1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt _ Em và Tôi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi duycds, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một chút tương tư, một chút gì đó để nhớ, bình tĩnh và mơ mộng, thực tế và lãng mạn, cái gì cũng có ở đà lạt. Chỉ có một thứ không thể nào tìm thấy, ai biết nó là cái gì không?
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nếu bài viết của tui gọi là chỉ dạy ai đó. Tui nghĩ mình đã sai, tui không nên có ý kiến này nọ. Xin lỗi bạn. Tui del bài mà tui đã viết.
    Nhưng tui muốn bạn hiểu rằng đây là diễn đàn mà mọi người đến với nhau bằng tấm lòng, chẳng phải là nơi để lên mặt dạy nhau đâu.
    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 07/05/2006
  3. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn khá lý lẽ đấy, nhưng thật sự lúc này mình không đủ bình tĩnh để có thể xác định được một trong các lối đi mà bạn đề ra.
    Như mình đã nói hãy để tâm hồn thoải mái, bây giờ đầu óc như muốn vỡ tung thì làm sao có thể nghĩ thêm nhiều điều như vậy. Mình sẽ đọc lại ý kiến của bạn vào một lúc nào đó, còn bây giờ xin lỗi bạn nó thật sự không có ích, mình chỉ muốn ngồi đây một chút để nói những gì mình muốn nói còn tiếp thu thì thú thật chẳng được là bao. Mong bạn hiểu, mình không phải là người ngoài cuộc, dù gì thì cũng rất cảm ơn. Hãy cứ trò chuyện với mình nghen.
    Thời gian giờ đối với mình vật vờ lắm, nó cứ dai dẳng, và thật sự là rất khó chịu, day dứt làm thế nào để thoát ra mình cũng chẳng biết, chắc có lẽ trở về sài gòn, vùi đầu vào học hành và công việc, chắc sẽ tốt hơn nhiều. Ở đây người xưa chốn cũ, lại thêm cái vẻ đặc trưng ở đà lạt nữa không biết mình có thể chịu đựng được đến lúc nào.
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Duy ơi là Duy. Còn ko biết mau mau bỏ xứ sở sương mù về HCM City càng nhanh càng tốt. Ở chi trên đó cô đơn có 1 mình coi chừng bể tung cái đầu. Có một câu thế này chị khuyên Duy
    " Tình yêu ko thể miễn cưỡng, lại càng ko thể ép buộc"
    Em năm nay gần 20 tuổi đúng ko? em còn ít nhất là 60 năm nữa để nghĩ về cô gái ấy. Kinh nghiệm của chị là thời gian là phương thuốc. Em sẽ thấy lại mình ngày hôm nay ở 1 góc nhìn khác... hình ảnh sẽ khác đi.
    Chị thấy câu " ko thể miễn cưỡng rất có lý. Em chỉ vừa ngỏ lời và bạn em đã rất thẳng thắng bày tỏ quan điểm với em. Nên hiểu đó là điều đáng quý . Em nên quý trọng ngừơi bạn ấy và xây dựng tình bạn thay vì tình yêu vô vọng đẩy hai người xa nhau . Qua tình bạn chân thành, chân giá trị của em mới được xác nhận ... làm người ta sợ mà chạy mất ... làm sao thay đổi được tình thế .
    và đừng nêu tên người ta ra topic của em vì sẽ gây rắc rối cho người ta ... liệu em muốn làm khổ người em có tình cảm ? Vô sửa ngay đi
  5. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói câu nào ép buộc cô ấy, cũng chưa có hành động nào miễn cưỡng để chiếm giữ người ấy cho riêng mình cả. Hoàn toàn để cô ấy tự do chọn lựa. Vấn đề lúc này không nằm ở cô ấy nữa, mà ở ngay bản thân mình. Mình không đủ tình táo để có thể ngồi nói chuyện với cô ấy như một người tử tế, không thể lấy lại được những cái cảm giác dư âm lúc đầu. Nên chấm dứt, đúng như mọi người đã nói sự chấm dứt đó cần thời gian,
    Thời gian là liều thuốc, vậy xin hỏi liều thuốc đó phải dùng thế nào?. Hiệu quả ra sao? Và phải dùng bao lâu?.
    Còn về việc nêu tên ra topic, nó không cố ý, mà cũng vì muốn khẳng định sự thật thôi, mà nếu đã là sự thật thì cần phải rõ ràng và cụ thể. Lập lờ chỉ làm cho mọi thứ lằng nhằng và khó hiểu hơn.
    còn nữa kết thúc câu chuyện này bằng thứ dấu câu nào tôi cũng chưa hình dung ra, dấu chấm than, dấu chấm hỏi hay dấu chấm hết. Mà dấu câu nào đi nữa thì cũng đâu có gì quan trọng đúng không, quan trọng là nên viết điều gì đằng sau dấu câu đó, không nên tự làm khổ mình nữa tôi hiểu rõ lắm, nhưng có những thứ xúc cảm mà không phải người ta có thể dễ dàng dùng lý trí của mình để quyết định. Phân vân lắm, hiểu cho tôi
  6. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời Trên thành phố sương mù. Không ai còn ý kiến gì nữa àh. Các bác lão làng ở LDC đâu rồi. Phải lên tiếng dạy dỗ em út chứ, giúp nó gạt bỏ cái thói yêu đương lăng nhăng sớm đi thôi. thatwhy anh em mình làm bồ tèo tốt nghen.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tô bún riêu
    Bao nhiêu cọng bún bấy nhiêu chuyện buồn
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 07/05/2006
  8. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chắc có hiểu lầm nào đó thì phải. Một chút tự ái làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn nó vốn có.
  9. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trả lại bài viết cho maybe_ilike, chắc huynh đệ ta có một vài hiểu lầm nho nhỏ.
    Bạn àh, tui có lẽ cũng hiểu được tâm trạng của bạn phần nào. Tui có thể kể bạn nghe câu chuyện này được không?
    Tui có nhỏ bạn, rất xinh ( theo tui nghĩ thôi). Và cũng tương tự như người bạn của bạn. Nhỏ có thể vui chơi và có thể nhận lời làm bạn gái với người ta ( theo nhỏ thì, làm bạn gái chứ sao làm bạn trai được!!!) và cứ như thế. Nhỏ đã có bạn trai nhưng vẫn muốn như thế, cho đến khi những người mà nhỏ không rõ ràng tấn công mạnh hơn thì nhỏ đã tìm mọi cách chấm dứt bởi vì theo nhỏ, ở những người đó có sự ngộ nhận. Bạn có hiểu tui muốn nói gì không? Có thể bạn đã ngộ nhận đấy, người ta cười vui, đi chơi, nhận hoa và thậm chí, thậm chí có thể hôn bạn nhưng vẫn chưa thể gọi là họ đã yêu bạn.
    Và họ đã có suy nghĩ đúng không hẳn là sai đúng không bạn. Tui nghĩ rằng hành động của họ đối với bạn cũng không đáng trách đâu. Và họ đã muốn bạn hiểu. Tui nghĩ rằng bạn đã hiểu ... Đừng buồn bạn àh, con đường của bạn có nhiều sự lựa chọn lắm bạn ah.
    1. Bạn tiếp tục theo đuổi nhỏ ấy với hi vọng ....mưa dầm thấm đất, tình cảm mình tiếp tục như thế, tổn thương và tổn thương?
    2. Bạn quen liền một con nhỏ khác cho bỏ ghét. Cách này coi chừng bạn lại đổi vai cho nhỏ ấy đó.
    3. Quên người ta, tiếp tục cuộc sống của mình mà không có người ta, bạn có thể cao thượng, xem người ta như người bạn hoặc cứ hận họ. nhưng nếu hận họ thì hãy làm điều 1đi. Bởi vì chẳng có gì phải hận họ, nói một cách khác, họ không có lỗi.
    Maybe you like? cách nào mà bạn cảm thấy tốt áh!
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng đi chàng trai trẻ!!

Chia sẻ trang này