Đà Lạt đắt quá Em mới từ trên Đà Lạt về ,nhiều ấn tượng đẹp nhưng cũng có khối chuyện để bàn ,đầu tiên là phòng ks mùa này đắt khủng khiếp ,em ở phòng 3 giường giá 364k (người quen giảm giá còn 270k) ,ks của em nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh Rồi đến việc ăn uống ,ko có bữa ăn nào nhóm em tốn dưới 70k (5người) ,từ Tàu Cao,Vĩnh Lợi ...tuy thức ăn ok nhưng ko xứng với giá thế đâu . Tuy biết là thành phố du lịch nhưng có vẻ Đà Lạt đã quá tận dụng huy hiệu đó để thu gom lợi nhuận cho mình .Chuyến đi rất tuyệt nhưng chuyện tiền nong cũng làm nhóm mất vui 1phần .Có lẽ lần sau phải tính tóan kỹ hơn khi thăm Đà Lạt
pác đi thế cũng đâu phải đắt. 270k/ phòng 5 người => mỗi người tầm 50k/ ngày, ăn 70k bữa cho 5 người => 1 người 15k , thế là mức vừa rùi còn dzì, dạo trước em đi Dalat còn bay nhìu xèng hơn pác nữa cơ, pác đi đợt này tầm 500 - 550 (4 ngày )chứ mấy đâu, thế là đc rùi , lần em đi phải ăn bánh mì suốt ngày đấy
Theo mình thì chi phí của các bạn như thế là không đắt. Nhưng bài học đắt giá nhất của bạn là bạn đã can đảm đến những cửa tiệm đắt nổi tiếng của Đà Lạt để ăn. đến những tiệm nổi tiếng như thế ăn nếu đem so với các cửa tiệm ở Sài Gòn (là các cửa tiệm nồi tiếng i chang, nói ra ai cũng biết) thì giá chưa thấm vào đâu. Bạn may mà chưa vào Thanh Thủy hay Thủy Tạ đó.. bạn vào đó là hết đường ra. Bài học rút ra là 1 tuần truớc khi đi Đà Lạt ... vô kiếm topic về món ngon đà Lạt hay tìm hướng dẫn viên tình nguyện. Các bạn box Lâm Đồng có thể giúp ban tìm những quán ngon, bổ, rẻ .. và không kém phần đặc sắc của Đà Lạt Chúc may mắn lần sau
ơ D sắp đi dalat !!! có ai làm hướng dẫn viên tình nguyện không ! hay là tự mình khen mình dễ thương làm hdv nhá !! hờ hờ
Bạn gogoless nói rất chính xác. Nhóm bạn F2S chi phí cho chuyến đi du lịch Đà Lạt như vậy không đắt lắm. Đầu tháng 7 vừa qua, tôi có đến thăm Đà Lạt 5 ngày. Tôi thì đi Solo thôi, riêng tiền Hotel mỗi ngày 150k ( Service rất tốt ), chi phí ăn một ngày khoảng 100k ( chưa tính phí Relax ). Tôi thì định chuyến này về Đà Lạt thăm lại cô bạn gái xưa người Đà Lạt để tìm lại " Những ngày xưa thân ái..." nhưng em đã sang sông theo chồng về Nha Trang làm tôi chợt nhớ đến bài hát " Cuộc Tình Đã Mất " của nhạc sĩ Xuân Vinh do ca sĩ Khánh Ly hát. " Một người quen đã đi lấy chồng Một người yêu thôi đã sang sông Tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng Thương những chiều nắng đến bâng khuâng..."Đà Lạt thật sự là một điểm đến lý tưởng. Tôi thật sự yêu vùng đất Hoàng Triều Cương Thổ này và mong rằng sẽ có dịp quay lại thăm Đà Lạt mặc dù bóng dáng người xưa đã xa khuất. " Người đi một nửa hồn tôi chết Một nửa hồn kia sửa lại xài "Bao lo toan trong cuộc sống đời thường làm cho chúng ta hiếm khi có được những giây phút thư giãn để tận hưởng những danh lam thắng cảnh của quê hương Việt Nam mến yêu. Vì vậy, chúng ta cũng đừng nên quá toan tính làm cho chuyến du lịch mất vui. Không biết các bạn cảm nghĩ về Đà Lạt thế nào, nhưng bản thân tôi cảm thấy Đà Lạt thật sự rất đẹp và lãng mạn. Đúng là " Nơi ấy bình yên...". " Phố núi cao phố núi đầy sương Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn Anh khách lạ đi lên đi xuống May mà có em đời còn dễ thương..."Thân, ONG. P.S. Có một điều làm tôi nhớ về Đà Lạt mà tôi thường kể cho các bạn tôi nghe là cảnh các bà, các cô bán hàng rong ngay các bậc thang lên xuống chợ Đà Lạt vào buổi tối. Họ vừa ngồi bán hàng, vừa cầm dù che mưa. Tôi nhớ nhất là 3 cô gái ngồi bán sữa đậu nành ngay bậc thang xuống chợ Đà Lạt. Trông cô nào cũng vui cười và líu lo, dáng người nhỏ bé xinh xinh. Mỗi khi có khách kêu sữa đậu nành dù chỉ 1 ly thôi mà đến 2 cô vừa cầm dù che mưa, vừa nắm tay nhau mang ly sữa đến cho khách. Riêng về món ăn thì tôi có dịp thưởng thức rất nhiều món ăn ở các tiệm ăn tại Đà Lạt. Có lần tôi đi bộ từ Hotel ra chợ Đà Lạt có ghé vào ăn món Mì Quảng rất ngon trên đường Phan Đình Phùng với giá 10k. Nếu với tô Mì Quảng giống vậy thì ở Saigon giá khoảng 15k. " Xin cảm ơn thành phố của em...".Được OneNiteGuy sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 02/08/2006