1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã định quên em nhưng ...sao thế này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulshit, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đã định quên em nhưng ...sao thế này?

    Có một câu nổi tiếng mà ai cũng biết thế này :" Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên".
    Tôi đã nói sẽ quên em, tôi thậm chí đã nói sẽ yêu ngưòi khác để không phải nhớ đến em nữa. Tôi đã cố gắng không gọi điện, nhắn tin cho em trong gần một tuần. Tôi đã cố tránh những con đường, những quán quen tôi và em đã đi qua, đã đến. Tôi đã xoá hết những tin nhắn của em cho tôi, xoá tên em trong danh bạ. Tôi làm tất cả để quên em, tôi tham gia vào những cuộc vui với bạn bè, các diễn đàn. Tôi đã say, đã hết mình để tâm trí không còn có em... Để rồi...
    Hôm nay, trong một cuộc nhậu có người mang tên em lại ngồi cùng bạn bè tôi. Tôi chúc cô ấy mà nhớ em biết bao,
    Cũng hôm nay, nhận điện thoại của em:"em vừa qua công ty anh, em nhìn thấy anh đấy, anh ra ngoài được không?".
    Tôi đã gặp em, sau gần một tháng, em hơi béo lên đấy. Em đi cùng bạn gái thân, chắc là lại vừa đi chơi về phải không? Em vào công ty tôi và nếu không kìm được lòng mình tôi đã ôm em vào lòng, hôn em để không phải cố thể hiện bộ mặt giả tạo rằng tôi chẳng nhớ em chút nào cả.
    Cứ như vậy làm sao tôi quên được em? Làm sao tôi cho em ra khỏi trí óc? Tôi yêu em...
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Theo cách diễn giải của các bác IT thì về bản chất, khi bác đã lưu cái file "em yêu 01" vào ở cứng rồi, mặc dù cố gắng format lại nhiều lần nhưng vẫn có thể phục hồi lại dữ liệu của cái file ấy, trừ khi bác save một cái file khác ("em yêu 02" chẳng hạn) đè lên cái cũ
    Chúc bác vui
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nẫu ruột .. lằng nhằng
    Bác cứ lao thẳng vào mà ôm, mà yêu cho em
    Bác mà cứ nén lại như thế .. nó mà bị phì hơ .. thì khổ lém bác ạ .
    Bác cứ nghe em ..
    Cách tốt nhất để quên cô ấy là cứ yêu cô ấy thật nhiều vào .. Yêu quá .. thảm nào chả nhanh chán ...
    Các bác nhờ ^^
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay, tình hình em cũng cho là như thế. Cố quên để mà nhớ, cố nhớ ắt hẳn quên
  5. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ: " Cố quên để mà nhớ, cố nhớ càng nhớ thêm ".
    Một tuần chưa phải là quá dài, 1/2 năm chưa thể quên được đây này. Túc tiệp là tốt nhất!
  6. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần rùi em với anh ko liên lạc gì nhỉ? Em nhớ anh nhiều lắm, và chắc anh cũng nhớ em, chúng ta cùng cố gắng nhé. Biết rằng có cố bảo quên đi thì cũng ko thể...vậy chúng ta cứ để thời gian làm cho cả 2 bớt đau khổ, dằn vặt đi nhé!
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    phải có thời gian bạn ạ, đâu dễ quên đến vậy,nếu quên nhanh thì đó sẽ ko là tình yêu...Cuộc sống luôn là vậy...Tình chỉ đẹp khi tình dang dở mà thui
  8. namduongsinh

    namduongsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gái zà nhìu kinh nghiệm nhể Sao zỏi vậy mừ vưỡn ở trong nhà 3C vậy
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    èo, lằng nhằng quá, thế vì sao mà bác ra cái nông nỗi này? Nếu 2 người vẫn còn ui nhau thì làm thế chắc dở hơi. Đời thật lắm ngang trái. Cái cô kia cũng kỳ, bác đang tính làm chuyện ác, mà cô ta lại tạo điều kiện cho bác. hị hị. Theo luật fáp mà nói thì nhỏ này mắc tội "câu kéo" tội này là đáng bị tù lắm đấy ạ bác nói với cô ấy thế coi sao. Hầy?
  10. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh ngộ sao?
    Hôm nay gọi điện cho em, em nói có thể em sẽ đi nước ngoài vài năm, em muốn thế, em không muốn học, em muốn làm việc. Em à, tôi rất biết hoàn cảnh gia đình của em, đó có thể là một giải pháp, một sự giải thoát cho em? Hay đơn gản em muốn ra đi vì đã chán với cuộc sống này, chán tôi, em chạy trốn? Khi nghe tin này không hiểu sao tôi không cảm thấy xốc, em là vậy, em đã muốn làm gì thì không ai cản được, dù điều mà em định làm chưa hẳn đã đúng. Tôi tôn trọng quyết định của em, hay nói cho đúng tôi chẳng thể ngăn em làm việc đó, với tư cách gì bây giờ, ngưòi yêu, chẳng hẳn, bạn bè, càng không vì tôi hơn em nhiều tuổi!
    Em hồ hởi nói với tôi, bạn em giới thiệu cho em một người bạn trai? Em không để ý tôi sẽ nghĩ gì sao? Trong khi chuyện tôi và em chưa thật rõ ràng, chúng ta chưa chia tay, em làm vậy không sợ tổn thương tôi sao, hay em quá hồn nhiên để nhận ra điều đó. Tôi sẽ không trách em nếu em được nhiều người con trai khác để ý, điều đó chỉ chứng tỏ em có sức hấp dẫn và đáng yêu. Nhưng, hai việc này không giống nhau, em biết không? Sao bạn em giới thiệu cho em trong khi đã gặp tôi rồi, phải chăng em nói tôi và em chỉ như những người bạn bình thường? Suy nghĩ đó làm tôi đau!
    Công việc dạo này khiến tôi mệt mỏi, áp lực từ việc thay đổi cơ chế ở công ty khiến tôi không thể lơ là. Tôi đã cố tập chung làm việc, để không có thời gian nghĩ đến em, nhưng tôi biết việc đó là không thể, ít nhất là lúc này.
    Em luôn nói tôi yêu T, nhưng tình yêu làm sao cứ nói yêu là yêu được khi không có cảm giác. Mà cái cảm giác đó tôi chỉ tìm được ở em, em không hiểu điều đó sao? Tôi không lựa chọn, dù tôi hoàn toàn có thể làm vậy, nếu tình yêu là chọn lựa, cân đo đong đếm thì tôi sẽ chẳng bao giờ phải mất thời gian ngồi đây, viết cho em thế này.
    Mai tôi sẽ đi xa hai ngày, tôi muốn một cái gì đó thay đổi, tôi sẽ xa thành phố hai ngày để đến với miền quê, và có thể ở đó tôi sẽ có quyết định sau cuối của mình. Tôi không muốn tình trạng này kéo dài, điều mà em không muốn, tôi cũng vậy!
    Tại sao tôi đã có được con người em rồi mà trái tim thì dường như là không bao giờ vậy? Tôi không tin con người ta là gỗ đá đâu em?!
    Được bul**** sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 19/10/2008

Chia sẻ trang này