1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Xinh đẹp và nhiều phép thuật chăng?
  2. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    mấy hôm nay buồn thế nhỉ. mọi ng đi đâu hết rồi ạ? :x
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đỏ: Chả là em định nói PK nhìn thấy được cả cái sự tinh tế mà em không tự nhận thấy được ý mà >:)
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Oáp! (:| Vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài 99 năm. Cuối cùng thì cũng hem thể đợi hoàng tử đến đánh thức... Haizza! >:P:-[/QUOTE]
    Ôi, xấu hổ quá! Không hỏi đâu! :">

    @PhuongHoangPhim thấy anh cười ha hả thế kia, em sợ không dám hỏi! :(
    @missu248 xinh đẹp và nhiều phép thuật thì gọi là phù thuỷ, em à.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một ngày đẹp trời, thật khoan khoái! Lòng nhẹ bỗng... Muốn vào xoá sổ mấy topic ruột gan cũ mà nick bị khoá vô thời hạn rồi, không xoá bài cũng không PM cho ai để nhờ vả được. Hic. Thôi, các em cứ ở lại như một chứng tích rằng ta đã từng hiện hữu trên cõi đời này!
    Giống như con chim lao vào bụi mận gai, hót tiếng hót hay nhất và cũng là tiếng hót cuối cùng của cuộc đời mình, người ấy bảo: "Chết được rồi! Không còn gì để nuối tiếc nữa!"...
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tối không kìm được cơn nghiện, tợp phát hết 1 cốc chè xanh. Thế là giờ mãi không ngủ được. BK!
    Lại nhớ đến một câu ca dao mà một người rất, rất hiểu mình đã tặng mình:
    "Thân em như cây thầu đâu
    Ngoài xanh, trong trắng, giữa sầu tương tư"...
    Nghe rồi, mình ngẩn người ra vì xúc động trước nỗi rằng sao mà người ấy lại trân trọng và yêu, thương mình đến thế...
    20/10, người ấy tặng mình một bông hồng vàng. Mình cực kỳ sợ và dị ứng nếu bị/được ai tặng hoa hồng vàng, dù đó chỉ là một người bạn, bởi ý nghĩa đáng buồn của hoa hồng vàng mà người ta gán cho (sự phản bội). Cười hỏi họ có biết hoa hồng vàng có ý nghĩa gì không. Họ nói: "biết chứ, nhưng anh không quan tâm. Anh quá ám ảnh bởi Bông hồng vàng của Pauxtopki...". Thật thà mà nói, mình biết mình cũng đẹp, cũng thánh thiện [:D] [:P], nhưng chưa từng bao giờ, chưa từng khi nào có ai lại nhìn thấy và làm cho mình đẹp, trong sáng đến tận cùng như thế...
    Mình tin vào thuyết nhân-quả (kiểu kiếp trước ở ác nên kiếp này bị quả báo), nhưng mình cũng rất tôn thờ chủ nghĩa hiện sinh. Chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng hãy biết đến hiện tại, đến ngày hôm nay, đến từng khoảnh khắc đang sống đây đã.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P/s: và vấn đề hết sức thời sự, hết sức "hiện tại": giá mà ngủ ngay được thì tốt! :((
  6. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Bong hong vang cua Pauxtopki la bong hong lam bang bui vang vun cua hieu vang bo di chu khong phai la bong hoa hong co mau vang.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị chưa đọc truyện này bao giờ, thế mà chị cũng đoán vậy. Giỏi không.:P
    Nhưng có người đọc lại nghĩ khác, cũng bình thường. Nhưng mà chém gió như thế thì...
    Thảo nào.
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    - Đúng lắm! Nguyên bản tác phẩm ấy có tên là "Золотая Роза"; nghĩa là "Bông hồng (bằng) vàng"/ Bên hóa học có ký hiệu là Au ấy, chứ không phải màu vàng. Nhưng việc hiểu là "màu vàng' cũng là dể hiểu và khá phổ biến vì tiếng Việt của chúng ta ...nó thế![:D]



    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Em cũng dốt lắm, em ko biết gì đâu ^^ em bít mỗi truyện này thui ^^
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn Bonghongvang và các bạn đã có phản hồi rất nhanh chóng! :)
    Đáng nhẽ đây là tâm sự của riêng mình, mình không có nghĩa vụ phải đi nói để cho ai hiểu cả, nhưng nghe giọng điệu 1 số người không được thiện chí lắm nên cũng phải vào nói vài câu đáp lễ đã.
    Thứ nhất là cảm ơn bạn đã giải thích cho mình về bông hồng vàng của Pauxtopki! :) Người tặng mình bông hồng vàng chắc chắn là đã đọc tác phẩm này. Đây là một người yêu văn Pauxtopki không kém gì bạn, Bonghongvang ạ. Và việc một ai đó tặng hoa hồng vàng và nói rằng bị ám ảnh bởi Bông hồng vàng của Paustopki thì bạn nên hiểu vì sao cái chữ "Bông hồng vàng" được viết hoa, vì nó là tên riêng của tác phẩm.
    Một vấn đề cũng cần phải thừa nhận nữa là do hạn chế về điều kiện khách quan. Thời buổi khủng hoảng kinh tế này mà đi kiếm bụi vàng vụn của hiệu vàng bỏ đi chắc cũng khó. Nhất là cái việc đi hiểu một cách trực quan sinh động như vậy (kiểu vì bị ám ảnh bởi bông hồng vàng vụn thì nhất định phải tặng hồng làm từ vàng) không phù hợp với mục đích và yêu cầu của các bên liên quan. =))
    Thứ ba nữa là, thưa bạn, cái ý nghĩa khi người ta tặng không phải là muốn so sánh người được tặng với bông hồng vàng, mà thể hiện cái xúc cảm mà Bông hồng vàng (tác phẩm chứ không phải vàng vụn) mang lại. ;))
    @kechienbai bạn vào đây và nói bóng gió về chuyện "chém gió" với "thảo nào". Trước giờ mình không muốn va chạm với bạn và rất tôn trọng bạn, có chút đồng cảm với bạn. Nhưng bạn cũng không nên cứ đi nói cạnh nói khóe như vậy bạn nhé! Đời vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm, sao cứ phải đi để ý những thứ vặt vãnh và bới móc người khác như vậy?
    Mà nhân đây nói luôn, nói lại nhé:
    Mình vừa béo, vừa già, vừa xấu, vừa ngu dốt, thất học! Nhưng thỉnh thoảng có cao hứng tự tâm sự với bản thân (mà như bạn KCB cạnh khóa là "chém gió" ấy) là mình đẹp, mình thông minh, mình giỏi giang thì cũng thông cảm cho cái sự nông nổi của bản thân nhé! Các bạn khó chịu thì cũng mong lượng thứ vì đây là topic của mình, cho mình tự sướng tí nhở! Đời rất dở nhưng thôi cứ niềm nở với Thị Nở chút cho xứng với nhan sắc, tâm hồn và trí tuệ các bạn! ;) Giả sử mình có đi sang topic của các bạn khoác lác, dùng nick clone tung hứng bản thân =)) thì các bạn cứ chém cho mạnh vào. Mình xin hứng tất! :))
    Many thanks!

Chia sẻ trang này