1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đứng lên đấu tranh đòi quyền sống cho sinh viên và người Việt tại

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi bigapple_k33, 19/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đứng lên đấu tranh đòi quyền sống cho sinh viên và người Việt tại Nga

    Ai cũng có một quyền sống cho riêng mình. Đó là quyền bất khả xâm phạm. Vậy mà, Vũ Anh Tuấn, một cậu sinh viên bé nhỏ và vô tội đã bị tước đi cái quyền đó một cách dã man. Công bằng ở đâu? Chờ đợi công lý từ một xã hội mà bản thân Tổng thống của họ còn không đủ khả năng để bảo vệ cho công dân của mình ư? Đưa mọi cái chìm vào quên lãng bằng sự tự an ủi rằng người Việt nam mình thật nhỏ bé và cam chịu sao? Hat ngồi im, bàng quang chờ đợi những cái chết tiếp theo của những người Việt vô tội ư? Không, không thể làm như vậy được. Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau đứng lên đấu tranh đòi quyền sống cho sinh viên và người Việt tại Nga.

    Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh để không còn phải nhìn những giọt nước mắt đang cạn khô trong đau khổ tột cùng như của mẹ, của chị của em Tuấn. Chúng ta phải đấu tranh để những sinh viên Việt nam ra đi không còn trở về trong những chiếc quan tài lạnh lẽo trong nỗi đau tột cùng của những người thân. Chúng ta phải đấu tranh để những ước mơ bé bỏng - chúng tôi muốn học - của mỗi du học sinh có thể biến thành sự thực. Vâng, đã đến lúc những con người Việt nam nhỏ bé hãy sát cánh bên nhau đấu tranh cho sự công bằng.

    Cái chết của Vũ Anh Tuấn là một hồi chuông cảnh tỉnh những người cha, người mẹ, người anh, người chị trong mọi gia đình Việt nam hãy thôi thờ ơ trước những gì sảy ra với đồng bào của mình tại Nga. Xin hãy đừng để nước mắt của những người mẹ mất con phải chảy mãi. Xin hãy đừng để những cái chết oan nghiệt như vậy đi vào quên lãng. Vâng, xin hãy một lần tranh đấu vì sự công bằng.

    Hãy yên nghỉ Tuấn nhé. Em sẽ không còn cô đơn nữa bời vì sẽ có nhiều người đứng lên đấu tranh dành lại công bằng cho em.
  2. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Theo các bạn, chúng ta nên tiến hành đấu tranh như thế nào? Hy vọng các bạn sẽ có nhieu ý kiên đóng góp thiét thực.
    ATB,
  3. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Thật là buồn cho một nước Nga hùng mạnh, là niềm tự hào và là chỗ dựa để chống lại chủ nghĩa Đế quốc, thực dân một thời.Nước NGa giờ đây chỉ là một đất nước của sự hỗn loạn, tích tụ uất hận và hằn thù; không còn là chủ nghĩa xã hội mà là những chủ nghĩa của maphia, phát xít mới, và khủng bố.
    Là 1 thành viên box Võ thuật tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn một nhân tài trẻ của đất nước. Không biết có bi quan quá không nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể đoàn kết hơn nữa, thành lập những đoàn thể du học sinh sinh viên các nước, hãy tự trang bị cho mình và bạn bè những biện pháp tự vệ hữu hiệu nhất.Thật khó có thể mong chờ sự hỗ trợ từ chính quyền sở tại, bởi ngay bản thân họ-nước Nga cũng đã kiểm soát được chính họ đâu?
  4. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đừng gửi con em mình sang Nga nữa là xong.

Chia sẻ trang này