1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã định quên em nhưng ...sao thế này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulshit, 18/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi em tự hỏi, mình quyết định như vậy có đúng ko? Nếu nói rằng em ko còn yêu anh nữa thì thật sự là ko đúng. Bạn em hỏi em rằng "Tại sao 2 đứa lại chia tay???", em đã trả lời rằng giữa chúng ta ko còn sự hòa hợp??? Chẳng biết nói vậy là như thế nào? nhưng trong lúc đấy nó là câu duy nhất tồn tại trong đầu em. Có thể là đúng 1 phần nào đó anh nhỉ?
    Em thấy có một điều anh đã thay đổi, ngày trc dù 2 đứa có giận nhau đến mấy đi nữa, chỉ cần em nhắn tin nói rằng em mệt, là anh có thể gọi lại hỏi han em đủ điều, rùi dặn dò em thế nọ thế kia? Vậy mà sau hôm đó, em có nt nói với anh rằng em bị đau bụng (thật sự là em đau thật), em chờ reply của anh...nhưng đó chỉ là sự im lặng...em thấy rất buồn....em hiểu rằng anh đang cố gắng để quên em....nhưng em thì lại ko thể.....
  2. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ bình thường, càng cố quên, càng nhớ - kinh nghiệm xương máu bản thân đấy
  3. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Cậu đúng là đồ ngốc, nếu người ta định yêu người khác thật thì chả việc gì phải kể cho cậu nghe đâu. Giả vờ đấy, con gái mà, luôn giả vờ mạnh mẽ. Con gái 1 khi không yêu ai cũng tàn nhẫn chả kém con trai: cắt đứt hết. Chấm hết. Không gặp. Không giải thích lằng nhằng.
    Em ý muốn gặp cậu, muốn nói cậu nghe những việc định làm thì có nghĩa cô ấy vẫn rất yêu cậu . Đến đi, ôm vào lòng và xin lỗi về những gì đã qua. Chân thành vào nếu cậu muốn giữ còn cậu không muốn tiếp tục thì cứ yên lặng chả động tĩnh gì là được.
    [/size=4]
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 19/10/2008
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    1506 hiểu con gái quá! rất đáng khen nhé! Nếu con gái đã dứt khoát thì nhanh và gọn hơn phía kia đấy! Bạn còn chần chừ và suy tư gì nữa.
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đang tự hỏi: ko bít anh có nhớ và cần mình ko???
  6. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, người ta cũng là con gái mà lại đang thất tình đây này. " Người chung cảnh ngộ" nên dễ cảm thông, hu hu
  7. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người!
    Ngày 20 tháng 10, một ngày dặc biệt? Chỉ với mẹ và em gái mình, đồng ngiệp nữa và bạn bè...
    Hôm nay có một gã xách xe ra đường dù chẳng có việc gì, có một gã đi vài vòng bờ hồ, phố cổ. Có một gã ngồi cafe, từ City View đến cafe vỉa hè. Có một gã 3 ngày không cạo râu, một gã mặc quần áo như cái bang với áo trong dài hơn áo ngoài, quần bò bạc phếch. Nhìn vào gương gã tự nhủ, nhìn cũng không tệ, lâu rồi mới phá cách thế này. Một gã đi vào đường một chiều, bị hai cô gái quát "điên à". Gã định nói lại, nhưng chợt mỉm cười, nhìn gã cũng giống kẻ điên thật.
    Đi thang máy lên City view, gặp 3 đôi người nước ngoài. Một đôi ngồi ngay đối diện, chăm sóc nhau, tình tứ và chắc họ nghĩ cái thằng điên là gã đó làm cái quái gì một mình ở một nơi đẹp như thế này. Ngồi cafe vỉa hè, cũng chỉ có một mình gã ngồi một mình. Đi gần Nhà hát lớn thấy 2 đôi đi xe đạp, chắc là sinh viên, gã nghe rõ họ còn nói sẽ chụp ảnh nữa. Gã lại mỉm cười, mấy cô cậu sinh viên đó còn may mắn hơn gã chán.
    Tất cả, chỉ có gã một mình...
    Kẻ điên đó, cái gã bị chửi đó là tôi đấy em.
    Gọi em, chỉ để gặp trong chốc lát. Nhắn tin cho em chỉ mong thấy em và tặng quà, cái việc như bao người đàn ông khác được thể hiện trong ngày vậy mà em cũng không đồng ý. Em nói em phải sang nhà bác cùng mẹ và em gái ăn cơm.
    Hai ngày đi tỉnh về chẳng làm tôi bớt nhớ em. Ở đâu cũng thấy hoa, người, xe cộ. Gặp lại bạn cũ, vui lắm em. Bạn của tôi cũng có người tên em, ra ngoài đường thấy cửa hiệu tên em. Tệ thật, làm sao tôi khác được, làm sao tôi không nhớ em được. Chuyến đi khiến tôi vui, nhưng nỗi nhớ em thì nhiều hơn!
    Tôi nhớ, rất rõ, trong một tin nhắn em có nói rằng em không thể tiếp tục với tôi vig tôi không thể cho em được cuộc sống như bố em đã cho em hiện tại. Tôi phải nghĩ thế nào đây? Em biết nhà tôi, biết công việc của tôi, biết hoàn cảnh của tôi. Nếu đã xác định như thế sao em không nói ngay từ đấu, ngay khi chúng ta chưa có chuyện gì. Em không coi chuyện đó quan trọng sao, em là cô gái ngoan mà.
    Được bul**** sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 20/10/2008
  8. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi không giàu, đúng thế, tôi chỉ là một nhân viên bình thường, có một gia đình bình thường, một công việc bình thường. Nhưng sao em không nghĩ chúng ta còn trẻ, sao em không nghĩ nếu chúng ta cùng phấn đấu thì tất cả tiền tài, danh vọng chúng ta đều có thể đạt được. Tôi có kể chuyện này cho người bạn thân nhất của tôi, cô ấy nói tôi nên quên em ngay lập tức, kiểu người con gái như vậy (tôi không muốn nói là "loại người") thật không thể chấp nhận được. Quy đổi tình yêu và tiền bạc, vật chất. Tôi chỉ có thể giải thích rằng có thể do hoàn cảnh của em, do gia đình em không giống các gia đình khác, nhưng như vậy cũng không thoả đáng vì em sẽ sống với tôi chứ có sống với gia đình em mãi đâu. Em không thích ở chung với bố mẹ tôi vì nhà tôi không đủ rộng, tôi biết điều đó và tôi sẵn sàng thuê nhà ở riêng để em được thoải mái, tôi có nói với em vậy mà. Tôi còn phải làm thế nào nữa?
    Ngày 20 rồi sẽ qua, cũng như mọi ngày khác.
    Tôi sẽ không nhớ em nữa đâu!
  9. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    khi người ta hok muốn, người ta sẽ tìm lý do, bạn ạ.
    mình cũng đã từng bị thía rùi. hic.
  10. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Không quên được đâu, dù có bôi xóa đến thế nào. Tốt nhất chỉ là 1 trong 2 người hãy đi xa mà thôi. Thời gian chẳng thể làm cho vết thương lành được đâu............. Nó chỉ làm cho bạn tạm quên cơn đau đó thôi. Nếu chạm vào thì nó lại cào cấu bạn.
    Không phải đàn ông ko đau khổ vì tình.......... Biết là ảo mộng mà vẫn cứ mộng ảo.......

Chia sẻ trang này