1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến lúc kết hôn chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi someids, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc kết hôn chưa?

    Em và anh hiện nay ở xa nhau, mỗi đứa một nơi. Tình cảm hiện nay của 2 đứa rất tốt và anh đặt ra suy nghĩ là muốn tiến đến hôn nhân với em. Đây cũng chưa phải là ngỏ lời chính thức mà chỉ là 1 lời đề nghị để anh và em cùng suy nghĩ về chuyện đó. (Em 25 tuổi anh thì 30 tuổi ạ).
    Em hiện đang rất bối rối vì thật sự em rất yêu anh và anh cũng thế, dù ở xa nhau nhưng ngày nào cũng liên lạc, nói chuyện cùng nhau. Thật sự bản thân em rất mong có được 1 người chồng như anh. Nhưng giá như em có thêm 1 chút thời gian nữa để tìm hiểu anh thì hay hơn, vì em cảm thấy sợ mình vẫn chưa hiểu hết về con người đó. Và vì đối với em hôn nhân là chuyện rất hệ trọng.
    Lý do để chúng em phải kết hôn sớm vì anh muốn em đưa qua nước anh đang ở để em có điều kiện học hành và để ở gần anh. Nhưng thật sự cái lý do để em có điều kiện học tập nó quan trọng hơn. Em biết anh có ý tốt vì nếu em qua đó thì cuộc sống của anh sẽ khó khăn hơn vì phải lo cho em. Nhưng anh nói anh hoàn toàn chấp nhận những điều đó.
    Và do đó có thể nếu cưới nhau thì chúng em chỉ đăng ký kết hôn mà chưa thể nào tổ chức đám cưới ngay được, mà phải để 1 thời gian sau, có thể là lúc cả 2 đã học xong và quay về VN.
    Em biết quyết định cuối cùng là của em, nhưng em rất mong được các anh chị đã có gia đình, có kinh nghiệm sống phân tích vấn đề giúp em để em thấy rõ được hướng đi đúng cho mình. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Yêu là cưới
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Thân con gái như hạt mưa sa, mình nghĩ mọi người cũng khó mà cho bạn lời khuyên chính xác, có điều lấy 1 người chồng tốt - cuộc đời sẽ khác hẳn so với 1 quyết định sai lầm. Bạn phải cân nhắc tất cả thật chín chắn, hãy đặt suy nghĩ bên cạnh trái tim nữa
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nên cân nhắc kỹ bạn ạ, chỉ dựa vào tinh cảm của 2 người thôi, còn lý do bảo lãnh bạn sang học nên dẹp 1 bên. Kết hôn ko đồng nghĩa với việc bạn có thể ra nước ngoài được (như bạn nói thì người yêu cũng chỉ đang học hoặc làm việc ở nước ngoài). ĐSQ hoàn toàn có thể từ chối cấp visa cho bạn mà ko cần 1 lý do cụ thể nào (có thể họ chỉ cần nói học ko tin bạn sẽ quay về VN sau khi bạn/ chồng học xong)
  5. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu đang đi học, chuyện bảo lãnh vợ/chồng sang dễ dàng hơn, theo diện gia đình (dạng dependant). visa họ sẽ cấp theo visa của người bảo lãnh. Tất nhiên là người bảo lãnh phải chứng minh là vợ/chồng hợp pháp, có việc làm hay chương trình học ro ràng, có đủ tiền cover cho cả 2 trong suốt thời gian.
    Một số University có chính sach giảm học phí cho dependant. Nếu chồng đang học/làm việc trường này, vợ sẽ được học với mức học phí ưu đãi hay có các chương trình miễn phí. Mình không nắm hết các trường khắp nơi, chứ ở Anh thì bảo đảm là thật. Rất nhiều bạn mình (VN lẫn nước ngoài) đem vợ/chồng sang và cả 2 cùng đi học. Có 2 cặp VN tương tự như trường hợp của bạn, đều đám hỏi, DKKH rồi sang học, sống cùng, cà gần 2 năm sau về cưới.
    Theo mình bạn nên nghĩ các vấn đề:
    1.Tình cảm đủ chín chưa? đủ cảm thấy muốn gắn bó lâu dài chưa.
    2.khả năng/dieu kiện công việc sống ở VN của bạn có đáng giá không? hay bỏ đi, sau này về làm lại được?
    3.điều kiện kinh tế cho cả hai bên đó sẽ ra sao khi anh phải cover chi phí ăn học cho bạn? nói rõ vẫn tốt hơn. có một điều là chi phí sống couple, bồ bịch nhau thì rẻ hơn 2 người độc thân nhưng vợ chồng sống chung thì có khi cao hơn. tính toán kỹ càng, không thì sau lại bảo anh lừa em.
    4.Việc nhà sẽ thế nào khi cả hai cùng đi học? phải thông cảm nhau chứ không lại bảo vợ ko chăm sóc chồng hay vợ đi học về mệt mà chồng còn phàn nàn. Đi cả ngày lả người vê nấu cho mình ăn còn không nổi chứ nói gì còn nấu cho người nữa.
    5.Baby thì khi nào? (nhiều cặp dính "accident" rồi la làng)
    Chuyện này mình thấy quan trọng là cả 2 xem xét, bàn tính cụ thể chứ nói làm thế nào cũng khó. Qua bạn bè, mìh thấy vầy: sống cùng và xa gia đình hai bên, chưa có baby thuận lợi là không bị dòm ngó,áp lực, có không gian riêng tư cho nhau nên vui vẻ, vô tư và hạnh phúc. Ngược lại, dù gì thì phụ nữ vẫn phải quán xuyến chuyện nhà chủ yếu, nên vừa học vừa lo việc nhà, dễ căng thẳng. Nhiều lúc muốn buôn chuyện mà chẳng có ai rảnh đâu mà ngồi nghe. Kiếm cô nào có chồng cùng đi học ít lắm, chứ bọn độc thân thì nghe hoài cũng bỏ chạy vì chán.
    chúc bạn có quyết định sáng suốt nhé
  6. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ đi theo dạng visa J-2, bạn bè anh rất nhiều người đã đưa spouse qua và hình như chưa ai gặp trở ngại gì cả. Đi học là lý do để 2 đứa nghĩ đến việc kết hôn sớm nhưng như vậy cũng k có nghĩa là mình kết hôn với anh chỉ để đi học mà thật sự mình cảm thấy anh đủ điều kiện trờ thành 1 người chồng tốt, và mình cũng rất yêu anh
  7. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Anh cua mi`nh dang o US.
    1. Đây chính là việc mình lo lắng nhiều nhất, hiện giờ tình cảm rất tốt, xác định có thể gắn bó lâu dài được, nhưng đúng là khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân mình lại thấy sợ sợ.
    2. Cũng vì điều này nên anh muốn đưa mình qua đó sớm, vì ở VN tuy mình đã xong ĐH và đi làm nhưng mình làm trái ngành và công việc bây giờ tuy là lương khá so với mặt bằng chung nhưng nó có skill nhiều, khó mà phát triển lên được.
    3. Hai đứa mình đã xác định nếu mình qua thì kinh tế sẽ hơi eo hẹp 1 chút, vì hiện tại anh cũng đang đi học, tiền Teaching assistantships của anh khoảng 2k/tháng, cover cho 2 vợ chồng thì chắc cũng k đến nỗi túng thiếu nếu 2 đứa mình tiêu xài dè dặt 1 chút.
    4. Việc nhà thì đã thống nhất 2 vợ chồng cùng gánh vác, k thể nào dồn hết được cho mình.
    5. Baby cũng là chuyện khó khăn hichic, 2 đứa xác định khi nào xong xuôi về VN thì sẽ tính đến chuyện đó, chắc khoảng 5 năm nữa mình mới có baby, nếu cưới thì mình sẽ phải gặp bsĩ tìm 1 phương pháp phòng ngừa có hiệu quả 1 chút, chứ lỡ như gặp accident như bạn nói thì thiệt tình k biết phải làm sao.
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    những cái khác thì chả dám khuyên cái gì vì mình ko ở trong hoàn cảnh đó, chả hiểu tâm trạng của bạn này được. nhưng cái này thì ko ổn lắm. cái chuyện nhiều người ngớ người ra khi đi đăng ký mà UBND ko cho vì đã từng đăng ký kết hôn rồi mà thực chất chưa làm vợ ngày nào cũng chẳng phải là hiếm đâu.
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Canada (được cho là đi dễ hơn US), học full-time và đang đi thực tập theo chtr học với mức lương 2500/ tháng, học bổng được khoảng 3000, khi nộp hồ sơ cho DSQ vợ chồng mình có hơn 70,000 trong tài khỏan (ở cả VN và Canada), có nhà cửa, xe đứng tên chồng mà hồ sơ vẫn bị gạt vì lý do ko đủ tài chính và có khả năng chồng mình đi sẽ ko về Lúc đấy mình thật sự rất tức vì đấy là lý do ko thể chấp nhận, nhưng mình hiểu là chả thể làm gì được, tùy tâm trạng người duyệt hồ sơ thôi.
    Mình ko nói bạn ko thể xin visa vì đúng là có trường hợp xin được, nhưng bạn phải chuẩn bị tinh thần là có thể ko đi được. Vì thế mình mới khuyên chuyện kết hôn nên hòan tòan dựa vào tình cảm, đừng tính đến yếu tố kết hôn để đi học (vì nó ko chắc chắn 100%)
    Dù sao thì cũng chúc bạn may mắn. Mình cũng có đứa bạn cuối năm nay chồng bảo lãnh sang UK, chắc là dễ hơn Ca với US
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko có chuyện ngớ người đâu bạn, khi đi đăng ký kết hôn phải xin giấy chứng nhận độc thân, rồi ký giấy , ký sổ, làm sao người đăng ký ko biết mình kết hôn rồi Chỉ có thể là giả vờ ko biết thôi
    Chuyện đấy nếu bố mẹ 2 bên ko phản đối thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Chia sẻ trang này