1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt Buồn????

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vanhientamky, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhientamky

    vanhientamky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt Buồn????

    Có bạn nào thích cái tiêu đề này thì nhào vô cho vài cái ý kiến....
    Tình hình trên này thì thời tiết đang mùa mưa. Cái cô đơn lúc nào cũng vây quanh. Muốn giết thời gian thì chỉ biết có quán caphe, còn không có tiền thì biết làm gì đây các bạn. Ngủ và ngủ đó là giải pháp có vẻ hợp lý, còn không thì nếu có người yêu thì mọi chuyện lại khác.
    Mà kiếm người yêu thì không khó lắm, đó là một điều tưởng như đùa nhưng lại có thật. Bạn không tin thì lên trên này sẽ biết.
    Nào các bạn nhào dzô đi.
    Ha...ha...ha...


    Được vanhientamky sửa chữa / chuyển vào 29/07/2002 ngày 16:53
  2. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể kết hợp hai cái vào làm một và sẽ cảm thấy vui hơn. Kiếm người yêu về làm, thế là bạn vừa có người yêu, vừa có việc làm. Chúc bạn hết buồn.
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic...chẳng nhẽ kiếm một nàng dâu Lâm Đồng khó thế ư?
    Thế này em về suy nghĩ lại là không biết có nên để chú nguavan làm rể nữa hay không cơ? Chứ nhà mình đã hiếm con gái giờ cho đi hoacuctim thì ....biết lấy nàng dâu ở đâu?
    Mà Đà LẠt sẽ buồn hay bất cứ đâu cũng sẽ buồn khi bác chỉ có ngủ và ngủ! thật hoài phí!
    chúc bác sáng uống cà phê, ngắm bình minh ở Đà LẠt bác sẽ thấy yêu đời hơn! Nghe nói cà phê và bình minh đà lạt hay lắm mà!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    bác Vanhientamky là người Quảng Nam sao rành tâm tư người Đà Lạt thế ? bác đang ở Đà Lạt àh ?
    sao bác thì nói Đà Lạt khó kiếm người yêu, bên kia anh Đăng lại nói Đà lạt kiếm người yêu dễ dàng hơn kiếm việc làm thêm ? mà đâu nhất thiết phải có người yêu làm gì chứ ? sống tự do không sướng hay sao ? khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu đấy nhé
    Why do we never know what we've got 'til it gone ?
  5. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hê ..hê.. như nguavan thì no table cái dụ này, ai thch nói sao thì tuỳ, ngavan ra HDC đây

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  6. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Buon hay vui cung con phu thuoc vao tam trang moi nguoi nua nha nhung nhin chung la Da Lat thich hop voi lua tuoi tren 40 de song lau dai. Con tre vay thi nen song va lam viec tich cuc hon de khong thay chi co sang ngu day an , an xong roi lai chuan bi di ngu , toi uong cafe xong lai di ngu
    hongtrang
  7. bientim

    bientim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chào bác !
    Đúng là DL buồn thật , em đã lên đó rùi , chỉ 3 ngày là chịu kh nổi cuốn gói về ngay lập tức . Nhưng khí hậu ở đó tuyệt đấy chứ , vừa mát mẻ lại nhiều cảnh đẹp . Con ngưới ở đó cũng dễ thương nữa , em là con gái mà còn mê nữa là ...
    TẤT CẢ RỒI CŨNG QUA ĐI
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Không phải như thế chứ ? Ở đâu cũng vậy, ta tất bật với công việc thì thời gian qua nhanh, nhưng cứ ở nhà nằm ngủ thì rỏ là chán thật đấy, hoà đồng nữa thì chúng ta sẽ không thấy chán, như tham gia box Lâm Đồng nè, offline cùng box nữa, bảo đảm với các bạn sẽ không bao giờ thấy chán cả !

    thatwhy


  9. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    dalat buồn qúa các bác à! đất đai dzì mà nhỏ xíu, dù có đi đâu cũng về một chỗ. tôi là người dalat chính hiệu mà cũng thấy vậy. những ngày lễ thì vô cùng đông đúc, vui vẽ. những ngày hè thì tấp nập những xe cộ, du khách.... cac địa điểm tham quan lúc này làm ăn rât khá ( vì chém quá đẹp ) các bác có thấy vậy không
    acqui
  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt đâu có buồn đâu..............

    QUÁ BUỒN

Chia sẻ trang này