1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã "đụng chạm" nhưng câu trả lời của cáo là chưa muốn có người yêu vào lúc này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLonelyManx, 07/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Hô hô. Một minh chứng hùng hồn cho việc nhiều đồng chí trên này khuyên anh em ko nên nghe gái tư vấn về chuyện .... của gái ( nếu lovemail mà là giai thì là loại siêu gà, gà công nghiệp )
    ( chủ topic cho mình ké tí ).Tiện đây các cao thủ cho hỏi, nếu mình đã xxx với gái rồi , mà sau đấy gái vẫn bảo " chưa yêu " thì là sao nhỉ ? ( ko bàn đến loại gái làm dịch vụ hoặc tương tự thế nhá ). Yêu cầu các chú gà spamer ko nói linh tinh nhá
  2. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác nên xem lại khả năng trên giường của bác có vấn đề ko
    he he đùa vậy thôi chứ e nghĩ, cáo nhà bác chắc đã va vấp 1 cuộc tình khá sâu đậm nên h vẫn còn ám ảnh, e ý mún có người an ủi động viên và bù đắp tình cảm nên là dù bác đã xxx e ý vẫn nói "ko với ty" ----> Giờ bác phải thể hiện cho e ý bác là chỗ dựa vững chắc cho e ý, thể hiện bản lĩnh nam nhi và ghi nhớ 1 câu "Anh có thể ko làm cho em yêu được anh, nhưng a luôn bên cạnh e lúc e cần"
    Được cukecvn sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 11/02/2009
  3. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là cô ý đang xem lại tình cảm của mình, cũng có thể là hối hận vì những gì đã đối xử với bạn (để im cho bạn đụng chạm..) nên giờ ngại muốn tránh mặt
  4. xLonelyManx

    xLonelyManx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 tuần im ắng, em vào đây update thông tin và mong các bác chỉ đạo tiếp.
    Em trở lại trạng thái bình thường sau khi nhờ các bác tư vấn trên đây, kể cả 14-2 em cũng ko đả động gì cả, ko tặng quà, cũng ko rủ đi chơi. Sau 1 tuần, vào chủ nhật sau ngày 14-2, em lên nhà cáo, lên nhà thì cáo đang bị ốm thì phải, mới vào nhìn là mặt một đống . Nhưng mà em kệ, ngồi nói liên thiên, sau một lúc thì em rủ cáo cùng thằng em ca''o đi ăn, thẳng tiến quán gà nướng, cáo có vẻ rất vui. Lúc đi còn nhỏ nhẹ: Em em nó chở em nha, nó ko biết đường. Cáo có hỏi là 14-2 có đi đâu ko, em bảo đi uống cafe mới mấy đứa bạn. Cáo lại nói, đi 2 ngưòi thì nói có gì đâu. Em chả nói gì. Buối tối hôm đấy kết thúc vui vẻ.
    Đầu tuần đi làm thì cúp điện, cáo ko lên công ty, em cũng ko lên, sáng 8h, thẳng tiến nhà cáo, ghé dọc đường làm bát phở, ko quên mua một phần mang đến làm quà ăn sáng vì em biết giờ đấy cáo chưa thể dậy được. Đến thì cáo vẫn ốm, thằng em hì hục nấu cháo. Em bảo anh có mua đồ ăn sáng cho em kìa, nhưng cáo mệt và chờ cháo thằng em nấu, nên cũng ko ăn. Tầm giữa trưa thì thằng em cáo đi học, còn 2 đứa vẫn nằm chung, nhưng chả làm gì cả, lâu lâu thò tay chọc chọc nhau tí. Cáo này đang có ý định đi du lịch nước ngoài, gọi điện hỏi làm visa chí choé trước mặt em. Trong lúc 2 đứa đang nằm thì có cu nào gọi điện tới, thấy nói đt bằng tiếng anh, nhưng thỏ thẻ. Em hỏi bồ gọi à, cáo bảo thằng bạn 6 năm ko gặp, nó khùng khùng gọi điện toàn nói tiếng anh. Em ko nói gì luôn. Tầm 5h chiều, em xách cái laptop về. Tuần sau đó em bơ luôn nguyên tuần. Đi làm gặp ở công ty thì chỉ cười nói vui vài câu.
    Tối hôm trước thấy cáo online em hỏi sao trưa ko ăn cơm à, cáo bảo quan tâm gì mà muộn thế may mà mang cơm ko thì chết đói.
    Em tổng kết trạng thái của cáo sau khi em bơ 2 tuần gần đây:
    - Cáo chủ động nói chuyện với em, cả chat lẫn lúc ở công ty
    - Lâu lâu lại trách bảo mới đi hẹn hò về à, vì em online lúc 10h đêm.
    - Ánh mắt nhìn có vẻ thân thiện, và có vẻ trìu mến.
    Em định cuối tuần này, sáng sớm xuống nhà cáo, mang theo 2 phần ăn sáng, em chả biết cáo thích ăn gì, cứ phở mà phang , đương nhiên một phần cho thằng em cáo.
    Các bác cho ý kiến em nên làm gì tiếp theo, hay là cứ như thế là được rồi. Cáo này sinh năm 84.
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1

    A thấy đa số gái nó ko thích ăn phở, bún hoặc miến thì gái sẽ thích ăn hơn.
    Tình hình gái nhà chú sắp chết rồi. Ko phải nghĩ.
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 27/02/2009
  6. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    Có phải em quá hiền, mà ko quá tay vào cái buổi nằm chung đó?
    =>đúng, lúc đó mà ko dứt điểm luôn tuy nhiên cũng phải xem thái độ của nó,cái này chú phải tự hiểu
    - Có phải cáo chỉ vui vẻ một chút rồi thôi, cáo nói với em hồi giờ chưa có bạn trai lên phòng chơi.
    =>Cái thứ hai càng đúng cho cái 1
    - Em có nên tiếp tục?
    =>Giờ là khó rồi
    Được phoenix_px2002 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 04/04/2009
  7. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu biểu hiện như thế kia thì tôi cũng nghĩ là em nó sắp đổ rồi. Cứ bình tĩnh mà làm. Chúc cậu thắng lợi.

Chia sẻ trang này