Đã có thuốc chữa...ngu Người ta vẫn nói ?oNgu hết thuốc chữa?, nhưng giờ đây có lẽ câu nói ấy đã trở lên lỗi thời. Một nhà bác học của Đức đã tìm ra thuốc chữa chứng bệnh nan? giải này. Hơn thế nữa, ông vừa có một thử nghiệm trên chuột và ruồi giấm và kết quả nhận được là rất khả quan. Ngu ... hết thuốc chữa !!! Tờ báo Bild của Đức đã đưa tin nhà khoa học Hans-Hilger Ropers, giám đốc Max-Planck, Viện nghiên cứu phân tử di truyền, đã phát minh ra một loại thuốc có thể làm tăng cảm giác cho các dây thần kinh trên não, giúp cho bệnh nhân có thể ổn định trí nhớ trong một thời gian ngắn và tăng độ tập trung cho họ. Nhà khoa học 60 tuổi này tỏ ra rất lạc quan ?oChúng tôi đã thành công trong việc khắc phục được tình trạng mất trí nhớ và đãng trí ở ruồi giấm và chuột. Hy vọng là chúng ta thành công trên người và như thế chúng ta sẽ có viên thuốc chống ngu đầu tiên trên thế giới?. Chưa biết kết quả trên người sẽ thế nào nhưng dư luận tỏ ra rất quan tâm đến tin tức tốt lành này. Bởi nếu thành công, Ropers sẽ ?ocứu rỗi? được rất nhiều người mắc chứng bệnh? ngu trên thế giới và như thế sẽ khiến cho xã hội phát triển nhanh hơn. Hy vọng sự lạc quan của ông không phải là lạc quan tếu. Paste http://www.xinhxinh.com.vn/cms/3C684/2A5430/ hehe cái thuốc này là hay đấy