1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến cuối con đường rồi em ạ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi casaubeoit, 21/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã đến cuối con đường rồi em ạ!

    Sáng nay dậy, không còn cảm giác lo lắng, cũng không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Đơn giản mình cảm giác được sự giải thoát
    Lúc nào, anh cũng che giấu tình cảm, lúc nào cũng che dấu cảm xúc. Chẳng nghĩ mình không thể hiện ra không phải là một điều tốt
    Em chờ đợi sự giải thoát sau khi cưới 1 năm. Em chịu đựng anh. Cũng đúng thôi. Cái giá mà anh có sự nghiệp là anh không có thời gian để quan tâm đến gia đình. Vì anh tin tưởng em làm được. Cái giá để có sự giải thoát cho em là con không có anh ở cạnh.
    Chung quy lại, lỗi hoàn toàn thuộc về anh. Nếu không có công việc, anh có thể toàn tâm toàn ý chăm việc nhà thay em. Nhưng chưa bao giờ anh làm được việc ấy. Giống như con gà, nhìn thấy thóc ở sân nhưng phải bới vung bới vãi lên để ăn. Tính anh vậy, có khi việc cần sự đơn giản anh lại làm khó khăn hơn. Em bảo anh trẻ con. Đúng. Anh sai khi lấy em, lấy khi chúng ta khủng hoảng nhất, lấy khi tình cảm giữa chúng ta không còn. Anh sai khi anh để em có con khi mình chỉ sống với em theo trách nhiệm.
    Em chờ đợi, anh thấy mình nên đáp ứng. Không phải vì anh, cũng không phải vì con. Mà đơn giản vì em. Con sau này có trách anh thì anh cũng đành chịu, vì anh có thể nhìn thấy em sống thoải mái hơn khi không nghĩ về anh nữa.
    Em có biết tại sao em lại bị anh đối xử như thế không. Một, anh thực sự hụt hẫng khi mình để em suy nghĩ cách cư xử của em nhưng hoàn toàn không có kết quả gì. Hai, em lại một lần nữa phạm sai lầm.
    Cái giá phải trả rất đắt, trong lòng còn tiếc nuối nhưng mình không thể nào sống như hai người xa lạ trong 1 mái nhà. Con hiểu và nhận biết.
    Anh lựa chọn công việc để quên em, anh không thể vì em mà không lo lắng chăm sóc mẹ. Anh xin lỗi nhưng không thể khac được.
    Chúc hạnh phúc, vợ cũ

Chia sẻ trang này