1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đà lạt buồn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi CUOCDOITHATBATCONG, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống không mang tất cả niềm vui đến tất cả. Cởi mở một xíu, hoà nhập vào một nhóm nào đó em sẽ tìm được niềm vui, dù đó là niềm vui nhỏ. Nhưng từ những cái nhỏ mình góp lại thành cái lớn, đồng ý với anh như thế không ?
    Chúc em vui và học giỏi

    that's why


  2. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân năm 2001,lần đầu tiên xa Hà Nội đến với xứ sương mù của Việt Nam theo chương trình học tập và thăm quan của trường ĐH XD HN,Đà Lạt hấp dẫn quá,đẹp quá,
    Chiều ngồi nhâm nhi caffe với thằng bạn thân,ngắm phố ĐL về chiều mà chẳng muốn rời,không nhộn nhịp như HN hay SG,nhưng cũng không quá yên tĩnh như Huế,một hơi thở rất khác,chẳng biết nói gì
    Mà hình như ở đây người ta không có thói quen ngồi nhâm nhi caffe tán phét chuyện trên trời dưới biển như HN thì phải,2 thằng ngồi lặng lẽ không nói gì làm những người bán hàng họ nhìn với con mắt lạ lẫm.
    Con gái ĐL cũng không giống nightmare nghĩ,rất thân thiện,nhìn ai cũng thấy đẹp,cái đẹp mộc mạc và ....mà thôi viết đến đây thấy nhớ quá.....
    nhìn mặt trời mà không chói loá
    là hội người mù Việt Nam
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có lúc cuộc đời sẽ đẹp hơn.Em tin như vậy.Có một người đã nói với em :Sống trong cuộc sống nên có niềm tin vào bản thân mình ,tin vào ngày mai.Như vậy sống sẽ có ý nghĩa hơn.Mong la ai cũng có một niềm để có thể sống một cách có ích hơn.Em cũng sẽ cố.
    luon luon la hon ma vui ve
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy bạn à!SỐng trên đời cần có một tấm lòng!và khi mình đối xử tốt vơi ai đó thì trong lòng ta luôn thanh thản nhẹ nhàng!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  5. CUOCDOITHATBATCONG

    CUOCDOITHATBATCONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    duoc su giup do cua cac anh chi !em da suy nghi rat nhieu ve minh ve moi nguoi xung wanh minh .moi cai van dien ra ,va nhu the va co the la tot dep hon neu ko co em !trai dat van way va em se bi roi lai neu em ko co gang tu cai thien minh !
    con nguoi ta chac chan se co nhung luc vap nga nhung dieu wan trong la co biet cach khac phuc no hay ko ?
    moi cai chi o ban than minh phai ko moi nguoi ?
    sapphire
  6. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Uống mừng cô bé được giải khuyến khích nè.....
    Vui vẻ rồi thì nhớ dự tất niên với box mình cho các anh còn biết mặt nữa nghen cuocdoithatbatcong ......

    Nói giỡn á !
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó,tới bây giờ cũng đã biết mặt CDTBC đâu,bữa nào họp tất niên thì sis di luôn để cho mọi người còn biết mặt nữa chứ
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
    Được honmavuive sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 24/01/2003
  8. Chip87

    Chip87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dàlạt thật buồn.............., buổi sáng đầy sương mù, buổi trưa thì nắng , buổi chiều thì lạnh kinh khủng , đi tới đâu cũng thấy những kỷ niệm ............., đà lạt lại qúa nhỏ bé, 1 buổi đi dòng dòng là hết đà lạt , ai cũng thích dà lạt , nhưng mình thì không 1 chút nào, o hiểi sao lại như dzậy/???Có ai trả lời dzùm không?(có lẽ là vì chưa có bồ hỉ)
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chắc là bạn chưa bao giời đi xa!Tôi đoán là vậy.Nhưng nỗi nhớ về Đàlạt của tôi thì tôi không thể nào quên được,những buổi ngắm trăm những buổi dạo phố tất cả đã đi sâu vào tiểm thức của tôi và tuy Dalat nhỏ bé nhưng mà nơi đây đã nuôi dưỡng cho tôi một tâm hồn.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!

Chia sẻ trang này