1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Đá " đểu đê

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tupac_amaru_shakur, 13/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Bây giờ em mới biết các mem cũ viết bài như thế nào ? Vậy mà làm ra mấy cái topic, nào là " Box85 đang làm cái quái gì thế", nào là " Thất vọng" Tôi cười ! Cười vì các bác chỉ biết đi chỉ trích người khác mà ko tự nhìn vào cái bản chất của bản thân các bác !
    Tưởng gì, hoá ra cũng toàn mem lởm ! Đừng quote bài lại của tôi nhé ! I don''t like
  2. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  3. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thối lắm, thối lắm... nói mà nghe cứ thum thủm không hiểu nói bằng gì. Lại còn "Tôi cười". Post bài, quote ít hay nhiều phụ thuộc vào ý thức thành viên, nếu không đã không có chức năng quote trong cái soạn thảo văn bản này. Trong các thằng mem mới xuất hiện thì thằng có nhiều bài spam nhất là anh chàng "Công tử ô mai" này đây, hôm nay nó thích nghịch thì phải nói ra cho nó biết. Toàn những lời lẽ thô thiển và rỗng tuếch. Thưa công tử, mem mới và cũ chỉ khác nhau ở chỗ bài viết thể hiện học vấn và kiến thức, chỉ viết khi cảm thấy cần viết, chỉ nói những điều cảm thấy cần nói và bài viết bao gồm sự tìm tòi và hiểu biết. Nói thế đủ chưa, có nghĩa giống như con người ý, bị chó cắn thì phải kiếm gạch hay gậy gộc mà đánh chó, chứ không thể kệ cho hạng chó nó cắn mình. Chúc vui
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này bị khoá với lý do sau :
    - Bài xích và chia rẽ thành viên
    - Tiếp tục cuộc chiến giữa mem cũ và mem mới
    - Ngôn từ tiếng Việt ko được "trong sáng" cho lắm.
    Người ta nói rằng "Ko nên căng buồm khi biển đang có giông tố" hay " Nóng giận thì mất khôn". Nói dài, nói dai mà hoá ra lại là nói dại. Mọi người bình tĩnh lại nhé. Những khúc mắc riêng tư ko nên đem ra public để công kích và bài xích nhau.
    Ngoài lề : Để thư giãn, mọi người có nhiều cách khác hay ho hơn ngoài việc "đì người nọ", "đá đểu người kia". VD như chat với tớ he he J/K
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này