1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã hơn 1 tháng kể từ khi cáo từ chối thẳng thừng em, em vẫn kô quên được cáo, vì hằng ngày vẫn gặp n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Đúng là biết mình biết người, trăm trận thắng cả trăm !
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Kệ mẹ con dở hơi, giờ chưa quên thì sau này cũng sẽ quên.
  3. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    trong này cũng có nhiều chú Chí Phèo nhẩy
    ko tán đc con nhà người ta thì lại đứng dậy phủi đầu gối
    "dạng cô *** phải mẫu người của tôi
    đời thiếu *** gái xinh ngoan hiền cho tôi tán"
    ko nên thế đâu
    qua 1 sự việc
    nên nhìn lại
    tốt nhất là tìm ra nguyên nhân
    khắc phục nguyên nhân
    tự hoàn thiện mình hơn
    còn nếu ko tìm đc nguyên nhân thì tìm ra đặc điểm của sự việc
    về sau có gặp thì tránh đi
    đừng có nhắm mắt đưa chân
    ngã thì quay lại và tiếp tục nhắm mắt đưa chân
    cuộc sống nó có như con đường đâu
    có thể vừa đi qua là bằng phẳng
    nhưng quay lại thì nó lại là vực sâu đấy
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái chiều nó sinh hư ấy mà. Cứ kệ cha nhà nó.
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trò yêu đương chú thua rồi thì ...... Chơi trò đấu trí đi
    Nghĩa là ji ?
    Là bây giờ chú cũng cục cằn, cũng làm trò y hệt em nó làm với mình, nâng cấp độ mạnh hơn cũng đc, ví dụ em nó kô nhìn chú thì chú cũng đừng bao giờ nhìn, em nó ngồi ở chỗ chú hay ngồi thì lấy giấy ăn ra lau nghế rồi hãy ngồi, thể hiện sự khinh bỉ của chú với em nó bằng mọi cách, mọi cử chỉ, hành động có thể làm đc, ( lưu ý là thể hiện làm sao chỉ có em nó thấy và biết, kô để nguời khác thấy )
    Xem đứa nào trụ đc công ty lâu hơn.
    Chú hết cửa ròi, chỉ có cách đối đầu và chạy, đừng lên đây kêu ca như thằng dở hơi hãm tài nữa, chán chú lắm,
    Chú mà chạy thì đi tự tử luôn đi, vì cả đời kô khá đc đâu, cả sự nghiệp và mọi thứ, cách duy nhất là học cách đối đầu
  6. july212

    july212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ trên đây tư vấn cho bác nhiều như thế rồi mà em thấy hình như bác deck ngấm được tí nào thì phải.
    em phục cái ..... quyết tâm bám dai như đỉa của bác đấy, chứ như em là em nghỉ con mịa nó từ lâu rồi. kiếm con khác cho lành.
    dù sao cũng mừng bác trở lại.
    PS: topic nào của bác cũng hot kinh khủng khiếp. phục bác...
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ,bọn con gái khó hiểu bỏ mẹ,trước khi tán gái phải dắt đít vài em đề phòng hậu hoạ

    Được ahabanhbao sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 18/12/2008
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh , em ở đây đã khuyên chú hết nhẽ rồi . Anh cũng thêm vài lời như thế này :
    Chú nên kiềm chế cảm xúc , dù trong lòng có thích em đến mấy thì cũng phải dìm cái cơn thích đó xuống . Chú càng thể hiện ra mặt cái dằn vặt , đau khổ của chú thì em gẩm đó lại càng thích trêu ngươi chú . Nếu vẫn còn muốn chiếm đoạt em " gẩm " đó thì chú chỉ còn cách duy nhất là chứng minh cho gẩm biết rằng , chú sinh ra là để cho gẩm , tức là gẩm không thể thiếu chú trong cuộc đời gẩm . Việc này quả là khó như lên giời nhưng không có nghĩa là không thể .
  9. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    chú tư vấn n........g........u bỏ mie. Làm thế khác nào làm trò cười cho những người khác cùng cty.
    Tự dưng có e diễn trò rồi thêm 1 thằng phụ hoạ . Làm thế cho ngườ khác xầm xì, cười cợt mình à ?
    chuyệnh riêng tư thì để 2 người tự giải quyết, sao phải gầm gừ nhau trước mặt bàn dân thiên hạ , làm đề tài để mọi người bàn tán . Lỡ đến tai sếp thì nguy
  10. daigia002

    daigia002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    để mình kể cái lần đầu mình tỉnh tò với 1 em
    hồi đó kết em ý lắm, mình lúc đó thì cũng gà, sau nhiều lần rủ em nó đi chơi, một hôm đánh liều cầm tay rồi lải nhải tỏ tình thế này thế kia, em ý cứ giằng tay ra và ỡm ờ trả lời là chúng ta là bạn, đúng lúc đó thằng bạn mình ở đâu đi qua lại chạy vào , thế là xong. Sau lần đó mình về nhà và coi đó là 1 thất bại của việc tỏ tình, (trong bngj thầm cảm ơn thằng bạn đến đúng lúc vì em nó trông cũng không xinh lắm mà mình lại kết cái tính). Tiếp theo là việc lập kế hoạch quên em, lập kế hoạch khác về việc đi tán em khác, và thay đổi chiến thuật tỉnh tò đó là không bao giờ tỉnh tò nữa, mà phải chiến luôn, chiến thuật ôm ghì và hôn, không được thì kết thúc nhanh, được thì cái gì cũng nhanh

Chia sẻ trang này