1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đã hơn 1 tháng kể từ khi cáo từ chối thẳng thừng em, em vẫn kô quên được cáo, vì hằng ngày vẫn gặp n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em thế. Nhưng cái hồi em tỏ tình như bác là hồi em học cấp 3. Tỏ tình 1 em hotgirl em ấy ưỡm ở. Mình thì cứ bắt em trả lời yêu mình cơ. Lúc đó em ấy cứ cúi mặt xuống, 2 tay xoắn xoắn vào nhau(mình mà cầm tay lúc này 100% là thành công). Hai đứa đứng kình nhau gần 30 Phut. Cuối cùng em ấy chạy đi mất
    Cuối cùng rút kinh nghiệm đi tán các em khác. Chẳng tỏ tình gì hết. Cứ cầm tay. Cầm đến lỗi tay em bé đỏ hỏn ra thì thôi.. Em nào mà thấy hơi khó khăn 1 tí là chào thân ái và quyết thắng ngay. Thỉnh thoảng vẫn đảo qua 1 chút thôi, gọi là giết thời gian.
    Thôi đi ngủ đây. chém gió thể cũng đủ rồi.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 18/12/2008
  2. chipcute

    chipcute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tuơng tự chuyện của mình vậy
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Con thầy,vợ bạn,gái cơ quan,3 thứ đó không nên dây vào
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ông ẻm đọc cho kỹ rùi đánh giá a e nhá , phán như đúng rồi ấy , uhm thì éo tán đc thì thôi , gặp nhau ta vẫn cư xử bình thường như bè bạn , thêm bạn bớt thù chứ ai tội gì ... , uhm thì ko tán lần này đc thì rút kinh nguyệt cho lần sau ...
    Nhưng như kiểu gái của bác này thì *** phải kiêu nữa rồi ... mà là bố láo ... cái gì mà vênh mặt mới vênh mũi , rùi ko thèm nhìn mặt , ko nc , co việc công nhờ thì tỏ thái độ rồi phá ... mình mún bình thường mà éo đc là sao ...
    Cũng có thể nó còn tức chú kia thì co vẻ như nó cũng có tí tình cảm dành cho chú ý đấy ... nhưng mà phản ứng thế kia là éo đc , phản ứng ngu ...
    Mà nó bố láo thì phải cho noá biết ở đời noá là ai , thế thôi ...
  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    người ta nói người trong cuộc là tối
    người ngoài cuộc sáng
    thế mà lại đi nhìn sự việc dưới ánh mắt của người trong cuộc
    trong lúc tang gia bối rối ngta kể lại sự việc
    bác lại cho rằng đấy là abc xyz
    còn cho nó biết ở đời nó là ai
    sao phải làm như thế
    làm như thế để đc gì
    chứng minh cái tôi của mình àh
    cơ mà việc đấy có cũng đc ko có cũng chẳng sao
    nhưng lại bằng cách đi tán 1 bé khác
    bác có tin là nó sẽ nghĩ mình hèn ko
    mà chắc gì tán bé khác đã thành công
    có khi đang sửa chưa sai lầm này bằng 1 sai lầm khác
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Lý thuyết quá zai ngoan ... ngoài đời đơn giản mà ... Ko phải chứng tỏ cái tôi mà là thoã mãn cái tôi
    Cho nó một quả sms như bài trên của tui cho nó akay , chim cú ... Còn mình thì đi uống bia rồi đi đánh bi a , đơn giản là éo bao h phải nhìn lại noá nữa ... nên ko bao h phải nghĩ ... cho vào recycle bin rồi empty luôn ...
    Chỉ cần nghĩ đc ... đời còn rất nhiều thú vui chưa đc hưỏng hết , phải cố mà hưởng hết ... gái chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong những thú vui đó ... và trong cái phần vô cùng nhỏ đó ít nhất ko tồn tại cái đưa bố láo kia ... há há
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Có mấy vấn đề tớ chưa hiểu ( chắc tại tớ ngu quá ) bạn chủ topic giải thích hộ tớ cái
    + Gái cái kiểu kia là kiểu đe"o gì vậy , tớ thấy nó giống con hàng chứ yêu đương đe"o gì cái loại này,cậu kết nó ở điểm gì đấy , cái loại này có tán được mà ko biết cách trị , yếu đuối như cậu thì cũng để nó dắt mũi , chăn dắt thôi
    + Còn trường hợp thời gian gần đây sau khi bị em ý cự tuyệt , cậu quay ra nói xấu sau lưng , tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy của em ý với đồng nghiệp mà em ý phản ứng thế kia thì cũng dễ hiểu
    Cậu xác nhận hộ tớ là loại nào với
  8. cuong_neu80

    cuong_neu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    cho mình xin số điện thoại của cáo
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cái thể loại như chú mà đòi có tư cách fán anh ah, chú mù kô, kô nhìn thấy anh viết cái jì ở trên ạh, cái mở nguạc đóng nguac ở cuối là cái jì thế, mù lại thêm dốt thì nên ít nói thôi ko lại bị chửi, bị chửi nhiều cũng đần nguời ra đấy, anh nói thế thôi, kô hiểu thì cũng kệ chú, ra ngoài xã hội sẽ đc dạy dỗ theo luật ăn đòn nhanh hiểu hơn.
    Nói với thằng hãm như chú mất công lắm, a kô nói thêm nữa
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy cãi nhau...fê fết!!

Chia sẻ trang này