1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt ... đâu là nơi ta nhớ ?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Bocon, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bocon

    Bocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ... đâu là nơi ta nhớ ?

    Người ta thường vẫn bảo " xa thì nhớ!" Ừ! Nhất là với cái xứ lành lạnh dễ thương một cách đáng ghét này, nó cứ bắt ta phải mang trong mình nỗi nhớ thường trực như một chứng nan y.
    6 h sáng, đón xe buýt lên trường, tự nhiên lại nhớ ngày xưa leo dốc, lại nhớ những lúc thả phanh từ trên dốc ga xuống tận bờ hồ. Đà lạt liệu có triển vọng phát triển xe buýt không nhỉ ?^_^

    Trưa, dẫn theo một tiểu đội em út qua căn tin, chúng than thở "đường nắng và bụi thế, anh nỡ hành bọn em sao ?". Đành phải tạo ra một viễn cảnh ... mình dắt chúng lên nhà chơi ... rồi anh sẽ dẫn mấy đứa ra đường Nguyễn Du, ở đó đi bộ hơi bị được ... có thông này, nhà cửa hay lắm này ... mà mình thì biết tỏng, nếu mà ở đó, chúng chỉ đi được khoảng 15" là bò thôi. Cơ mà, ngày xưa, mình cũng từng lang thang chả ít!!

    Chiều, trạm xe buýt lất phất mưa. Cái nóng, cái gió bụi của một ngày như dồn vào trong bầu không khí nóng ẩm quái lạ, những khuôn mặt trên xe ửng đỏ, đôi mắt mơ màng chẳng phải do thiếu ngủ ... có lẽ là thói quen! ........Ngày xưa, ừ, hồi đó, mưa Đà lạt đẹp lắm, cái lạnh se se thấm vào da thịt ... thấm luôn cái buồn của đất trời cây cỏ vào theo. Ai đã từng ngồi ở một quán cà phê nào đó trên đườn vào thành phố, một chỗ ngồi cheo leo trên sườn đồi, nhìn mưa bay trên lũng nhỏ, giữa những đỉnh núi, có cảm giác như trong lòng, một cái gì đang khóc ...
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những cái dốc hun hút trên Đà lạt . Dốc lên rồi lại dốc xuống , rồi thở hồng hộc , những đồi thông nối tiếp nhau , mùa này hoa dã quỳ vẫn nở ... và ước tuần trăng mật về sau với em sẽ ở trên Đà Lạt !
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ....
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tất cả những lối hoa Đà Lạt
    - Nhớ hoa lys mọc hoang dã ở cống
    - Nhớ dã quỳ vàng rực chốn đi
    - Nhớ những loài kỳ hoa dị thảo
    - Nhớ mấy cây phượng tím
    - Nhớ viện sinh học nhiệt đới nhất.
    ....
    Nhớ những lối cỏ hoa.
    Không hiểu vì sao những bức ảnh một người con gái đứng cuối dốc chênh vênh giữa thông bạt ngàn cứ làm sống mắt cay cay.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có ai biết quán café Dã Quỳ ngay chỗ góc Hoàng Văn Thụ - 3/2 còn không vậy ?
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh... trước khi em đi thì quán vẫn còn, theo lời anh đó là quán Cúc Quỳ ...quán vẫn hoạt động chỉ thiếu đi một khách..có một gã chuyên gọi cafê rum giờ đi xa lơ xa lắc...nói tới thấy nhớ..ơi...Đà Lạt
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cà fê rum uống nó thế nào bạn hiền ?
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chết, đúng rồi, là Cúc Quỳ chứ không phải Dã Quỳ, lâu quá cứ thế mỗi ngày quên một tí, cái góc tam giác phía sau ngồi uống café nhìn xuống dưới phố thú vị đó chứ vodanh?
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To: Libra cafê rum ấy hả bạn hiền..nếu bạn hiền hay vào mấy quán karaoke thì gọi là Sec rum hay rượu rum, còn tớ đây thì pha cái thứ đó vào cafê..đừng cho đường mà xin tý ty muối để cạnh, mỗi lần nhấp một ngụm thì chấm muối cho vào lưỡi thấy tê tê..hì thú vị lắm đợi tớ về tớ dẫn đi.
    Anh thatwhy... dạo sau anh lên Đà lạt thử lang thang vào mấy quán cafê cóc, nhất là ngay đường Phan Đình Phùng...cà fê ở đó muốn pha thì pha không thì gọi cafê kho, bảo đảm thơm nức mũi...một buổi sáng lành lạnh ngồi cafê cùng mấy ông bạn già bàn chuyện tây..chuyên ta...sướng. HÍc nhớ Đà Lạt quá
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ui, café cóc chỗ Phan Đình Phùng thì khỏi nói. Hồi trước anh ở bên Hai Bà Trưng, có cái hẻm nhỏ tắt qua rạp Giải Phóng. Hồii còn đi học toàn qua đó uống. Rất nhiều lần có 2k nhưng ngồi cả ngày, vừa xem đá bóng, đọc báo, tán dóc, cái quán ngay sát cây xăng đó.

Chia sẻ trang này