1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã định quên em nhưng ...sao thế này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulshit, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lá rời cây bời vì cây ko giữ lá hay vì gió thổi quá mạnh mà lá phải rời cây ?
    nếu còn yêu sao ko giữ ng ta lại?
    Cô ấy còn yêu bạn, nhưng bạn ko cho ng ta trở lại, còn kêu cái j nữa.
  2. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào nick thì bạn bằng tuổi tôi. Nếu tôi là cây, cô ấy là lá thì tôi không bao giờ muốn lá rời khỏi cây, và, cũng không có gió nào ở đây cả. Chúng tôi thế này không do một ai khác, tôi rất tin tưởng cô ấy. Có thể bạn không đọc hết bài của tôi. Vấn đề của chúng tôi bây giờ là quan điểm sống. Cô ấy trẻ nhưng có những quan điểm thực dụng đến tàn nhẫn và tôi thì không đáp ứng được những cái cô ấy MUỐN cho cuộc sống.
    Tôi đã nói chuyện với mẹ em, mẹ nói em và mẹ tâm sự nhiều, về tôi, về gia đình tôi. Em nói em và tôi không thể hợp nhau về cách sống. Em quá rụt rè, trong khi tôi phóng khoáng, em ít giao tiếp trong khi tôi giao lưu nhiều và thích giao lưu. Em không thích cách tôi tiêu tiền, em nói thế là lãng phí. Em không thích ngồi cùng bạn bè tôi dù tôi luôn tạo điều kiện để em gặp gỡ. Em không sai, nhưng em cũng nên biết mối quan hệ của sinh viên và một người đã đi làm rất khác nhau. Chúng tôi tiêu xài nhưng không hoang phí, có thể với một sinh viên như em đó là số tiền không nhỏ nhưng đằng sau những cuộc vui đó là mối quan hệ công việc. Nếu nói đó là một trong những lý do để em không thể đến với tôi, thì tôi có thể thay đổi mà.
    Chắc em ngủ rồi, hôn em!
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của bạn quen ghê.
    Không biết bạn có bị mỏi người không ta?
    Hị hị hị...
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 21/10/2008
  4. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, không hiểu?
    Được bul**** sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 21/10/2008
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/f_141/1096336.ttvn
    Bác bị thiên hạ vùi dập chưa đủ hay sao mà lại lên đây than thở tiếp. Hay bác thấy thiên hạ rỗi việc quá nên bác tạo đề tài tập "xử lý tình huống" cho thiên hạ?
  6. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra là cái Topic này.
    Tôi cũng biết là tôi sai, tôi không phủ nhận điều đó. Tôi cũng là người bình thường, cũng có những suy nghĩ nhiều khi rất tầm thường, trần trụi. Chính vì thế mới có cái Topic này. Nhưng vấn đề đặt ra là, tôi lập cái Topic mới này không phải để mọi người "xử lý tình huống" như bạn nói. Tôi chỉ viết cảm xúc của tôi, những cảm xúc thật và những mong muốn thật.
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Bác 83, mà hơn em bác nhiều tuổi, thế em của bác là 9x hả?
    Cô bé nói có người jới thiệu cho bạn trai, có thể có 2 nguyên nhân phổ biến sau:
    thứ nhất: cô ấy ngây thơ đến nỗi không biết tình bác, cô ấy chỉ coi bác như ông anh trai jà mà thôi. keke.
    Thứ hai: cô bé đã biết tình cảm của bác, nhưng bác cứ lửng lơ con cá vàng, chả ăn, cũng chả nhả, nên cô ấy fải nói vậy, để xem thái độ của bác.
    Theo em bác nên hành động đi thôi. Nên nói, và thể hiện tình cảm của bác cho cô bé thấy : "cây này tuy jà, nhưng vẫn còn sức jữ lá" keke. Chúc bác hạnh phúc.
  8. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nếu giữa 2 người mà ko có chung một quan điểm thì thật sự là rất khó để duy trì mối quan hệ. Càng cố càng ko giải quyết đc vấn đề gì. Bản thân bạn đã biết rằng mình "ko thể đáp ứng đc những cái cô ấy MUỐN" rùi ...vậy thì bạn còn băn khoăn gì nữa????
  9. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    4 ngày, và mối quan hệ giữa tôi và em ngày càng xấu đi và không thể níu kéo được rồi. Lỗi của tôi hết, tôi ích kỷ, tôi tự mãn, cái tôi của tôi quá lớn, lỗi của tôi, của tôi hết.
    _Dù sao cưng cũng nên vui vì từ trước đến nay chưa có ai được vinh dự được anh mất nhiều thời gian như cưng, và cũng chưa có ai được anh nói nhiều lời yêu như cưng đâu.
    _Quên nữa, sao không thẳng thắn là có qua lại nhắn tin với thằng đó nhỉ? việc gì phải nói không quan tâm chuyện tình cảm, dối trá. Đến mà vồ vập mà yêu nó đi, damn it!
    _Cô đúng là một con ngốc, cô nghĩ là tôi đã ở đâu chiều nay trong khi cô đợi tôi, và cô nghĩ là tôi có đợi cô ở gần nhà cô hả? Tỉnh táo chút đi, Tôi đã từng rất yêu cô nhưng giờ thì hết thật rồi, cô tự cho mình cái quyền thích thì gặp không thích thì thôi sao? Tôi chỉ muốn chữa cháy thôi, dù sao cũng cảm ơn cô vì đã từng cho tôi chút cảm giác.
    ......
    _H thì em muốn nói hết, em đã từng yêu anh vì anh khác những thằng bạn nhí nhố của em, anh đứng đắn và nhẹ nhàng, tất cả bạn bè của em đều nói anh xấu, em không muốn anh bị tổn thương_em cũng xin lỗi vì ý nghĩ đó, em chỉ biết cười, em không muốn người yêu và bạn bè rơi vào tình trạng đối lập như thế. Anh hỏi lý do vì sao em nói lời chấm dứt, em không muốn nói nên em phải lấy lý do là muốn cuộc sống đầy đủ, có nhiều tiền, tại sao anh không nghĩ rằng chẳng có một đứa con gái nào ngu ngốc đến mức thích đồng tiền mà nói toẹt ra như vậy. Em đã không tự lập bằng việc chọn con đường ra nước ngoài. Nhưng h em đã quá hiểu anh rồi, anh cũng chẳng hơn gì mấy thằng bạn mà em cho rằng trẻ con, nhí nhố.......
    Đây là những tin nhắn của hai người đang yêu nhau? Tại sao tôi lại nhắn vậy hả em? Tôi không biết nữa, tôi như người khác vậy.
    Tôi hẹn em hết h làm se qua đón em nhưng vì chút việc đột xuất nên không thể đến đúng h, em vẫn đợi tôi, hơn một tiếng đồng hồ, sao tôi không nghĩ đến điều đó mà chỉ muốn em dành thời gian cho tôi. Tôi đã bỏ rơi em giữa đường để em đi bus về, tôi đã làm gì vậy? Tôi đã đến gần nhà em, tôi cũng đã đợi em nhưng có vẻ những việc tôi đã làm khiến việc đó không còn ý nghĩa. Tôi nhắn tin, gọi điện cho em, cả chục cuộc, không ai nghe máy. Những lời lẽ như xúc phạm trên của tôi đã khiến chúng ta không thể đến được với nhau rồi, lỗi của tôi. Tại sao tôi không nghĩ người nhắn tin lại cho tôi, xưng "tôi" với tôi không phải là em chứ? Em có bao giờ vậy đâu! Để bây giờ bình tĩnh lại mọi chuyện đã không thể kíu vãn rồi, tôi ngu ngốc quá phải không em. Có lẽ bây giờ trong em tôi là một thằng không ra gì, một thằng đểu, không hơn.
    Tôi luôn tự hào mình rất hiểu phụ nữ nhưng tôi lại chẳng hiểu em chút nào, em tế nhị, ít nói, không bộc lộ.
    Cho anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, lỗi của anh. anh ngồi viết mà nhớ em vô cùng. Chỉ mong em hiểu rằng tất cả những lời nói đó được nói ra khi tâm trạng anh không ổn định! Anh phải làm gì để em tha thứ bây giờ?
    Được bul**** sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 24/10/2008
  10. vovinamFsoft

    vovinamFsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nói làm mình lại nhớ đến câu hát "gió thổi qua, lá rời cây, hay chỉ vì lá muốn xa cây". Cách tốt nhất của bạn là học cách sống vì đời vì người khác, nhưng quan trọng nhất là vì mình, sống trên đời là phải thật nhẫn tâm.
    Mình cũng là dân IT

Chia sẻ trang này