1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Đá hay bị đá,cái nào đau hơn....??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_con85, 08/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mình đá bao giờ cũng đỡ hơn là bị đá rồi, bạn bè có hỏi còn đỡ xí hổ , mang tiếng " bị bò đá " chắc chẳng vẻ vang gì. Mà đứa nào đá tui tui đá lại, sợ quái gì, không lẽ ngồi im một góc than vãn à ?

    Lặng yên mùa đông
    Lặng yên dòng sông
    Lặng yên buồn trông ...
    ... nghe nỗi nhớ mong ...
  2. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà sau khi đá,cảm giác hả hê với cái kẻ định đá mình vẫn sướng hơn cảm giác mịnh bị người khác cắm sừng...Để cho kẻ ấy luôn đau đáu một nỗi đau là mình bị đá,khắc khoải suốt một thời gian.Nói tóm lại,sau khi chia tay thì người bị đá trong trường hợp nào cũng đau khổ hơn nhiều rồi...(vì con mang tiếng là bị chàng
    àng nào đó đá nữa mà).Nhiều khi nhẫn tâm tốt hơn là chịu đựng .... "Thà ta phụ người,còn hơn để người phụ ta"......Nói quá đúng nhỉ!
  3. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết yêu đâu ....... kiểu nào chả đau , 1 là đau chân , hai là đau m ... ! Mà yêu thật rồi thì còn bị đau tim và đau đầu nữa ! Hê hê nói thật , tớ muốn đá hơn là bị đá .
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
  4. spiritualism

    spiritualism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tui hỏi các you là
    đá trước( tỏ tình mà bị từ chối) hay
    đá sau ( sau nhiều năm âu yếm)
    cái nào đau hơn và 2 cái trên so với cái đá song phi ( bị đá và bị cắm sừng ) cái nào thấm hơn ???????????
    Mọi người muốn được như Bill Gates nhưng chưa được nên họ hâm mộ Bill Gates
  5. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì như thế nào thì cũng vậy !Nếu là tôi và thực sự tôi cũng đã như vậy,tôi đã sẵn sàng làm người bị đá vì như vậy có thể tôi buồn nhưng dù sao,lần cuối cùng tôi mang lại hạnh phúc cho em.Vĩnh viễn tôi sẽ yêu nàng như nàng chính là bản thân tôi vậy !!!
  6. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi à, không bao giờ nói lời chia tay trước nhé, phải làm cho người ta tự nói ra trước chứ, thà mang tiếng bị nàng đá còn hơn là đá nàng, cứ để cho nàng tưởng rằng mình là người chủ động thì hay hơn. Mang tiếng bị bồ đá có sao đâu(có phải là bó đá quái đâu mà sợ). Tóm lại là con trai không nên đá trước, vì con gái thường dễ tổn thương hơn con trai mà.
    Tình yêu như bát bún riêu. Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.
  7. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,bác nói rất hợp ý tôi
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  8. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Em toàn bị các em đá thôi ... hic hic...
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
    Được tidiga sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 17/02/2003
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đáng đời + tinh vi nữa

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  10. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Uhm,có lẽ cái gì cũng đau,yêu là đau khổ rồi (thế mà người ta vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu,thế là thế nào?).Chongcuanino nói quá đúng,con trai nên để con gái đá trước,thường thì sau khi chia tay con gái suy nghĩ rất nhiều (dù gì thì cũng mang tiếng một lần yêu rồi mà,không đúng à?).Vì thế nếu con gái bị đá nữa thì càng đau khổ và dày vò nhiều hơn là đá người khác nữa kia.Nhường quyền chủ động nói lời chia tay cho con gái đi,nếu tình cảm của cả hai có những rạn nứt không thể cứu vãn nổi.Okie?

Chia sẻ trang này