1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã hơn 1 tháng kể từ khi cáo từ chối thẳng thừng em, em vẫn kô quên được cáo, vì hằng ngày vẫn gặp n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện Thảo Girl tướng quân-OngGiaTre dẫn mấy chục vạn mạch máu tim mình đi chiếm xứ " gái cơ quan ". Ải này dễ đi khó về, nhiều đạo quân tinh nhuệ đã từng phải thốt lên " con thầy, em bạn, gái cơ quan, nhớ tránh xa" . OngGiaTre nói : Cứ đề cao người khác như thế vị tất sẽ có bụng sợ họ chăng, sao chẳng bằng binh khoẻ đánh nhanh, chiếm lấy nơi hiểm địa, từ đó kéo vào tim địch mà lại tiện bề trông coi nếu như có biến cố gì chăng.
    Phó tướng Lý trí đáp rằng : Nên vào Cốc xin ý kiến các " địa bàng , chim én " về đánh dẹp góp lời . OngGiaTre bằng lòng cho đi.
    Cốc chủ cao thủ ( em chẳng biết là những ai nữa ) hiến kế rằng : ta đánh mạnh , họ tất khởi hết quân " cảnh giác " ra giữ ải, dây dưa về sau không biết sao đc, nhưng ta đánh yếu thì họ thong thả " củ hành , củ tỏi " làm sao chịu cho thấu. Vậy nên, thượng sách là mem đường " bạn bè ", ngấm ngầm chiếm giữ nhưng nơi hiểm yếu rồi nhất tề quyết đoán ra tay cướp lấy. Nhiều kế là vậy, nhưng OngGiaTre tiên phong tính vốn nóng nảy, trúng kế " dử mồi " của Cáo , dẫn quân sâu vào nơi trọng địa, đã vậy khi bị khiêu khích thì một mình 1 Dream ( nếu xe bác khác nói để em sửa nhé ) xông thẳng đón đánh Cáo, dè đâu địch thủ bản lãnh cao cường 3 chiêu 2 thức bắn 1 mũi tên chia tay khiến OngGiaTre lăn nhào xuống giường tim đứt làm 2 đoạn, chết tốt dưới váy của y thị. Thật thảm thương thay.
    Vậy mà h đây, vẫn luyến cái nơi gây ra sự đau đớn cho mình, có quá mạo hiểm chăng, theo thiển ý của tại hạ, OngGiaTre nên chính binh mà giữ đi thôi, đợi khi nguyên khí phục hồi, quân cường tướng mạnh, nước họ có biến ta lại sang cướp, thế có phải vẹn cả đôi đường không ....khà khà!!!
    P/S : nói ngắn gọn là bỏ qua, không để ý tiếp đi, thi lặn xem ai nhiều oxy hơn
  2. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    a chào bạn hiền, lâu quá ko thấy post bài, tưởng là hạ gục đc em ý và đang hưởng thụ thời gian hạnh phúc chứ . Ai dè ngược lại
    Nói thật, với loại gái này gặp mình mình chửi cho 1 trận , Miẹ, cái này ko còn là kiêu nữa mà là bố láo . Với loai gái này bác bận tâm làm đek gì, coi như lúc trc mình sai lầm khi đặt tình cảm vào .
    Biện pháp bây giờ là nhắn tin cho con cáo ý " Cô bỏ cái trò trẻ con đó đi, tôi đã hiểu rõ con ngưòi của cô rồi, bh đ/v tôi cô chả là gì cả, đừng bày trò nữa . Tôi thật may mắn vì đã ko sa lầy vào cô . Chào cô"
  3. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Tới pác : sillydonkey - pác cho em thỉnh záo chút ah : em đã từng nghe đến cuốn sách cổ của TRung hoa đại lục đại loại " 36 kế cưu đổ gái"... nghe qua qua thấy có vể bác đang lắm zữ ... có zì bác chia sể vào box dc k ?... vừa bị mất máy nên mất hết dữ liệu rồi...( cái này k backup)
    được vậy thì cảm ơn bác vô cùng = chầu cafe hảo hạng.
    tới pác chủ : đây là lần 2 cũng là lần cuối vi tôi thây pác zống tôi ở chỗ cùng là những anh chàng có vẻ thẳng thắn... và có vẻ yêu người ta thực lòng...
    Tôi có ngu ý thế này :
    1. bác thay đổi 1 cái zì đó đi : gu ăn mặc, phong cách làm việc... ( cái này bác tự nghĩ thêm nhé )
    2. lúc nào cty đi chơi : hát karaoki vv.. thì bác "tạo kịch bản"...như cặp với 1 em gái khác em này càng sezi sinh zỏi...càng tốt..kể cũng hơi tàn nhẫn thật..( để cho xòng phẳng thì )._... nếu cô ấy còn có chút tc với bác thì thấy ngay ở nét mặt... con gái mà....
    cách này thú thực em cũng k thực hiện vì em thấy nó tàn nhẫn...xong em nghĩ bác phải làm... hoàn cảnh mà..
    3. phải tu học thật nhiều ... tăng cường mọi thứ mà em ý đang cần...để còn có zịp ra tay..."cứu vớt tâm hồn em ý "... cái này em nghĩ bác là thiên tài roài... vì ở cùng cty mà...
    ví dụ : em ý là nv kế tóan chả hạn... bác phải là chuyên gia về excel..biết nhiều về pc... để khi chả có thằng nào ở cơ quan nó làm dc...thì..."lúc đó cơ hội ngàn vàng đã điểm"... và ....... cái zi đến cũng phải đến...
    Nếu cô ây là người tử tế ...chả lẽ k đc lời cảm ơn hoặc cuộc hẹn hò... cơ hội...trời ơi... còn chờ zì nữa...
    4. bảo kính cảnh giới....
    gái công ty con thầy...vợ bạn thì đã sao... họ cũng là người mà...có zì phải kiêng kị nhỉ... miễn sao hợp nhau hiểu nhau thông cảm cho nhau và yêu nhau là oki ...có cái zì...nhỉ...
    gud luk
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 17/12/2008
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Nhất trí quan điểm ... theo em nên dùng thêm vài động từ mạnh " Cô bỏ con mịe cái trò diễn tuồng trẻ con âý đi , h tôi đi guốc vào lòng mề cô mịe roài , đ/v tôi h cô là con số 0 tròn trĩnh , đừng có mà làm choè nữa trc mặt tôi nữa ... Để cho thèng này đc hưởng tý thái bình nhá . Chào thân ái và quyết thắng "
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài Lâu rồi mới thấy chú xuất hiện. Cũng may chú vẫn còn sống sót sau trận chiến công thành năm xưa. Đáng mừng thay.
    Cũng khổ thân cho chú thật. Nhũng tưởng sau khi may mắn sống sót chú đã nhận biết đâu là giá trị thực của cuộc sống và đâu là điều đáng để chú trân trọng. Chú lại không thoát khỏi cái kiếp con gà .Than ôi , Cũng không trách chú được. Gặp phải kẻ địch quá mạnh đến nỗi chú đã thân bại danh liệt rồi mà con không tha. Muốn chú làm món đồ chơi tiêu khiển .Cha chả. đáng giận thay lòng dạ độc ac'' của kẻ kia muốn đày đọa. hành hạ tâm hồn chú. muốn bắt chú làm một kẻ nô tình điên dại.
    Thôi thì biết làm sao bây giờ. Chú cố gắng giữ được tâm cho thanh tĩnh , mỗi tối trước khi ngủ thì hãy tụng 3 lần kinh PHẬT cho trong lòng an tĩnh. Hy vọng sẽ tốt hơn
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    1 người đàn ông hok giỏi gặp 1 cô gái dốt
    Đừng nghĩ tôi mỉa mai bạn.Phải đồng ý với tôi là bạn đã thất bại trong cái vụ tình cảm này (Tôi cũng muốn nói thêm ở đay tôi hok bàn về trí tuệ hay khả năng.Tôi muốn nói về "tình cảm".)
    Như vậy thất bại này cũng hok giúp bạn nhận ra điều gì cả.Bạn vẫn có tình yêu của mình với cô gái kia co mà.Sao bạn cứ fải coi mình hok có gì thế.Làm thằng đàn ông khi bị người ta từ chối hok có nghĩa là gét bỏ người ta (hoặc tỏ thái độ hok quen biết hay gì gì tương tự như thế).Mình vẫn yêu nhưng chẳng qua do 2 bạn hok hợp với nhau thôi.Dù cho phụ nữ có tỏ ra kênh kiệu chăng nữa thì mình nên là người cao thượng.
    " Anh biết là em có vẻ koi thường anh..nhưng anh vẫn yêu em ( cái này thì luỵ tình quá).
    Lại nói về "kênh kiệu" : Con gái mà có nhiều đàn ồn theo đuổi tất nhiên vốn dĩ đã sinh ra cái sự " KIêu".Tự đặt ra các tiêu chuẩn này nọ...thang điểm lại chấm cao nữa chứ.Nhưng họ chỉ như thế chưa đủ.Kiểu sử xự như cô gái kia người ta gọi là hok KHÉO .Điều này hok những chẳng có lợi gì đôi khi còn gây thù chuốc oán, rất chiiiii là nguy hiểm.Để cái bản ngã của thằng đàn ông chỗi dậy thì khổ rồi.Thế mình mới bảo cô gái kia dốt.Có thể bây giờ cô ta suy nghĩ nông cạn.Ah 1 thằng gà mới lại chết mình đây...hehhe thêm nó vào bộ sưu tập cái nhở.Cô ta hok hiểu rằng khi 1 người dành tình cảm cho mình phải cảm thấy chân trọng điều đó.Nếu hok hợp nhau cô ta cũng thể hiện 1 sự tôn trọng nhất định ( trừ khi thằng GÀ quá chuối, cứ băm bổ lao vào làm con gái mệt mỏi....bạn đừng như thế nhé).Đó chính là sự khéo léo, một nét duyên của phụ nữ.Nói thẳng vì bạn đang yêu, nhưng chắc gì cô ta đã bằng 1 phần nhỏ của bạn.
    Lời cuối : nếu cô ta tỏ thái độ gì chăng nữa thì bạn hãy LÀ 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG CAO THƯỢNG.Đừng để ý hành động làm gì..hãy làm 1 người bạn tốt....thế nhé !
  7. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hô hô.. chú làm thế nào mà nó gét cái mẹt chú thế kia? Ah nhớ ra rồi, cái vụ cá cược làm chú vẹo chứ gì. Chú đừng tỏ ra xoắn, cứ bình thản thôi. Tại hồi trước chú đụng đến sỹ diện của gái nên nó cong và vênh với chú là đúng rồi. Vụ đó chú bị ném đá to đầu rồi nên ko nói lại nữa. Nếu gái có tình cảm với chú thật thì vụ này 3 tấc lưỡi là xong, còn nếu gái mới chỉ vờn vờn chú 1 chút mà chủ đã như vậy thì vẹo hẳn rồi, ko nắn lại dc nữa đâu
  8. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Bạn ơi hãy hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài sẽ nhẹ nhõm đi nhiều đấy.
    nói thật là bạn vụ này không được rồi cố làm gì gái đầy ra đấy mà gái cơ quan bỏ đi cho nhẹ nợ, nhưng mình phải trả thù chứ (nói hơi quá).
    Con gái là rất hay cân đo đong đếm nhất là mấy cô đã đi làm, càng nhiều người theo đuổi càng kiêu nhưng không biết gái đã đi làm nhanh già lắm.
    Cách của mình.
    Nghĩ làm gì hãy vô tư đi đừng để cáo thấy bạn có thái độ khác thường.
    hãy nõi chuyện thật bình thường trước mặt cáo và còn ve vãn (kiểu trêu đùa công sở ấy) thỉnh thoảng đi trả vờ chạm nhẹ vào cáo ,tay vung vô tình vào người em , hơn thì bá vai ,vuốt tóc với thái độ thật tý tởn vào nếu cáo nói mắng hay quắc mắt thì phải cười thật tươi tuyệt đối không tỏ thái độ sợ.Mà đằng nào cũng không tán được rồi sợ đé......0 gì cơ chứ.Mục đích để cáo càng ngày càng kiêu và càng cân đo đong đếm và quên đi mình đã và đang già.
    Còn cái mà bạn nhận được là Cáo cũng bình thường như ai ôm , cầm tay ,vuốt tóc .... cũng không khó .
    Cái mà bạn phải làm là tìm thật nhiều chiến trường khác vào.
    Chào Nhé.
    Được quakucua sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 17/12/2008
  9. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    đúng là ngu thật
  10. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Mắng đúng vãi.Cáo là cái đ.....e.......o gì mà phải khổ thể.
    Được quakucua sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 17/12/2008

Chia sẻ trang này