1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến lúc nhạc Rock đóng góp phần của mình cho xã hội - Rock show chống chiến tranh!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Archdevil, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc nhạc Rock đóng góp phần của mình cho xã hội - Rock show chống chiến tranh!!!!

    Các thế hệ Hanoi Rock Club mới ra đời tính đến nay cũng đã được khoảng trên dưới 4 năm, từ dạo mấy anh em trên TTVN họp nhau lại ở Ngọc Khánh, đến lúc chuyển ra Cầu Giấy rồi Hàng Trống... Từ đó đến nay, không biết bao nhiêu band đã ra đời, không biết bao nhiêu show đã được tổ chức, ban lãnh đạo RC cũng đã trải qua nhiều thế hệ, nhưng ngẫm lại, thực sự HRC chưa làm được việc gì to tát, ngoài việc tổ chức các show nho nhỏ cho một vài anh em ở HN thỏa mãn. Đóng vai trò như một leading orgnization nhưng vai trò của RC ít được thể hiện, khiến cho nội bộ những người nghe Rock ở HN bị lục đục, phân tán. Những "người ngoài" nhìn vào thì cảm thấy đó là một tổ chức hỗn độn, lãnh đạo những người ô hợp, nghe thứ nhạc quỷ quái, đú đởn và chả làm được trò gì ngoài phá phách, gây lộn. (right?) Tình hình đó cho đến nay vẫn chưa mấy đổi khác...
    Vậy những người có chút "tâm huyết" nghĩ thế nào?
    Một số người tỏ ra chán nản, không tham gia vào các hoạt động của RC nữa. Một số vẫn họat động trong RC hoặc đứng ra thành lập các tổ chức mới... Số còn lại thì mặc kệ, đàn mình mình oánh, band mình mình tập, không quan tâm đến sự phát triển của rock HN.
    Thiết nghĩ, đã đến lúc nhạc Rock HN thay đổi, đã đến lúc chúng ta đóng góp một cái gì đó cho XH, đã đến lúc RC trở thành một tổ chức thân thiện hơn, hòa đồng, đoàn kết hơn, đã đến lúc thay đổi cái nhìn của xã hội về nhạc Rock...Điều này không phải là dễ, nhưng chắc chắn có thể thực hiện được!
    Như chúng ta đều biết, cả thế giới đang sôi sục với phong trào phản chiến rầm rộ ở khắp mọi nơi. Từ những nước tư bản đến những nước xã hội chủ nghĩa, từ những nước giàu đến những nước nghèo, từ những nước ở châu Á đến những nước châu Âu, châu Mĩ..., không ở đâu không có hàng vạn, hàng triệu người đang ngày đêm tuần hành trên đường phố, tay giơ cao những biểu ngữ, miệng hô to những khẩu hiệu phản đối chiến tranh... Ở Việt Nam cũng vậy... Hàng loạt những cuộc mitting lớn đã được các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức. Những người tham gia mitting gồm đủ mọi thành phần, từ trẻ em đến người cao tuổi, từ những học sinh, sinh viên đến những cựu chiến binh, từ các công chức nhà nước đến những người nông dân... Không ai muốn chiến tranh xảy ra, vì chiến tranh chỉ đem lại đau thương và mất mát... Nhân dân Việt Nam hơn ai hết là những người hiểu rõ nhất điều này, vì khắp nơi trên tổ quốc chúng ta vẫn còn hằn sâu những vết tích đau thương của những cuộc chiến tranh. Chúng ta phản đối chiến tranh!
    Khi đất nước ta đang tiến hành kháng chiến chống ngoại xâm, cả thế giới hướng về Việt Nam như hướng về một mảnh đất cao cả, hướng về một dân tộc anh hùng. Những phong trào phản đối chiến tranh chưa bao giờ rầm rộ như thế... Cả một thế hệ thanh niên 68 của thế giới, những người có ý thức, tôn trọng hòa bình, yêu chuộng tự do đã hình thành và đi vào lịch sử như một biểu tượng của sự tiến bộ... Họ là những thanh niên, những sinh viên, những học sinh đấu tranh cho hòa bình. Không ít người trong số họ là những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, trong đó đa số là nhạc Rock, vì tại thời điểm ấy, nhạc Rock đang rất thịnh hành trên thế giới. Vì vậy mà đã có không ít những nhạc hội vì hòa bình đã được tổ chức, với sự tham gia nhiệt tình của nhiều cây đại thụ của nền âm nhạc như Eric Clapton, John Lennon, Paul Gilbert, Steven Vai, Dave Gilmoore, Stevie Ray Vaughan, Peter Thousand... Họ đã hát, đã chơi nhạc cho Việt Nam, cho nền hòa bình của thế giới, hát cho những người vô tội phải đầu rơi máu chảy và để bày tỏ tâm hồn yêu hòa bình của mình, đồng thời đóng góp một phần vào phong trào phản chiến rầm rộ trên thế giới, buộc Mĩ phải rút khỏi Việt Nam năm 1973.
    Hiện tại, nhân dân Iraq đang đứng trước một cuộc chiến tranh phi nghĩa, một cuộc chiến tranh chỉ vì những canh bạc chính trị của một số kẻ thiếu lương tâm... Chỉ còn vài chục giờ đồng hồ nữa, máu sẽ đổ, người sẽ chết... Hơn bao giờ hết, phong trào đấu tranh phản đối chiến tranh đang sục sôi khắp nơi trên trái đất, gây một áp lực lớn đè lên chính quyền của những kẻ hiếu chiến, ép buộc chúng phải hủy bỏ hoặc sớm chấm dứt chiến tranh.
    Chúng ta không thể đứng nhìn! Đã đến lúc đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho xã hội, để cả xã hội nhìn nhận lại nhạc Rock, dành chỗ đứng cho nhạc Rock và hơn hết, để đáp lại những gì nhân dân cả thế giới đã gửi đến những con người Việt Nam, những thần tượng sống của họ. Nhân danh một con người Việt Nam, một rocker, tôi kêu gọi:
    Chúng ta hãy tổ chức một đại nhạc hội Rock phản đối chiến tranh!
    Chắc chắn, đại nhạc hội này sẽ thu hút được nhiều người tham gia, không chỉ là những fan nhạc Rock mà tất cả những ai yêu chuộng hòa bình cũng như âm nhạc. Chắc chắn sẽ có không ít tổ chức nhận đứng ra tài trợ cho show diễn, không ít những người sẽ thay đổi quan niệm về nhạc Rock và trên hết, chúng ta sẽ cảm thấy mình có ích. Tất nhiên, việc xin giấy phép chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các show khác!
    Đề nghị ban điều hành HRC xem xét...Hi vọng mọi người quan tâm, ủng hộ và đóng góp ý kiến! Việt Nam muôn năm! Hòa bình muôn năm! Rocking muôn năm!


    Be Sparkling, Be Yourself


    ArchdeviL
  2. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là Mỹ tấn công Iraq rồi

    Đừng động vào con sói hoang hiền lành này.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  3. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bị xóa do có than phiền
    we are the nobodies, want to be somebodies
    Được kissme sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 21/03/2003
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ủng hộ.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, khá lắm. Để tao báo cho bọn ĐSQ đọc bài của mày nhá PT.
    Đùa chứ, không ngờ mày cũng tâm huyết phết nhỉ.
    Tại sao mọi người lại không ủng hộ?
    Thứ nhất là lâu lắm rồi không có R Show
    Thứ hai là đây là việc làm có ý nghĩa, sẽ gây tiếng vang tốt, tạo tiếng tốt cho Rock.
    Các bác cố lên nào
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
    Hãy bấm vào đây để đăng kí tham gia Country&Folk songs CLUB.
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không ủng hộ cái mục đích, chứ không phải là Rock show.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  7. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức Show chống chiến tranh thì được nhưng nếu kèm theo thái độ ghét Mỹ thì rất thiếu khách quan hoặc ủng hộ Iraq thì hơi lố bịch.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_146136

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh Iraq đã bắt đầu
    10h30. Trên bầu trời không thấy bóng máy bay, nhưng xuất hiện các luồng khói trắng và vàng của pháo phòng không. Một loạt tiếng nổ lớn phát ra, sau đó thủ đô Iraq chìm vào yên tĩnh. Khói bắt đầu bốc lên ở phía nam thành phố. Thi thoảng vẫn có những chiếc ôtô lao nhanh trên đường, không một bóng khách bộ hành.
    Vào 10h15, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố chiến tranh: "Theo lệnh của tôi, lực lượng Mỹ đã bắt đầu tấn công Iraq. Hơn 35 nước đã ủng hộ. Những nước này đã cố hết sức để giải giáp Iraq. Saddam Hussein đã âm mưu dùng dân chúng để làm lá chắn sống. Nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tránh thương vong cho dân thường".
    6 giờ sáng ở Baghdad. Một vài tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Iraq, trong khi tiếng máy bay bắt đầu gầm rú trên bầu trời, tiếng còi báo động vang khắp mọi nơi, các khẩu pháo phòng không đã hướng lên trời. Người phát ngôn Nhà Trắng Ari Fleischer tuyên bố: "Giai đoạn đầu tiên của chiến dịch giải giáp Iraq đã bắt đầu".
    Một quan chức Lầu Năm Góc cho CNN biết tên lửa hành trình đã được phóng đi, nhằm vào gần Baghdad, nơi mà tin tình báo cho hay các nhà lãnh đạo Iraq đang trú ẩn.
    Phóng viên chiến trường của Reuters cho biết các tiến nổ xuất phát từ ngoại ô phía nam thủ đô lúc 5:30 giờ điạ phương (tức 9:30 giờ Hà Nội, từ đây trở đi, thời gian trong bài tính theo giờ Hà Nội) , tức là 90 phút sau hạn chót mà Tổng thống Mỹ đặt ra.
    Máy bay trên các hàng không mẫu hạm Mỹ sẵn sàng cất cánh.
    Hiện thời, khoảng 150 nghìn binh sĩ quân đồng minh tại vùng Vịnh đã sẵn sàng ở vị trí chiến đấu.
    Theo tiết lộ của các nguồn tin quân sự giấu tên, thời khắc mở màn cho chiến tranh sẽ mang tính phá hủy cao, bao gồm những màn không kích dồn dập nhằm vào các mục tiêu đã định trước.

    Đường phố Baghdad nhìn từ trên cao sớm 20/3.
    Trong lúc này, không khí ở thủ đô Baghdad hết sức tĩnh lặng. Đường phố không một bóng dân thường vì họ đã xuống hầm tránh bom ở nhà và tại các hầm ngầm công cộng dưới các toà nhà lớn. Chỉ có lác đác vài cảnh sát giao thông, hay những người bám trụ tại các ụ cát trên đường phố.
    Hãng MSNBC cho biết họ bị cấm tiết lộ cụ thể nơi quân Mỹ đang đóng, nhưng cho biết nhiều đơn vị đã được phát đạn dược sẵn sàng chiến đấu. Trước khi bắt đầu cuộc tấn công được đặt tên là ?oChiến dịch tự do Iraq? sẽ là hai giờ hoàn toàn im lặng của sóng radio. Khi đó, lực lượng phóng viên tháp tùng các đơn vị quân sự không được liên hệ với toà soạn.
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    10 người Iraq đã chết, máu đã đổ, dù là máu dân tộc nào thì cũng vẫn là máu đỏ mà thôi, tại sao phải chiến tranh chứ???
    Nghe đồn là Iraq sẽ dùng vũ khí sinh học nếu Mỹ dồn Iraq vào đường cùng, nguy cơ CHiến tranh Thế giới lần thứ 4 ngày càng cao...
    Em ủng hộ việc tổ chức 1 RS phản đối chiến tranh!

    I love Harry Porter!

    Lợn bột
  10. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ối trời! Thế chiến thứ 3 xảy ra hồi nào vậy mà sắp có thế chiến thứ 4? Chết thật, thông tin ơi là thông tin!

Chia sẻ trang này