1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã định quên em nhưng ...sao thế này?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulshit, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ạnh học nhanh vụ nhẫn tâm này tới đâu rồi mà xúi người khác hoành tráng thế
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    phức tạp quá, buồn quá thôi
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ai có thể đáp ứng đc giấc mơ của ng khác. kể cả chính bản thân họ ?
    nhất là những ng mới lớn. !
    mình hỏi 1 câu phũ phàng với bạn . ngay từ đầu cô ấy yêu bạn vì điều j ?
    và giờ giấc mơ ấy dường như đã nhạt mất rồi.
    nhanh lắm
    còn bạn, có phải ko . bạn cảm thấy lạc lõng, xa lạ với những cô gái tầm tuổi bạn
    bạn tuy cá tính , mềm mại nhưng lại thêm phần quyết đoán. nhưng thự tế mà nói bạn dựa dẫm , nương tựa ng thân quá nhiều !
    phải chăng tất thảy điều đó đều đc tạo dựng bởi ng mẹ tuyệt vời của bạn. tính cách bạn ko giống ng mẹ của bạn lắm sao ?!

Chia sẻ trang này