1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DẠ HỘI SONG NGỮ TRƯỜNG TA THẾ NÀO NHỈ?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bich_lien_lang_tu, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mọi người bức xúc thế. Tui thấy có gì mà phải cãi nhau to tiếng thế nhở. Ai mà chả có cái nọ cái kia chớ. Có ai hoàn thiện đâu. Em Khanh hát hay không ai phủ nhận còn học thì tôi không biết không nói nhiều.
    Nhưng có một cái là câu nói của cô gì gì đó đó ... thì chưa chắc đã đúng đâu. Vì đã ghét thì cái gì cũng là xấu => nói quá lên. Ai biết là đúng hay sai chứ. Cứ như có ai bảo " Mày ngu như lợn" thế hoá ra mọi người nghĩ mình không hơn được con pig à.

    I want all or nothing
  2. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thôi stop chuyện của em Vân Khanh lại đi,chẳng lẽ lại chẳng có chuyện gì ngoài nói về chuyện của em ấy sao?dù có thế nào thì cách sống của mỗi người khác nhau,vì thế đừng lôi người khác ra để bàn tán.
    Được ao_anh_xanh sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 19/05/2003
  3. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Em xem được những cái gì mà dám nói chương trình này tệ hại , em nói cụ thể xem cái gì gọi là tệ hại nào ? Em mới tham gia vào diễn đàn này , em nói em cần giúp đỡ , vậy em nghĩ cách nói chuyện của em sẽ làm mọi người thích em àh ?Chương trình của trường Trần Phú như vậy mà em dám nói là chán chết sao ? Em xem lại đi xem nào , em thử nêu VD cho tôi những chương trình mà em coi là hay đi . Hay là gu thẩm mĩ của em quá cao , không xem được những chương trình thế này . Từ người dẫn chương trình , từ nội dung chương trình , trang phục , cách biểu diễn , tôi đố em chỉ ra được trường nào hơn đấy , tôi thách đấy , ăn nói thì nên suy nghĩ , vuốt mặt phải nể mũi , người ta có chê cũng chẳng qua là khiêm tốn vì lớp người ta cũng tham gia , nhưng nói một cách thẳng thắn là rất hay , mắt mũi em thế nào mà em lại phát ngôn như thế ?
    Còn cái việc em nói về Khanh , em nói Khanh cũng chỉ như người bình thương ? Vậy theo tưởng tượng của em thì Khanh là người thế nào , không là người bình thường thì chắc là UFO àh ? Em thì chắc học giỏi lắm hả , cho chị xin chữ kí nhé , dù Khanh có như thế nào thì mọi người cũng đừng đem ra mà nhận xét , con người ta được cái này thì mất cái kia , cái đấy là chuyện bình thường thôi , đừng có tưởng mình là nhất , ai chẳng muốn học giỏi , ai chẳng muốn điểm cao , nhưng đấy , người học giỏi đầy ra đấy , nhưng thất nghiệp cũng đâu có ít , mà đâu phải người học kém không có tương lai , chẳng lẽ cứ phải vào ĐH mới sống được à . Con người ta hơn nhau ở chỗ biết sống vì mình , , vì người khác, vui vẻ thân thiện với moị người , có những mối quan hệ tốt , thế là ổn rồi , đừng có lôi mấy cái học tập ấy ra để mà nhận xét .
    " Sự thành công làm nên bởi 1 phần là trí tuệ , phần còn lại bởi những mối quan hệ tốt đẹp
    Never gonna fall in love again , I don't want start with someone new . Cause I couldn't bear to see it end
  4. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    To xinh_nen_kieu : tôi cũng không hiểu em nghĩ gì mà nói được cái câu " chương trình wá là tệ hại " ấy. Trong tất cả những chương trình văn nghệ mà tôi đã xem của cả Tp và các trường khác, cả mấy cái bầu bán của tp nữa thì khách quan mà nói Dạ Hội Ngoại Ngữ này chẳng kém cạnh cái nào khác. Tôi và chắc chắn rất nhiều hs trường mình tự hào về chương trình này. Em chê hay không cũng chỉ là cách nghĩ của em nhưng " nói có sách mách có chứng" . Đâu phải cứ tự nhiên thích chê thì chê cho sướng mồm!!! Em cứ nói những suy nghĩ của em ra thì sẽ dễ thảo luận hơn đấy.
    To Inter : Con người ta hơn nhau ở chỗ biết sống vì mình , , vì người khác, vui vẻ thân thiện với moị người , có những mối quan hệ tốt , thế là ổn rồi , đừng có lôi mấy cái học tập ấy ra để mà nhận xét .
    Tất nhiên học tập không phải là cái duy nhất để đánh giá con người, ko ai chỉ mỗi học giỏi mà thành công được . Nhưng nó đóng vai trò lớn đấy chứ, đâu phải cứ có quan hệ tốt là xong đâu. Tốt với những người xung quanh --> họ iêu quý mình, họ giúp đỡ mình khi khó khăn nhưng họ đâu có cho mình tất cả được . Dù thế nào thì cái đầu mình cũng đóng vai trò quyết định cơ mà. Nếu không thì đi học làm cái quái gì hở mì ?
    It is love, not time , that heals all the wounds
  5. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Híc interpol làm gì mà dữ thế may mà mình chưa bao giờ đụng chạm đến interpol híc đúng là interpol. CÒn dạ hội trường mình huh ? hôm đó tôi cũng xem nói là chán chết cũng không đúng nói là hay cũng chẳng phải như tiết mục của ông thầy trẻ trẻ tên là Hưng đó thì củ chuối hết sức nhưng cũng có vài tiết mục hay và được đầu tư khá công phu. Chỉ có điều thời gian tổ chức không hợp lý ngay lúc đang thi học kỳ còn lớp 12 sắp thi tốt nghiệp nếu tổ chức sớm hơn chắc là chất lượng sẽ cao hơn nữa....
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  6. xinh_nen_kieu87

    xinh_nen_kieu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mọi người cũng biết bênh nhau đó chứ nhỉ,em lại cứ tưởng chỉ biết mỗi việc bêu xấu người khác thôi chứ,kể ra thì vẫn còn tử tế chán.
    Nói thật nhé,em thấy các bác nói xấu mọi người nhiều quá nên xem thử phản ứng của mọi người thế nào khi có 1 người nói về mình như thế.Công nhận trường TP quá đỉnh,chương trình đó không có gì để chê cả.Em nói thế mà các bác tưởng thật hả,thật ra em cũng xem rồi và xem đến cuối chương trình luôn,rất hấp dẫn đó chứ.
    Nếu các bác đã biết bênh Khanh thì nên bênh thêm cả những người khác nữa chứ,thế mới công bằng.Đừng chỉ có nhìn cái xấu của người ta nhé
  7. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ bênh ai cả , bạn thân của tôi mà ăn nói không ra gì tôi cũng nói thẳng , ngay cả các thầy cô giáo cũng thế thôi . Mình nói người khácc thì mình phải xem lại mình , tôi đã nói rồi đấy , ai người ta chẳng muốn giỏi , ai chẳng muốn mình tốt , nhưng do tính cách , do hoàn cảnh , do năng khiếu , người ta không thể làm những điều mình mong muốn . Bây giờ người ta tìm kiếm những người có học thức , tôi đồng ý với Rainbow , nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền xem thường người khác . Mình hơn người ta cái này thì người ta lại hơn mình cái khác , đừng bao giờ lôi điểm yếu của người ta ra để bình luận hay nhận xét , nếu Khanh đọc được những điều mọi người viết thì nó sẽ cảm thấy tổn thương thế nào ? Mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của nó đi . Tôi không hề bênh Khanh , vì tôi không chơi với Khanh , gặp nhau em ấy cũng chỉ cười và chào tôi . Tôi nói thế này chẳng qua không muốn ai phải buồn khi đọc những điều mọi người viết về họ mà thôi
    To hell_raiser : anh đang ở HN cơ mà , anh xem Văn nghệ TP hồi nào vậy
    Never gonna fall in love again , I don't want start with someone new . Cause I couldn't bear to see it end
  8. xinh_nen_kieu87

    xinh_nen_kieu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    to:IntePolGirl_sn
    Hiếm có ai nghĩ được như anh lắm,họ chỉ lo nhìn thấy điểm xấu của người khác thôi.Công nhận,nếu như chính chúng ta là nạn nhân của những vụ nói xấu trên mạng thì không biết chúng ta sẽ cảm thấy nhục nhã thế nào.Hãy xem trang web này là sân chơi mà tất cả mọi người có thể tham gia 1 cách thoải mái chứ không phải lên đây để bêu xấu người khác.Người thẳng thắn như anh thật là hay đó vì nó rất giống cá tính của em
  9. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Em hãy nhìn cái nick của tôi nhé , có chữ Girl đấy, quay sang nhìn cái hình đại diện của tôi , đó là hình con gái , xem hồ sơ cá nhân của tôi , tên con gái , Vậy mà em nỡ gọi tôi là " anh " sao ? Híc híc . Tôi thì thẳng thắn rồi , ai cũng nói vậy đấy , tôi thẳng thắn đến mức làm cô giáo phát ngán , em thẳng thắn cũng tốt , nhưng mà đừng xuc phạm đến người khác em ạ
    Never gonna fall in love again , I don't want start with someone new . Cause I couldn't bear to see it end
  10. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế là ổn rồi đấy.nói thế nào thì cùng là dân trong trường với nhau thì đừng nói xấu nhau làm gì.Hà cũng ko có ác ý gì đâu,mọi người bỏ qua đi.em công nhận là chương trình của trường Trần Phú quá đỉnh rồi.

    SƯƠNG GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI
    TIỀN TÀI MỜ MẮT GÁI.
    [/SIZE=20]

Chia sẻ trang này