1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến lúc kết hôn chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi someids, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Visa người iu mình là J-1 đi theo học bổng của Thành ủy, do đó sau khi ra trường được làm thêm 36 tháng, sau đó là bị bắt buộc trở về nước. Nói chug là ràng buộc rất nhiều.
    Cảm ơn bạn, mình sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Được làm vợ anh mà k được đi qua đó thì cũng hơi hơi tiếc nhưng chắc mình sẽ k hối hận đâu vì mình cũng iu anh muh
  2. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi học bổng 300 của Thành ủy TPHCM thì nên hỏi lại kỹ càng chuyện này nhé bạn. 300 khá nghiêm khắc chuyện ở lại thêm. Mình có người bạn đi 300, trước khi lên đường sang UK đã bị răn đe là nếu đem gia đình theo phải báo cáo. Họ nói thẳng một số trường hợp các đợt trước đem vợ con theo, rồi sau đó vù luôn. Mình quen 4 tên 300, cả 4 đều có lệnh nhắc nhở về khi vừa kết thúc khóa. thậm chí ở lại thêm 1 tháng để du lịch cũng phải xin phép.
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    25t cũng ko fải là sớm, yêu thì cưới luôn ko để lâu ngày xảy ra lắm chuyện
  4. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi theo học bổng 300 chị ạ, nhưng đó là Master, giờ anh ấy đang học PhD với HB của trường.
    Mà tụi em cũng k dự định ở lại, theo dự kiến là 1/2010 anh phải về rồi, do vậy anh muốn đưa em qua sớm để học xong cùng lúc với anh.
  5. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu mấy năm rồi? Sao vẫn băn khoăn, chưa tin tưởng như thể mới yêu vậy?
    Mà sao bạn ko cưới luôn rồi mới sang?
    Chuyện của bạn gần giống mình. Mình cũng có một công việc ổn định, mức lương khá, tạm hài lòng. Bọn mình đều tốt nghiệp ĐH nhưng darling của mình sang làm việc ở nc khác. Anh đón mình đi năm mình 25 tuổi, chỉ đăng ký kết hôn vì nhà có tang nên năm 27 tuổi mới cưới. Mình thấy quan trọng nhất là yêu nhau, mọi chuyện đều có thể vượt qua được. Nếu đã yêu nhau thì nên cưới luôn. Như thế hay hơn là chỉ đăng ký kết hôn. 25 tuổi cưới ko phải là sớm. Tuy nhiên nếu anh của bạn hạn chế về mặt thời gian về VN thì đăng ký kết hôn thôi cũng được (Thời gian đăng ký trong khoảng 1-1,5 tuần sẽ lấy đc giấy).
    Nếu có thể bạn nên đi làm thêm để tự chủ 1 phần về kinh tế. Mình cũng tự kiếm được tiền nên ko có cảm giác dựa dẫm, khá thoải mái...
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt!
    Được GenSheikyo sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 19/04/2008
  6. anon98

    anon98 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hãy sống thử trước khi cưới

Chia sẻ trang này