1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    PK và cộng sự giờ hoạt động còn hơn cả Min, Mod ấy nhỉ! : ))
    Cảm ơn lời chúc của anh nhé. Em khỏi thật rồi! :x
    Thotest thích bài này.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Gửi 1 người: mục đích của bạn đến đây làm gì? Mình rất sợ người vũ phu và những sự bạo hành, nữa là tột cùng của bạo hành và sự đắc thắng vì cho bản thân là đúng. Kinh hãi lắm, và ấn tượng cả đời!
    Cũng chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mong chút bình yên ở nơi riêng tư của mình.
    Thế thôi!
    Có được không nhỉ?
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    em kiều mây gì mà tự ví mình thành chó thế? làm mình nhớ đến chuyện con mèo Tom dùng mùi hương thịt hun khói dụ dỗ con chó đang ngủ vào nhà kho trong Tom and Jerry.
    mà nghe cô này nói làm mình liên tưởng đến chuyện này của Pháp
    http://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=7815
    Redtulips thích bài này.
  4. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Sao em cứ tránh chữ Vicodo Giáo thế? Thì tinh thần của Giáo từ trước tới giờ vẫn luôn là Thế thiên hành lạc mà em.
    Redtulips thích bài này.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Dạ, giống thì em ví thôi. Chó đáng yêu mà! :x Chính xác khi em ví như vậy là em đang nhớ đến hoạt cảnh ấy trong Tom và Jerry đấy bác ạ! : ))
    Link bác gửi thì em chưa vào được. Để mai em dùng laptop, vào xem truyện của Pháp ấy thế nào. :D
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ô thất lễ! Thật ra chỉ tại trong đầu em không bao giờ nghĩ đến chữ ấy thôi chứ không cố tình tránh! : ))
    Thotest thích bài này.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thế là họ sắp lấy vợ rồi đấy!
    Nàng công chúa nổi tiếng (viết tắt: "nàng công") còn nhấn mạnh mấy lần chữ "ngực to". @@ Bó tay với nàng! Sao nàng không là đàn ông cho hợp suy nghĩ và thị hiếu nhở?! Không yên tâm về khả năng rót thông tin vào tai mình, nàng còn tag mình vào câu truyện cười về anh chàng thử tài 3 cô người yêu, rồi cuối cùng lại chọn cô ngực to (không liên quan gì đến việc thử tài cán) về làm vợ. Mình like tới tấp để nàng công yên tâm là mình đã thu nạp đur vào đầu chữ "ngực to". Quả nhiên thấy yên ắng hẳn! :D

    Thoạt đầu cũng hơi bất ngờ vì họ vừa gọi cho mình cách đây 2 hôm mà không thấy đả động gì đến việc "có gì mới" chứ chưa nói đến chuyện cưới xin. Nhưng sau đó thì cũng chẳng thấy bất ngờ gì nhiều. Họ có lấy thêm 2 vợ, có thêm 50 con xuống biển và 50 con lên non thì chắc cũng vẫn không cất được lời thông báo tin vui với mình qua đường chính thức. Biết họ mà. Và thấy rất vui!
    Họ lấy được vợ thì thật sự mừng cho họ và phấn khởi cho mình. Chứ mà ngưowfi ta cứ độc thân mãi thì không hoá ra kẻ yêu mình lại kém cỏi đến mức thế à? Cũng 4 năm rồi, từ hồi quen nhau chứ ít ỏi gì đâu!
    Mà vợ họ càng xinh, càng đẹp thì mình lại càng thấy mình "có giá". Và nếu họ cứ "thế" mãi, ngay chính bản thân mình cũng đôi lúc nghi ngờ (huống chi người khác, ví như nàng công chẳng hạn): hay vì họ không yêu được ai nên mới phải tìm đến với mình? ;)
    Ngắm ảnh thấy cô dâu xinh đẹp, duyên dáng, sắc nước hương trời, mà cũng đằm thắm, nhẹ nhàng lắm! Và nhân dịp này, mình lại được dịp chứng nghiệm việc bản thân thường có những suy nghĩ rất khác người và khó ai chấp nhận. Trong trường hợp này là vui mừng khi thấy gu thẩm mỹ của họ khi chọn người để yêu không hề kém, đồng nghĩa với việc nhan sắc của mình chắc chắn chẳng tệ chút nào! :cool:
    Vậy là cuối cùng họ cũng tìm được bến đỗ bình yên rồi.
    Hãy sống thật hạnh phúc, bền lâu và mãi mãi họ nhé! :)
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nàng khen ta mà ta cứ ngỡ nàng đang nói về bản thân nàng chứ :P. Thảo nào 1 vài người trên ttvn này hay nói ta và nàng giông giống nhau :D
    Cơ mà cái chỗ đỏ đỏ kia ta xin phép được sửa thành "người đàn ông nào được chúng ta ở bên cạnh", bởi phụ nữ nói chung không phải đồ vật để chiếm hữu. Có thể với nàng thì cụm từ đỏ đỏ kia đúng bởi nàng luôn yêu mãnh liệt hơn ta hem biết ta sửa vậy nàng có ưng không? :P

    Có khi nàng lây ốm từ ta đấy, ta vừa khỏi xong ý. Mấy hôm ốm thi thoảng có lượn vào đây mà tay mệt rã rời hem gõ nổi bàn phím nữa lại lượn ra thôi :D. Chúc nàng mau khỏe lại hén :x
    RedtulipsThotest thích bài này.
  9. Thotest

    Thotest Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    271
    Cho anh xin phép được sửa thêm phát nữa được không? anh muốn sửa thành " người đàn ông nào được chúng ta trò chuyện ở ttvnol", bởi vì anh được thế.

    Mà anh cũng bảo là 2 em có nhiều điểm giống nhau, giờ bổ sung thêm là ốm cũng giống nhau. Sao mà mới đầu năm đã rủ nhau ốm rồi.
    Redtulips thích bài này.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Á à, ta biết "họ" là ai rùi nhé!

    Hôm trước có người còn hỏi ta rằng liệu họ lại (thêm một lần) yêu người mới rồi còn tơ tưởng nàng Red nữa hem ;). Ta trả lời: chỉ họ mới biết, ta thì chịu :P
    Redtulips thích bài này.

Chia sẻ trang này