1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã hơn 1 tháng kể từ khi cáo từ chối thẳng thừng em, em vẫn kô quên được cáo, vì hằng ngày vẫn gặp n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đã hơn 1 tháng kể từ khi cáo từ chối thẳng thừng em, em vẫn kô quên được cáo, vì hằng ngày vẫn gặp nhau trên cty !!!

    em biết cáo chưa có người yêu mặc dù có nhiều người theo đuổi, dạo này em cả cáo kô nhìn mặt nhau, kô nói chuyện với nhau , em có việc cần nhờ thì cáo tỏ thái độ rồi cố tình phá em, sang phòng em thì mặt vênh lên, có việc gì em ngay trước mặt kô hỏi lại còn gọi với ra hỏi người khác. mặc dù em muốn bt mà cũng kô dược!!! giải quyết thế nào bây h ???
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Để 1 thời gian mọi chuyện sẽ qua đi thôi mà , tại bây h cảm xúc vẫn còn đang mạnh , sau đó bác chủ động cư xử bt , tự nhiên , mọi thứ sẽ trở về như ban đầu thôi , chúc vui
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hãy kéo người ta lại nói chuyện nghiêm túc thẳng thắn
    Và hãy bắt đầu lại là 2 người bạn
    Chỉ có thể mới mong còn hi vọng
    Đừng tìm cách tỏ tình hay làm gì nữa
    Làm 1 người bạn chân thành đã
    Khi đó những cái tốt ta thể hiện mới được người ta cảm nhận 1 cách tự nhiên nhất và bộc lộ những tình cảm mới
    Xin lỗi vì những lời xúc phạm bạn trước đây
    Thân
    AR
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp ông già tre. Anh em lại sắp có chuyện vui để đọc rồi.
    Điều đó ko thể nào tránh được. Tán gái cơ quan thì phải chấp nhận
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều người theo đuổi là còn KÊNH lắm. Cáo từ chối thẳng thừng chứng tỏ cáo chẳng có tí ti tình cảm yêu đương gì với bạn trừ tình đồng nghiệp. Tuy nhiên những gì cô ấy đang thể hiện thì ngay cả tình đồng nghiệp cũng o có, kết quả này là do ảnh hưởng của sự việc hơn 1 tháng trước. Nên giờ Cáo ko muốn ĐỤNG CHẠM, hay có bất kỳ cái gì DÍNH LÍU đến bạn.
    Giải quyết:
    Bạn càng cố nhìn Cáo, cố bắt chuyện với Cáo, nhờ vả việc hoặc gì gì liên quan đến cáo chỉ làm CÁO ghét thêm mà thôi. Hiện tại cũng o thể CẢI HOÁ thành TÌNH BẠN ngay được. Trước tiên bạn nên xây dựng lại tình ĐỒNG NGHIỆP trước đã.
    Tốt nhất: BÌNH THƯỜNG HOÁ: Công việc, lời nói, cử chỉ hành động. Cố gắng hết sức tránh những gì có liên quan tới CÁO. Nếu việc buộc phải liên quan hãy tỏ ra là 1 đồng nghiệp thực sự, hãy hết mình trên tinh thần công viêc .
    Việc này với 1 anh chàng vừa bị từ chối trong khi lòng vẫn còn yêu lắm có vẻ hơi khó, nhưng làm người phải biết vượt khó, mà mới thế đã o làm được thì đừng nói làm gì TO TÁT hơn.
    Phản ứng của CÁO là gì?? sẽ THẮC MẮC ngay..Sao thay đổi thái độ nhanh thế. Mới hôm qua vẫn còn lén nhìm trộm mình, cố tình đi cùng đường với mình, cố CHÌA cái mặt ra mong mình nhờ vả sao giờ lại thế được nhỉ....
    Cáo sẽ kết luận: Bản lĩnh nhỉ, bị từ chối thẳng thừng ít ra cũng LIỆT giường mấy hôm, ko thì cũng LỆCH LẠC vài thứ..thế mà ko như mình nghĩ...Cũng đáng mặt NAM NHI lắm...Thôi ko yêu thì mình cũng thấy làm BẠN được đấy.
    Tuyết đối cấm lấy HOA ghẹo NGUYỆT, đừng vì cay cú mà trêu tạm con nào đó nhằm KÍCH THÍCH Cáo, với tình hoàn cảnh này thì BÀI đó vô tác dụng, thậm trí đã ghét nay lại càng ghét thêm, bị đánh giá TƯ CÁCH là chả ra gì, không bằng con RUỒI, tán mình ko được ngoằng 1 phát tán em khác.
    Bệnh của các cáo là: Ko thích- Từ chối- Nhưng lại cứ thích được quan tâm, chạy theo...Đến khi ĐÈN tắt lại HỐT HOẢNG lên.
    Thử cách này xem nhé.
  6. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    ngu ý của em : bác cứ bình tĩnh đi ( hix em cũng đang k bình tĩnh nè)... cô ấy vẫn còn cảm tình với bác đấy...cơ hội vẫn còn nhiều... từ từ mà tiến... ( hi vọng bác may mắn k gặp phải đối thủ...láu cá hơn bác ... nếu đó là sự thực thì hết thực sự....).... cô ấy mà "thông minh hơn bác" thì bác là người may mắn đấy...
    ( cắt nghĩa : đối thủ là thằng cha xen chân giữa bác và em ý...chứ bác đừng hiẻu là em ý )...
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác nói là muốn hai người lại trở lại bình thường .
    Nhưng em biết trong thâm tâm của bác , bác vẫn còn cảm xúc với em kia lắm lắm .Việc bác nói cô ta chưa có người yêu như thể là một cái điểm tựa vớt vát đối với bác .
    Và bác vẫn hi vọng ,cho dù hi vọng đấy nó nhỏ nhoi , hão huyền làm sao . Em hiểu cảm xúc của người đang yêu , một tình yêu chỉ từ một phía .
    Muốn trở lại bình thường , điều đó chỉ xảy ra khi bác hết yêu em ấy .
    Chứ bác mà vẫn còn muốn lên mạng lập topic về em ấy , chứ không phải là về một em nào khác , thì bác vẫn còn quan tâm em ấy lắm .
    Vì vậy vấn đề cốt lõi ở đây là làm sao để bác quên em ấy đi ,
    Người ta có nói là khi muốn quên một người , cách tốt nhất là hãy đi yêu người khác , vậy tại sao bác không đi kiếm một người khác xứng đáng với mình hơn ?
    Và bác cũng đừng quên nâng giá trị bản thân , tập thể hình chẳng hạn , ăn mặc chải chuối hơn chẳng hạn , hoà mình vào các hoạt đôngj giao lưu văn nghệ chẳng hạn .
    Và việc không thèm để ý đến cô ta nữa trừ khi có việc công cũng không phải là một việc tiêu cực đâu , ít ra thì bác cũng thấy thoải mái hơn , thật đấy . Khi nào tất cả mọi cảm xúc đã cạn thì hẵng tính đến chuyện trở lại bình thường .
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đây sẽ là kỉ niệm đẹp trong đời chú, yên tâm đi.
    Vài năm nữa khi chú hóa gà chọi rồi, chú sẽ thèm có lại cái cảm xúc bây giờ.
    Hình ảnh và kỷ niệm công cuộc tán gái này sẽ theo chú đến hết cuộc đời.
  9. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    bác này có hoàn cảnh na ná mìn
    kệ nó ông anh ah, bọn con gái nó thế nào ấy, jờ em chả tảt nổi, đi qua mặt nó anh cứ vênh lên, ngại ngùng j
    như em này, mặt vênh lên
    nhưng em vẫn muốn nhìn nó, mà hình ảnh nó cứ trong đầu mà sao không thể xóa ngay được
    mới tức chứ
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chú lại quay trở lại đấy à, khổ thân chú, anh chả biết nói gì với chú cả, những gì chú trải qua bi giờ cũng là những gì anh đang phải trải qua.
    hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với anh em mình trong năm mới sắp tới.
    hài bài niềm tin chiến thắng nào

Chia sẻ trang này