Ngày hôm qua mình đã quyết định 1 điều mà mình nghĩ là nó rất quan trọng đối với mình.(Chẳng biết bạn có nghĩ như mình hay ko?).Quả thật để đi đến được cái quyết định ấy mình đã rất khó khăn Mình đã suy nghĩ rất nhiều.Những ngày tháng qua,khi có bạn ở bên mình đã rất vui vẻ.Mình đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ chúng mình rời xa nhau đâu bạn nhỉ?.Nhưng cuộc sống vốn thế và chúng ta ko thể nói trước được điều gì mà, có phải koCám ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho mình,cám ơn vì mọi điều,vì đã cho mình 1 tình bạn đẹp mà có lẽ đi suốt cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ quên