài hước, sôi nổi chứ không lờ đờ như con cá chết được. Và, nhất là, nếu có thể, thì dù ng đối diện nhạt toẹt thì mình cứ hùa vào lời nói [mà người đó tưởng là] hài hước để cười cho sôi nổi rồi về được tới nhà thì lần sau đừng có tiếp tục đi chơi với kẻ đó thêm lần nào nữa.

    Từ xưa đến giờ, với bạn bè thân thì tôi ít phải giữ ý, với người liên lạc vì công việc thì tôi chỉ cần chú ý nghiêm túc, còn với các date, dù là lần đầu tiên, dù là lần duy nhất, thì tôi đều làm buổi gặp vui vẻ, sôi nổi. Thậm chí nếu người kia lờ đờ như con cá chết, nói năng nhạt toẹt...thì "vào tay tôi" thì người kia đều tự thấy mình nói chuyện có duyên, tự thấy mình hài hước, tự thấy mình thông minh. Đấy là nghĩa vụ của date, và tôi làm tròn nghĩa vụ đó. Rồi sau đó tôi có thể không bao giờ đi chơi với cái con người đần độn và nhạt toẹt đó nữa.

    Tôi từng làm cho người đần tự thấy họ khôn, người khô khan thấy họ hài hước, người vô duyên thấy họ có duyên. Thế nên tôi cũng ý thức được là nếu tôi thấy tôi thông minh, hài hước, có duyên hơn bình thường, có khi là nhờ anh đàn ông đối diện tôi khéo làm cho tôi cảm thấy vậy. Và tôi không tưởng bở là đấy là do tôi như vậy thật.

    Chủ topic thấy chủ topic làm cho cô kia cười, vậy có biết cái cười đó là thật tình hay chỉ là nghĩa vụ của một ng đi chơi chung nhóm không? Nếu bạn thật sự thú vị (như khi cô ấy cười với bạn) thì cô ấy có liên tiếp từ chối tiếp tục được hưởng bầu không khí thú vị từ bạn không?
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chưa đọc hết bài nhưng có chữ nghĩa vụ thì té cho lành. Ông nào muốn làm nghĩa vụ giơ tay tôi xem phát? = ))
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ô, điều này quan trọng chứ, có thể làm gái cười là một tín hiệu tốt lành để khởi đầu mối quan hệ (nhưng cười thế nào mới là quan trọng). Một trong chưa đến 10 điều làm hấp dẫn phụ nữ nhất ở người đàn ông thì yếu tố hài hước còn đứng trên cả yếu tố thông minh (vì trong nó đã bao gồm cả sự thông minh rồi ^ ^).

    Nhưng rất tiếc là nhiều chú gà thường hay ngộ nhận về điều này và không thể phân biệt giữa việc làm một chú hề với một người đàn ông hài hước. Sự ngộ nhận này rất tai hại vì sẽ làm gà ảo tưởng về bản thân một cách ngu ngốc và luôn đánh giá sai tình hình.

    Hầu hết các chú gà lên đây giới thiệu nào là tinh tế, hiểu biết, hài hước...thì đều có vấn đề hết. Những người có những tố chất ấy thì họ lại sẽ giới thiệu về bản thân với một cách thông minh hơn là nói luyên thuyên như vậy. Và hầu hết chỉ đọc vài dòng sau đó là phát hiện ra ngay sự gà qué của các chú trong bài viết!


    Nói chung thì cứ phải bị cắt tiết thì mới thoát được kiếp gà!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Bài viết đã bị ẩn
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Điều quan trong ở đây , chủ Top đã là một cái gì đấy đủ để ... cô gái phải lịch sự với mình , đủ để cô gái tin tưởng mà " đặt mông " ngồi sau xe . Bởi nếu cô ta có ác cảm với chủ Top , thì dù có ép buộc , cô ta vẫn không để chủ Top đèo , dù cạy miệng thì cô ta cũng không thèm nói chuyện với chủ Top , càng không vào hùa đề chủ Top cười theo .

    Kết luận tôi đưa ra là : " Cô ta đâu có ghét bạn " , và dẫn chứng bằng những hành động mà cô ta cư xử với chủ Top . Mục đích cuối cùng là để nhấn mạnh " Cô ta chưa đến nỗi ghét cậu , cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ . Vẫn còn khá nhiều thời gian để tiếp xúc , trò chuyện , cố gắng mà phát huy khả năng . "

    Mọi người không thấy buồn cười à , mới có 2 tuần , thời gian còn quá ít . Các thế võ ;)) còn chưa thi triển hết , thế mà đã bàn lùi , xách dép chạy . Như thế thì bao giờ cho cưa được người ta ? Mà như thế cũng làm mất đi cái hay của việc cưa cẩm . Vì nếu là tôi , khi cưa cẩm thì tôi sẽ " tút " lại mình toàn bộ , ngày thường " tút 1 " thì khi cưa phải " tút 2 " ( tút về tất cả , cả về công việc , nhận thức , vẻ bề ngoài ... ) để người ta thấy được điểm mạnh của mình và có như vậy thì mới "nhớn " được .
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bây giờ mới bắt đầu đọc đến bài của chủ thớt.

    Cái đo đỏ của chủ thớt là thế nào? Hay lại giống nhưng mấy phát biểu rằng em tinh tế, em hài hước, em hiểu biết? "Kham được" là thế nào? Tôi sợ nhất mấy đồng chí nhảy tưng tưng trong các đám cưới ở quê, trông thì buồn cười lắm nhưng được cái nhiệt tình. Đàn hát nhiều đồng chí bật bông đến điếc tai hàng xóm nhưng khi đi sinh nhật gái cũng vác đàn theo. Buồn cười lắm! Đồng chí nên xác định lại vấn đề này trước khi cho nó vào làm một trong những ưu thế của mình.


    Cái xanh lá cây: Mới quen thì điều này cũng bình thường. Chưa chứng tỏ là gái có cảm tình hay không

    Cái xanh da trời:
    Đến cái này thì phải xem lại. Nếu không phải do gái có lý do mà giận dỗi hay bực tức gì chủ thớt mà xử sự thế này (cộng với cái xanh lá cây) thì nghỉ cho nó nhanh.




    Từ từ không có nghĩa là không học cách suy nghĩ để tiếp thu ý kiến để nhìn nhận và giải quyết vấn đề tốt hơn.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hiểu ý bạn (đỏ), nhưng tôi cũng đưa ra góc nhìn từ hướng ngược lại: Sống nhiều, trải nhiều, khôn lên được tí chút, thì có thể nhận biết nhanh hơn là ai thích mình để tiến tới, ai không ưa mình để rút lui sớm, khỏi làm phiền người ta.

    Người giỏi tán tỉnh là người nhanh bắt được "sóng" của "đối tượng" để tiến tới đúng tốc độ hay bỏ cuộc đúng lúc.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đúng ! Người giỏi tán tỉnh là người nhanh bắt được "sóng" của "đối tượng" để tiến tới đúng tốc độ hay bỏ cuộc đúng lúc.

    Muốn biết ai thích mình để tiến tới , ai không ưa mình để rút lui sớm , khỏi làm phiền người ta thì phải Sống nhiều , trải nhiều , khôn lên được tí chút .
    Quan trọng ở đây , chủ Top chưa sống nhiều , chưa hiểu nhiều , chưa khôn lên tí chút , chưa phải là người cưa cẩm giỏi .Cuộc đời chưa cho người ta trải qua cái " gốc " của vấn đề mà đã vội vàng hướng người ta lên phần ngọn của vấn đề , thì dĩ nhiên người ta không hiểu được sâu sắc vấn đề .

    Cứ cho là lần này hướng dẫn người ta biết được cái "ngọn" của vấn đề , nhưng đây đâu phải là lần duy nhất người ta cưa cẩm . Đến lần sau , gặp phải việc tương tự , rồi thì người ta lại vướng phải lối mòn tư duy thôi . Mình khuyên được người ta 1 lần , 2 lần chứ không chạy theo họ cả đời để khuyên . Lần này có thất bại hay không thất bại thì cũng chẳng chết được đâu mà lo , cứ để họ ngã .
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì ngã rồi mà.

    Cô kia đâu có cho anh chủ topic cưa nữa.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú chủ cứ tiếp tục vui vẻ chơi xích đu với gái ở câu lạc bộ .Hãy hoãn cái sự sồn sồn đòi tách riêng hai đứa để chơi trò tình yêu.

    Với gái đã từng ngủ với giai thì với một tuần khởi động là cũng có thể xúc được than,đóng được gạch rồi.Nhưng
    với gái chưa quen mùi thì hai tuần chẳng nói được điều gì cả.Đối với giai mới bắt đầu học "việc" lại càng khó.

    Tóm lại cứ tiếp tục xích đu tập thể với gái .Tất nhiên là có ***g ghép kín đáo chương trình "săn bắn" .Thay vì nâng quan điểm hái lượm thì hãy cứ coi như đó là trò vui chơi có thưởng kiểu quăng vòng cổ chai,ném bóng đổ ống bơ....
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có đứa nào thích nói chuyện mà mặt mày lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn đâu nhỉ. Bình thường thấy phát biểu ok lắm mà, sao hôm nay phun ra câu gì thế nhỉ?

Chia sẻ trang này