1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đà lạt buồn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi CUOCDOITHATBATCONG, 13/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CUOCDOITHATBATCONG

    CUOCDOITHATBATCONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đà lạt buồn

    tôi lang thang trên đường phố đà lạt vắng tanh và lạnh lẽo !đã từ lâu ,tôi mải mê với cuộc sống tất bật và wên di mình đã dần mất đi những gì quý giá nhất !
    khi tôi ngẩng dầu lên thì mọi cái dã thay dổ một cách chóng mặt !những dứa bạn thân đã ko còn ở bên cạnh tôi !là một đứa học sinh lớp 12 mà tôi dã từng có ít nhất là trên 5 nghề trong tay !những công việc ấy đã chiếm hết của toi tất cả .
    tôi bước di mặc cho cái gió đà lạt lạnh từng cơn .cái lạnh ấy phải chăng là cái lạnh từ chính tâm hôn tôi !
    tôi cười 1 mình ,như vậy cũng hay bởi khi chỉ có một mình tôi ,tôi chẳng phải lo lắng những việc mình làm có ảnh huởng dến ai ko ?tôi buồn nhưng nỗi buồn ấy ko kéo dài dai dẳng như khi có bạn bè xung quanh !tôi ko cảm thấy day dứt với chính bản thân mình .
    tâm hồn tôi giờ dây dã chai lì !tôi ko còn cảm thấy vui hay thậm chí cũng chẳng còn cảm thấy buồn nũa .mà xét cho cùng thì tôi cũng dâu có dủ thời gian dể suy nghĩ nhũng chuyện như vậy .thôi thì cuộc sống như thế nào hãy cứ dể nó trôi đi như thế .con người ta ko có khả năng dể thay dổi những cái gì thuộc về bản chất của nó .

    sapphire
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì ra Hải Phòng chơi đi bạn , Box tui sẽ đón tiếp bạn nhiệt tình .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  3. CUOCDOITHATBATCONG

    CUOCDOITHATBATCONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    dôi lúc cuộc dời ko như con người ta ko như mong muốn . ai cũng cho rằng nỗi khổ của mình là nặng nề nhất và ko có một nỗi khổ nào dau khổ hơn
    có những người khổ vì tình nhưng đối với tôi ,tình chỉ lá hư ảo của cuộc dời .
    mùa dông này đà lạt lạnh thật !nhìn người ta di ngoài dường dều có cặp có dôi ,dôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn cho thân phận mình .nhưng mới chỉ là học sinh lớp 12 mà nghĩ tới chuyện dó thì có hơi sớm ko ?
    thứ tư này tôi phải thi học sinh giỏi rồi !tôi tự nhủ mình phải cố lên vậy mà tôi ko cảm thấy tự tin !tôi ko có 1 mục đích để hướng tới .
    sapphire
  4. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã cho tình là hư ảo cuộc đời thì liệu những điều "sapphire" đang buồn cho phận mình liệu có còn ý nghĩa không???
    Chỉ mới là học sinh 12, lại là một học sinh giỏi, mà lại không có mục đích để hướng tới sao????
    Đừng bao giờ lí tưởng hóa cuộc sống này, và khi ấy sapphire sẽ thấy không có gì bận tâm nhiều ở chính độ tuổi của mình.
    Ai cũng có số phận của mình cả, đời này không ai phải chịu thua thiệt đâu.Hãy nghĩ tới gia đình của sapphire hơn, ở đó ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho người thân mình.
    Danny
  5. CUOCDOITHATBATCONG

    CUOCDOITHATBATCONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đâu phải lúc nào con người ta buồn cũng là vì tình?mổi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh .giỏi dể làm gì cơ chứ ?khi ko ai thèm wan tâm hay xem trọng cái giỏi ấy ?
    dôi lúc mình chỉ mong mình là một con ngươì tầm thường thôi bởi người ta nói nếu dược cái này thì sẽ mất cái khác và những cái mà mình bị mất wá to lớn .có ai lại mong rằng gia đình mình lúc nào cũng lục đục bao giờ phải ko bạn ?
    ai cũng mong mình có 1 gia đình dầm ấm !
    mình cũng có 1 gia đình ,có cha ,có mẹ như bao người khác nhưng cả gia đình lúc nao cũng hục hặc với nhau chỉ vì tiền
    dôi lúc mình cũng tự hỏi tiền là gì mà khiến cho cuộc sống của con người lại ra như vậy ?
    sapphire
  6. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé xinh xắn dễ thương như em có những bức xúc như vậy cũng là bình thường nhưng đừng vội bi quan nhé CDTBC. Cuộc sống có quy luật bù trừ, đừng nghĩ có ai quan tâm đến mình không mà hãy nghĩ mình đã quan tâm đến mình chưa.
    Ba mẹ bức xúc nhiều trong cuộc sống bon chen về tiền bạc ấy rồi cũng mong lắm một không khí gia đình vui vẻ, em hãy cố gắng làm cho ba mẹ có cảm giác thoải mái hơn khi trở về nhà sau một ngày mệt nhọc đi em,................
    Chị thấy mặt bé rồi đó, dễ thương ghê, nhưng nếu cười tươi lên nữa thì sẽ có nhiều người quan tâm đến lắm đấy.........hi`

    Nói giỡn á !
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    uả trum@ thấy măt khi nào vậy như chỉ mặt cho chồng với nghe!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  8. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nay lộn xộn quá nghe!!!!
    người ta buồn muốn rúi ruột mà cứ mặt với mũi.
    hihihi....... cũng là nói giỡn tuốt ok???
    còn sapphire, phần em thì không nên nghĩ như vậy đôi khi em phải tự xét lại những cái mà cha mẹ mình làm là vì ai????
    không có cha mẹ nào lại so đo với con cái của mình. Họ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình thôi.
    " CHA MẸ NUÔI CON BIỂN TRỜI LAI LÁNG
    CON NUÔI CHA MẸ TÍNH THÁNG TÍNH NGÀY"
    Hãy vững tin vào cuộc sống này sapphire nhé./.
    Danny
  9. CUOCDOITHATBATCONG

    CUOCDOITHATBATCONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết rằng nghĩ như vậy là sai rồi vậy mà những ý nghĩ ấy cứ bám lấy em .nó như có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo làm em ko thể nào dứt nó ra được .phải chăng khi con người ta thiếu tình thương thì con người ta sẽ trở nên ích kỷ .
    dù trong lòng mình buồn nhưng cuộc dời vẫn vui tươi như mọi ngày ,mình chỉ là một con cá bé nhỏ trong dại dương bao la ,vì vậy buồn là vô ích phải ko các anh chị?
    cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng em .em sẽ cố gắng dể làm đúng vai trò của một ngừơi con trong gia đình
    ngày mai em sẽ thi học sinh giỏi rồi ,em sẽ cố gắng hết sức các anh chị có thể cổ vũ cho em dược ko ?em sẽ cố ,em hứa mà .
    sapphire
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chúc em gặp may mắn nhé, anh nghĩ cuộc đời cũng không đến nỗi bất công đâu em à.
    Chắc hẳn là ba mẹ của em rất tự hào về em đấy!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này