1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã đến lúc phải vẽ đường cho hươu chạy đúng! (TTO)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SuperThin, 30/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ko những vẽ đường cho hươu chạy mà còn ==>> Vẽ để làm sao cho hươu chạy đúng đường
  2. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khó nhỉ, theo mình thì phải thay đổi từ nhận thức cơ. Mình có dịp được sang Trung Quốc, mình thấy các tranh ảnh bên đó nội dung hơi bị shock, tất nhiên đó là tranh ảnh tuyên truyền và tranh ảnh dán ở bên ngoài một nhà thuốc. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng bên đó họ rất là thông thoáng và khuyến khích những việc như vậy. Tranh ảnh cự kì to, và được in màu, treo dọc một con phố lớn. AI đi qua cũng nhìn thấy. Dần dần người ta cảm thấy những vấn đề như thế là hết sức bình thường và gần gũi, cần phải được tìm hiểu một cách khoa học và nghiêm túc.
    THử hỏi bên mình đã có chỗ nào dám treo các loại tranh ảnh như vậy chưa, kể cả các bệnh viện chuyên khoa, đấy, nó khó ở chỗ đấy. Một mặt cứ ra rả rằng chúng ta phải giáo dục thế nọ thế kia, nhưng bảo tuyên truyền và cổ đọng bằng tranh ảnh thì đố vị nào dám mạnh tay.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chú chứ mấy đứa dạy về Giáo dục giới tính thôi còn ngượng mồm, có khi cuộc sống vợ chồng nhà chúng nó còn chả ra gì ấy chứ. Sơ hở phát bị gọi là dâm tặc, hớ hênh phát bị gọi là đĩ điếm ngay. Ghê lắm !
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bác, đến ngay cái box này muốn vào xem mà còn phải login thì bảo sao GDGT phổ biến được. Khổ ghê cơ. Mấy ông đài báo chỉ được cái hay hô hào vớ vẩn, chả đưa ra được cái giải pháp nào khả thi cả. Nhưng em nghĩ nếu dân mình chưa quen thì có lẽ chưa nên ghép nam và nữ học chung môn này. Tốt nhất là nam học riêng, nữ học riêng, như thế có khi lại hay
  5. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    cũng có thể bác đúng, nhưng kiến thức chưa chắc đã bù đắp được kinh nghiệm, thầy cô tuổi đời nhiều hơn nên khả năng kinh nghiệm của họ về "chuyện ấy" nhiều hơn học sinh rồi.
    Điều quan trọng không phải chỉ là biết, mà là có NGỘ hay không? Biết nhưng không bao giờ cảm thấy sợ, không hình dung cái gì sẽ xảy ra thì vấn đề biết cũng bằng không. Kiến thức tự nó không đem lại giàu sang / an toàn mà sự vận dụng kiến thức + ý thức con người mới là quan trọng.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Học riêng thì lấy cái gì làm giáo cụ trực quan chứ, không ổn...!!??
    Chết cha, admin đang soi..!!
    Được de sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 05/05/2006
  7. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hồi em học lớp 9 (cách đây mười mấy năm, hehe), đến bài về sinh sản, cô giáo giao vẽ hình to để giảng bài. Làm thế nào mà đến đúng lượt 1 bạn gái vẽ hình BPSD nam, vẽ ra khổ A0 nhé, cả lớp cười rần rần, thế mà hôm sau bạn đó đem bức tranh tự vẽ đến lớp, cực kỳ đẹp và rõ ràng luôn, cả lớp tha hồ tìm hiểu. Thấy chưa, chẳng có gì là khó cả.
  8. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mấy hình của bác ndungtuan đó, được vote hàng nghìn *, nói thật là em học nhiều rồi mà cũng mới nhìn thấy lần đầu, tác dụng giáo dục rất lớn. Anh em ta đem in ra rồi dán tùm lum khắp đường làng ngõ xóm, may ra cũng có ít hiệu quả hỉ.

Chia sẻ trang này