1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÃ KHI NÀO BẠN HẾT TIỀN CHƯA???????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chu_lun2002, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_lun2002

    chu_lun2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ KHI NÀO BẠN HẾT TIỀN CHƯA???????????

    TextTextTextTextlà một sinh viên chắc không một ai là không hết tiền và không biết thiếu tiền ,trong lúc ấy bạn sẽ làm gì đây?nếu như ngày mai là sinh nhật của 'cô ây' rồi.giúp tôi với các bạn ơi!!!!!!!!!!!!

    Quan
  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chào chú lùn, tớ là Bạch Tuyết đây :-), sinh viên hết tiền là chuyện bình thường, ngay cả tớ hồi đi làm rồi mà cũng có lúc hết tiền í chứ..hi...hi....nhưng điều quan trọng ở đây là mai là sinh nhật bạn gái bạn có phải không, tớ nghĩ khi yêu nhau, lại cùng cảnh sinh viên thì chuyện này đơn giản lắm, một bông hoa hồng ( hoặc một loại hoa nào đó mà cô í thích, thế là đủ).Chúc vui.
  3. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    có khi chỉ một lời chúc là đủ nếu cô ấy hiểu cho mình.
    he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi đấy,khi yêu nhau thì tặng 1 bông hồng và 1 tấm thiếp cũng đủ,chi cần nhớ đến nhau thôi.
    bà chằn 19
  5. SVXD

    SVXD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text
    Text
    Text
    Cac ban oi!Cac ban da nghe cau nay chua nhi???
    DOI SINH VIEN DAU CO NHIEU TIEN!!!
    Het tien o day la het sach sanh sanh co,khong con dong nao.Chu nhu cac ban noi thi van con phai chuc chu it gi.He he he...
    Het tien thi di xin,xin khong duoc thi di vay ma vay khong duoc nua thi di cam do.Cach nay duoc chu ha?Hix hix...

    [black]
    Dinh Hao Hiep
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    bác này hay nhể , hết tiền mà còn lên mạng than thở được , bác định tặng cô ấy @ hay sao mà phải kêu
  7. tieutiennu85

    tieutiennu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người ,sao mọi người nghĩ là chỉ sinh viên mới có lúc hết tiền thôi à?
    Mặc dù chỉ là học sinh nhưng tui thường xuyên hết tiền mà.Tuy tui chưa có người yêu nên hông biết trong trường hợp đó mọi người làm như thế nào nhưng sinh nhật bạn ngay khi tui hết tiền thì tui gặp nhiều rùi,lúc đó nên đi chung với những người bạn khác .Nhiều người cùng chi thì sinhnhậtphisẽgiảm đáng kể đấy ạ!
  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Mang 1 ít bông gòn đến SN cô ấy cho mọi người nút tai lại, rồi đề nghị hát tặng cô ấy 1 bài...


    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  9. phocu

    phocu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    biet lam the nao de giup ban day khi toi cung dang roi vao hoan canh nhu ban
    the moi kho chu
    thoi thi xem o nha co gi san thi mang di tang co ay
    noi co ay thong cam va day la cua nha trong duoc , the nao cung tot dep thoi
    chuc ban som qua duoc kho khan nay ok?
    phocu
  10. chu_lun2002

    chu_lun2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    TextText chào tất cả mọi người!
    tôi rất buồn các bạn ạ ,tôi đã cố gắng làm mọi cách để cho cô ấy vui trong ngày sinh nhật của cô ấy,tôi đã tìm được môt bông hồng thật đẹp,nói những lời chúc tuyệt vời nhất đến với cô ấy,nhưng các bạn biết không ?cô ấy nhận chúng với một sự miễn cưỡng pha lẫn sự khó chịu.cô ấy không nở được một nụ cười hay nói một lời cảm ơn cho tôi vui.
    tôi hoàn toàn sụp đổ,có phải tôi nghèo quá không?nhưng đó đâu phải lỗi của tôi.tôi biết tôi chỉ là một người hèn kém trong những người theo đuổi cô ấy ,nhưng tôi vẫn có quyền được yêu cô ấy cơ mà ,sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy.
    có phải nghèo là có tội không hả ông trời? có phải phụ nữ bây giờ chỉ yêu đan` ông bởi vì họ có tiền họ có xe họ biết ăn chơi hay không?như vậy là tôi đã mất cô ây rồi ư!!!!!!!!!
    hãy kéo tôi ra khỏi tình trạng hiện nay,hãy giúp tôi với các bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Quan

Chia sẻ trang này