1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cả buổi phải ăn socola để lấy phần mứt dâu tây. Mà "nó" ăn mãi vẫn khen "ngon" với "thích lắm". =(( Ăn mấy ngày chưa được 1/3 gói mà trong nưra tiếng chiều nay đã hết sạch phần còn lại. May mà bụng mình ko đau và răng chưa sâu vì ăn nhiều quá! =((
    Chiều chạy ra công viên tập thể dục mà sung sướng như tìm được chân trời mới. (Mơsi phát hiện ra một lối đi tắt ngay phía sau nhà rất gần). Hít căng ***g ngực và chạy, cảm thấy tự do và tràn trề sức sống, ý tưởng và cảm hứng lại râm ran về...
    Cả tối chat với nàng Công, chính xác là kể từ lúc vẫn còn chạy trên đảo nhỏ trong công viên. May thay, đến 9:40pm, nàng thông báo là đã "giải quyết" xong "vấn đề" của nàng, và đột ngột g9 đi ngủ như vẫn thường làm... Thế là giờ mình mới rời được cái điện thoại. Ưf thôi, dù sao hôm nay cũng nhiều niềm vui!
    Ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp nhé, nàng Công!
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bực mình quá! Không hiểu đồng chí MM nói gì mà đ ể con bé kia hiểu sai và nói về mình như vậy! Người cả đời không gặp, không liên quan bao giờ, lại thành thế này! Mình hỏi thẳng thì nó chối quanh co. Ai nghĩ gì nói xấu gì sau lưng cũng mặc, nhưng mà mình lại biết được thì khó chịu vô cùng. Lúc hỏi đồng chí MM, thấy cách đ.c ấy ko trả lời trực tiếp vào vấn đề, mình đã sinh nghi rồi, nhưng vẫn cứ hy vọng... Vì muốn giữ điều tốt đẹp cho cả hai thôi... Giờ thì... Hic. Thôi, nghĩ làm quái gì cho mệt! :((
    Nói cho cùng thì đã bao lần đ.c MM làm mình thất vọng rồi, nên ko lạ gì nếu lần này MM cũng lại... =((
    Thôi coi như không có đi!!! Và đây là lần cuối nhắc đến chuyện này! Chỉ ko biết có nên nói chuyện nghiêm túc với đ.c MM để lần sau đ.c nên cản thận không nữa... Mà phải nhắc lại là lại thấy... =((
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    "Tháng Giêng ngày mỏng quá
    Nỗi buồn nghe cũ rồi..."
    (St)
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lại đocj được bài thơ hay. Thích nhất khổ đầu... Tìm thấy mình trong đó, đôi khi...

    Em đưa tay đây
    Phố chiều nay đông người quá
    Ta sợ nắm một bàn tay xa lạ
    Lạnh bạc màu như phố ta qua

    Ô cửa một ngôi nhà cổ
    Thời gian còn đọng lại xanh rêu
    Mảnh ký ức vụn chiều loang lổ
    Nhuộm mái tóc xanh bạc phai phai nắng ban chiều

    Cây cổ thụ già chiều nay quên đếm tuổi
    Em đếm được không?Bao nhiêu phố qua đời
    Bao nhiêu người chiều nay qua phố?
    Có một người chiều quên mình trên phố...chợt nhớ phố em ơi!

    Em lặng im
    Phố lặng im
    Ta run rẩy không nói lên lời
    Em giữ hộ ta một nửa đời chờ đợi
    Lặng tháng ngày qua những nụ phai phôi...
    - Hiệp Đặng -
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mùa xuân... Tháng Ba... Cảm thấy cái nắng đang rất gần... Chợt thấy sợ. Vậy là mình không thể viện cớ mùa đông để tránh rét, ẩn mình được nữa. Sẽ phải bước ra ngoài ánh sáng, đối mặt với những chói chang và chiến đấu. Sao không chỉ là giấc mơ đ ể lại đ ư ợc thiếp đi, tìm những giấc mơ mới, những giấc mơ dài...
    Bỗng thấy mình như đang run rẩy. Những cuộc chiến ác liệt sắp tới rồi. Một năm có quá nhiều dấu mốc chờ mình đánh mà mình thì chưa sẵn sàng. =((
    thanksanyway_bn thích bài này.
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Cho em chép lại bài này, mang về nhà để...chơi ạ!:)
    Redtulips thích bài này.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thật lạ! Câu "Ok...!" không còn gây cảm giác gì cho mình nữa. Thời gian phủ màu, bạc phếch lên tất cả, kể cả cảm xúc, những nhạy cảm, tổn thương sâu kín nhất.
    Trời rét lạ. Mưa phảng phất, không đủ làm mờ những ô cửa kính quạnh hiu...
    Tất cả đã qua rồi! Là dĩ vãng... Khi nghe tin về người ấy, mình cảm thấy một nỗi thương cảm nhè nhẹ... Muốn gửi lời thăm mà không nói. Chỉ cần tự biết thế thôi, là đủ!
    Và... một tình yêu đã vỗ cánh bay xa...
    Tháng ba ơi, ta yêu người! Cho ta mạnh mẽ, cho ta say nồng, cho ta biết rơi lệ khóc thương cho chính mình, khóc cho ảo ảnh trong đáy cốc, để nỗi đau đươc siêu thoát, khỏi chốn hồng trần quá nhiều nỗi điêu linh!
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Máy tính nhỏ sửa được rồi, dễ dàng đến kinh ngạc, trong khi trước đó, thợ nào hàng nào cũng lắc đầu trước một lỗi tưởng như quá đơn giản... Hình như đây là ý Trơfi, cho mình - sau bao ngày nghỉ ngơi lười biếng - có lí do để làm việc trở lại.
    Cảm ơn một người, đã giúp mình quá đỗi nhiệt tình!
    Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió Đông thôi!
    Nào, nổi gió!
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Á à, nàng Red vi phạm lời thề nhá.
    Lại vào Tâm sự để tâm sự nhá :P
    Redtulips thích bài này.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nàng Thanh lâu nay đi đaau lâu thế, làm ta và bao người nhớ mong! >:D<
    Mấy cái tâm sự này vô hại nên không sao, nàng ạ! :x
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này