1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã "đụng chạm" nhưng câu trả lời của cáo là chưa muốn có người yêu vào lúc này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLonelyManx, 07/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xLonelyManx

    xLonelyManx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã "đụng chạm" nhưng câu trả lời của cáo là chưa muốn có người yêu vào lúc này

    Em và cáo làm chung công ty, rất hay đùa giỡn với nhau, mọi người trong công ty nhìn vào cứ tưởng là 2 đứa này đã có gì với nhau. Em cũng đã đến nhà cáo chơi vài lần, lần thì sửa máy giúp, lần thì lên chơi bình thường...Em cũng có cảm tình với cáo này. Một lần cáo bị đụng xe, có nhờ em xuống mang xe đi sửa giúp, bữa đó em ở lại nhà cáo, ban ngày nhé, rồi 2 đứa nằm chung rồi bắt đầu đụng chạm. Nhưng em ko làm gì quá vì nghĩ rằng mình cũng nên tôn trọng cáo, vì trước đó tình cảm chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn một chút.. Tối đó về nhà em có chat và nói lời xin lỗi vì những gì mình làm. Cáo nói là mình lớn rồi ko cần bận tâm gì về điều đó. Bữa sau em xuống nhà cáo cầm tay và nói rằng em thương cáo. Cáo im lặng một lúc rồi nói: giờ em còn nhiều việc phải suy nghĩ, em chưa muốn có bạn trai vào lúc này. Có lẽ có nhiều nguyên nhân nhưng em cũng ko tò mò làm gì, rồi em hạn chế đùa giỡn với cáo, vẫn quan tâm, vẫn nhắn tin gọi điện hỏi han. Nhưng tỉ lệ trả lời lại của cáo là rất thấp, thông thường buổi tối nhắn tin thì sáng hôm sau mới trả lời là vừa đọc tin nhắn.
    Các bác bắt mạch cho em vụ này:
    - Có phải em quá hiền, mà ko quá tay vào cái buổi nằm chung đó?
    - Có phải cáo chỉ vui vẻ một chút rồi thôi, cáo nói với em hồi giờ chưa có bạn trai lên phòng chơi.
    - Em có nên tiếp tục?

    Cám ơn các bác trước
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cáo nào mà chả suy nghĩ
    Tỏ tình rồi cũng chả sao bác ạ
    Giờ bác chả cần làm gì xun xoe thêm để chứng tỏ tình yêu đâu
    Cứ bình thường như trước nay
    Rồi lúc nào ôm được thì ôm, hôn được thì hôn
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    MÌnh nghĩ là cáo mất hứng 1 thời gian, kệ đê, đừng xoắn, hàng lại về
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    lại là ''chuyện tình công ty" rồi , mệt mỏi lắm chú ạ, anh thì chưa được "sung sướng" như chú, nhưng khó khăn thì hơn chú
  5. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    chuẩn nè, rồi đến lúc bị giục cưới ý chứ
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Kệ nàng thoai. Thích thì chiều theo ý nàng.
    có khi như thế, nàng lại hok chịu được, nàng lại gọi đến ý chứ
  7. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Theo e là chị í cũng khó nghĩ như Bác chủ thôi. Ai bảo cái hđộng "đụng chạm" của Bác làm chi, con gái ngta cũng biết đặt câu hỏi
    Tsao anh í làm vậy?
    Anh í thường như thế với các cô ả lắm ah?
    Anh í dạn như vậy thì có khi nào đã........??
    Tsao trc đó thì ko nói zì, mà sau vụ...thì lại có í thương?
    Vì cái zì?
    Có thật ko?
    ......bla...bla....
    Thoáng wa e nghĩ vậy!
    Bác chủ cũng kì quá, mà là e thì e cho vỡ alô mất zồi chả còn thương mới yêu chi mô
    Nếu Bác thực lòng với ngta, Bác cứ từ từ chỉnh tề đi, rồi mong là ngta hiểu
  8. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    có lẽ sai lầm là bác lại nói lời "xin lỗi", nói thế chẳng khác gì bảo cô bé quên cái chuyện bác "đụng chạm" con nhà người ta đi.
    bác cứ xem cái chuyện "đụng chạm" là bình thường, vẫn tiếp tục quan tâm như trước, đừng nói thương, con gái ghét nhất thương hại trong chuyện tình cảm.
    cứ ôm, cứ hôn, cứ đụng chạm, nhưng đừng có tỏ tình. tuyệt đối k tỏ tình nhé (trừ khi bác định lấy e này thì còn xét). k là bác k có đường lùi đâu :D
  9. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bác quá dại khi nói " xin lỗi"
    thôi đụng chạm thì cứ đụng chạm miễn không cưới là đc. cáo này theo tư tưởng ******** tự do đây mà
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    mỡ dâng đến miệng rồi con không ăn. Cáo nó giận là phải :D. Hôm ở nhà cáo ông không làm gì, cáo tưởng ông không thích cáo :D

Chia sẻ trang này