1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bạn nghiengngo thân mến! Không hiểu vì lí do gì mà bạn cứ hết lần này đến lần khác chửi bới lăng mạ tôi vậy? :)
    Tôi sẽ bắt chước một người mà nghiengngo rất có cảm tình trên này mà thề rằng đứa nào nói điêu đứa ấy chết : )))))), rằng thì mà là trước giờ tôi chẳng vào đọc bài ai, chỉ đủ thời gian vào tâm sự lăng nhăng cho riêng mình, hoặc nếu có ai quote bài thì tôi buộc phải vào trả lời chứ cũng không rỗi hơi mà đi để ý đến ai rồi lại phải mất công nói xiên nói xỏ gì họ cho tội nghiệp cái thân mình ra. Nhất là với bạn nghiengngo, nhất là sau lần bạn văng câu gì đó tôi chẳng nhớ vào topic của tôi vì tôi lỡ ngưỡng mộ thơ bạn nhưng trót có ý kiến khác về 1 từ trong bài thơ của bạn. Kể từ đó, tôi rất có ý thức kính cẩn tránh xa bạn, dù trước đó có từng lỡ làng có chút cảm tình, thương mến bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải ghét giận gì bạn. Tôi đã nói rằng tôi tôn trọng sự khác biệt. Không hợp nhau thì coi như vô duyên, tránh sang 1 bên thôi. Chứ việc gì cứ phải để bụng, rồi cứ thấy người ta nói gì lại cứ tưởng tượng, vận vào mình cho khổ ra hả bạn thân mến?
    Thôi thì tôi có trót làm bạn khó chịu gì thì mong bạn thứ lỗi, chứ thề đứa nào nói điêu đứa ấy chết =)) là lâu rồi tôi không còn đọc bài hay quan tâm gì nghiengngo, cũng chẳng có chỗ trống nào trong tâm khảm, trong quỹ thời gian của mình để phải nhắc đến, động chạm đén nghiengngo dưới bất kỳ hình thức nào. Mà không chỉ nghiengngo đâu, tôi chẳng có ý định quan tâm/làm phiền đến bất cứ ai ở Tâm sự này - trừ những câu chuyện trực tiếp với họ. Ví dụ như nàng Thanh, PK, bạn KCB, bạn Alp, em Trúc. Tôi nhấn mạnh là những câu chuyện trực tiếp nhé, chứ không phải trong các tâm sự của tôi đâu!
    Vả lại, nghiengngo là con gái, vừa ko thích tôi, vừa không liên quan gì đến tôi, thì nghiengngo thử nghĩ xem lí do gì tôi phải quan tâm đến bạn? Nếu bạn là hot boy, đẹp giai, ăn nói có duyên, có cảm tình, chủ động nói chuyện với tôithif may ra tôi còn để ý đấy! =)) Nhân việc nghiengngo nói xách mé về missu, tôi nói thật với nghiengngo (thề đứa nào nói điêu đứa ấy chết =)))) là tôi chưa từng chủ động nói chuyện, làm quen với bất kỳ bạn trai nào trên mạng này nhé! Nếu có lỡ chủ động thì cùng lắm là để tranh luận, thảo luận về một vấn đề học thuật nào đó thôi, tuyệt đối không có nhu cầu để câu giai, lừa tình đâu nhé! Nên đừng nói theo cái cách xúc phạm tôi như vậy nhé! : ))
    Thêm 1 thông tin nữa cho đầy đủ: gần đây tôi có ốm hơn nên có nhiều thời gian rảnh hơn, có điều kiện quan tâm sâu sát hơn đến những vụ ầm ĩ ơr box này. Nhưng tuyệt đối không nhằm, định tham gia hay đánh giá bất cứ ai. Khả năng quan tâm đến nghiengngo lại càng không có vì nghiengngo ko phải nhân vật chính. Bạn yên tâm nhé!
    Và bỏ cả sự tưởng tượng rằng tôi hay Thanh hay ** có thời gian để tâm đến bạn đi, bạn ạ! Tưởng tượng là tốt, nhưng quá đà thì lại thành lố bịch đấy!
    Nhân thể nói luôn là lần sau nếu không thể chia sẻ với nỗi đau của người khác, thì đừng tự huyễn hoặc, vận vào mình rồi xúc phạm đến người ta như cách bạn làm với Định mệnh! Bạn về tự suy nghĩ lại bản thân đi!
    Cũng khẳng định luôn đây là lời cuối cùng tôi nói với bạn nghiengngo nếu bạn vẫn còn giữ thái độ như thế này với các bạn tôi và với tôi. Bạn thích chửi bới hay lại tưởng tượng gì thì tuỳ, nhưng tôi xin khẳng định là tôi không tiếp và sẽ bấm than phiền khi cần thiết.
    Thế nhé! Chúc bạn vui vẻ và tỉnh táo hơn! :)
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2014
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tôi luôn biết bạn rất dịu dàng và nhẹ nhàng khi cần thiết. Nó cũng làm cho tôi "hạ hỏa" được phần nào :)
    Tôi cám ơn lắm nếu như tôi ko phải là nhân vật chính của bạn để bạn quan tâm. Vì tôi biết bạn quan tâm đến bạn nữ nào là "mệt" lắm :)
    Bạn thấy ko? Tôi cũng nhẹ nhàng và diuh dàng đấy chứ : )
    Dĩ độc trị độc :)
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Kinh, vẫn còn "ngọt ngào" nói "kính cẩn" vơi lại "thương mến" thơ bạn cơ đấy.
    Mình cũng thề là mình cóc giả vờ giả vịt theo kiểu ghét nói thương được : ))
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    1. Hihi, sao ta cứ có cảm giác nàng thức khuya nhiều hơn ta, trừ mấy hôm nay ta bị mất ngủ, nhở! :D Ta cũng đang cố đây, lâu nay phải buông bỏ nhiều thứ lắm vì sức khỏe, thế mà sức khỏe vẫn cứ không được như ý. Có ốm đau mới biết có sức khỏe là có tất cả nàng nhỉ!
    2. Về phần liên hệ thực tế của nàng, ta cũng rất hiểu nàng, nhưng ta đã trải qua đủ nhiều để hiểu có những việc, có những người ta không thể thay đổi được. Tuy đau lòng, buồn và cả tiếc nữa, nhưng cũng đành phải chấp nhận như hiện thực vốn có, khoanh tay đứng nhìn vì lực bất tòng tâm thôi. Hi vọng những người ấy - những người ta gặp trên đường đời, dẫu không phải là "gì" của nhau, nhưng lại có dịp biết và chứng kiến chuyện của họ - họ sẽ gặp được người hoặc cơ hội để hiểu, yêu cuộc đời hơn và sống tốt hơn. :) Ta cũng xin dừng ở đây, dù không biết có muộn không? :D
    3. Nàng nhắc thì ta nhớ ra vụ ấy rồi, nhưng thật ra thì ta và missu quen nhau từ trước vụ ấy cơ. Được cái em trai rất yêu thương, tin tưởng chị. Ta cũng không hiểu sao ta lại may mắn, được nhiều người em tin, yêu thế (vì ngoài missu, ta còn mấy cô em gái quen trên mạng, thân thiết với nhau đến giờ)! :)
    Còn vụ kia của nàng, nàng quả là một người nặng tình và biết giữ chữ tín đấy! Thế nàng đã có dịp nào nói chuyện lại với bạn ấy chưa? Nếu còn vướng mắc trong lòng, tốt nhất là nói ra cho nhẹ nhõm nàng ạ! :x
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sao ta cứ tưởng tượng nàng Thanh như một "Ma souer" thánh thiện, chuyên đi gột rửa, làm tươi mát tâm hồn của mọi người thế nhở? ;) Ước được là đứa bé kia để nói chuyện với "nữ bác sĩ tâm lý" Thanh vì nhiều lúc đầu óc ta căng thẳng, thật sự cần những điều, những "gì đó" như thuốc phiện làm dịu êm tâm hồn! :D
    Về chuyện thức khuya, từ lâu rồi ta cũng làm như quyết định của nàng, chỉ trừ khi có công việc hoặc mất ngủ thôi. Nên là hoàn toàn đồng ý với những điều nàng nói! Chúc cho sức khỏe và nhan sắc của chúng ta ngày càng tuyệt vời hơn nữa! :x :D
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thôi, tôi không khẳng định đây là post cuối tôi trả lời bạn nghiengngo nữa. : )) Vì có những điều cũng nên nói cho hiểu, ít nhất là 1 lần.
    Theo tôi thấy thì bạn nghiengngo có vẻ thù hận quá mà không thể tin nổi người khác có thể yêu quý mình. :) Tôi cũng không rõ vì sao mà NN lại nghĩ xấu về tôi như thế, nhưng cũng không quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn bạn NN hiểu 1 điều là tôi từng khá quý mến bạn và thấy bạn rất ngộ. Trước khi bạn Alp, PK lạc vào box này (và tham gia vào việc like bài bạn), tôi đã thỉnh thoảng vô tình đọc được những câu cảm thán của NN trong "Hôm nay bạn cảm thấy thế nào" rồi. Tôi xin lỗi nếu có làm bạn phật ý, nhưng cách thể hiện khá "crazy" và hồn nhiên của bạn lại làm tôi vô cùng thông cảm. Vì quan điểm của tôi là lên mạng để trút bỏ- trút bỏ những ẩn ức, kìm nén của mình một cách vô hại với người khác, nên tôi thấy những tâm sự của bạn rất đáng yêu và có phần thương bạn, vì hình như bạn có nhiều nỗi đau, buồn phải kìm nén lắm. Khi tôi phát hiện ra những vần thơ của bạn, dù viết khá ẩu, chỉ nhằm giải tỏa, tôi lại càng ngạc nhiên vì cái hồn thơ khá duyên trong đó. Và sự quan tâm của tôi chỉ chính thức dừng lại sau sự kiện mà tôi đã nhắc tới ở trên: tôi trót công khai bày tỏ niềm yêu thơ với bạn.
    Bạn tin hay không thì tùy. Không thể bắt công nói và suy nghĩ theo kiểu thiên nga được! ;) Nhưng như tôi đã thề ở trên, giờ tôi nhắc lại: đứa nào nói điêu, đứa ấy chết! =)))
    Thôi, chắc là dừng ở đây được rồi!
    Chào bạn nghiengngo! :)
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tôi biết bạn xưa nay "tự hào" về trình độ "thơ" của bạn rồi bạn ạ.
    Cho nên bạn ko cần thiết phải "ra vẻ" khen thơ tôi hay, để thiên hạ, những người biết "thẩm thơ" gật gù tự nhủ: Uh, thơ Red thì tuyệt vời : )
    Bạn ko cần phải "khéo léo" "thông qua Nghiengngo" này để khen chính thơ của bạn đâu Red ạ :)
    Tôi nói thẳng nhé: Thơ hay, tôi cũng có "trình thẩm". Và tôi ko thích thơ 1 tý nào, nên tôi ko dính vào thơ. Còn 1 khi tôi thích dính, thơ tôi ko kém ai mấy đâu :)
    Bạn nghĩ bạn "cao đạo" "thánh thiện" tới mức bạn có thể "thương" nổi tôi đấy ưh? :) Thể hiện "tình nhân đạo cao cả" theo kiểu cực "khéo léo" của bạn làm tôi kinh lắm :)
    Tôi kinh lắm, nhưng tôi nói cũng dịu dàng với bạn, như bạn, bạn nhỉ :)
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nói thêm với bạn là từ khi tôi bước lên cái diễn đàn này, người bạn nữ nào mà tôi quan tâm thì đến giờ vẫn yêu thương tôi như ruột thịt, còn đa phần, tôi đều bị các bạn nữ "quan tâm" một cách vô lí và hận thù như kiểu của bạn, dù tôi nói thật, tôi luôn dành tình yêu thương cho những người đồng giới của mình và luôn tôn trọng, tránh va chạm với họ.
    Có rất nhiều người hiểu nhầm về cái title một thuở của tôi - mà đến giờ tôi vẫn còn yêu: "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi". Họ cho rằng tôi tự vơ cái phẩm chất dịu dàng ấy cho mình. :) Nhưng nếu họ chịu khó đọc 1 chút thôi, thử đọc bài "Mùa lá rụng" của Olga Bergoltz 1 lần thôi, thì họ sẽ hiểu cái câu ấy nói về điều gì. Đối với tôi mà nói, cái sự dịu dàng nhất của cuộc đời tôi chính là nỗi đau ly biệt. Tôi phải trải qua nhiều cuộc chia ly, trong gia đình, trong tình yêu. :) Có ai hiểu nổi một nỗi đau "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi" nó khủng khiếp và dai dẳng đến thế nào không? :)
    Còn việc bạn nhẹ nhàng và dịu dàng? Tốt quá! Tôi hoan hô! Nhưng đừng đem sự hằn học, trái tim đen ra để đối xử với người khác! Hãy chân thành hết mức có thể! Nếu bạn ghét tôi, bạn cứ nói ghét, chứ đừng giả vờ. Như vậy tôi sẽ tôn trọng bạn hơn rất nhiều lần. :)
    Thế nhé, nghiengngo! Chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! Hi vọng sẽ không phải "vấp" vào nhau trên đường đời bởi những lí do không vui nữa! ;)
    thanksanyway_bn thích bài này.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Dạ, em lạy chị! Chính thức từ giã chị NN ở đây! =)))
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Uhm, mẹ lạy con. Mẹ nói trúng tâm lý con quá rồi, con cứ đi đi, đừng "đau đầu" nữa nhé : )

Chia sẻ trang này