1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt & Dư âm !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này quả là ngập tràn Kỷ niệm! Thật sự rất vui, vui ngoài sức tưởng tượng của Tôi!!!
    Ngày thứ nhất, ngày khởi hành đi Đà Lạt, mọi người lê lết mãi cũng 8h mới khởi hành!!! Thế là hụt mất 3 tên, theo dự toán ban đầu thì con gái nhiều hơn con trai, ai ngờ đâu lại là điều ngược lại!
    Ngay đầu chuyến đi đã có chuyện xảy ra với cavoisatthu@, he he he... nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thoả!!! Lên đến gần Đà Lạt, ghé qua Thác Prenn, chụp vài pô ảnh, tham quan! Bà con rất xung sức, nhìn thấy quả đồi to vật vã, thấy cavoi và Dracula leo lên, thế là bà con lũ lượt kéo nhau lên, cavoi tự hào leo lên đầu tiên, tiếp theo là zopo@ và dracula, rồi ai nữa ấy!!! Lúc ấy nhìn xuống thấy, 1 chiến sỹ của ta gục ngã trên những nấc thang cuối cùng, và 1 người nữa đang đỡ đầu Đồng chí ấy!!! Tôi liền chạy xuống, thì ra là... Chủ nhà, mặt tái mét, cắt không ra giọt máu, nằm thở thoi thóp, vậy mà chọc vài câu là nó nhăn nhở cười roài!!! Tội nghiệp cho nó, Chắc lâu ngày không chịu hoạt động cứ dán mắt vào màn hình đấy màh!!! Sau đấy bà con chụp hình ngay tại nơi Đồng chí kính mến của chúng ta đã ngã xuống !!! Phần khởi động tệ hại quá!!!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  2. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé, sau khi tham quan Thác Prenn đã đời rồi, bà con về Tư gia của Lác, nghỉ ngơi, kỳ cọ,...!!! Và đi ăn tối!!!
    Khi bụng đã no căng, sức khoẻ cũng đã phục hồi, mọi người bắt đầu tiến hành tham quan Thành phố Đà Lạt thơ mộng và nhỏ bé!!! Trời cũng tương đối lạnh, địa điểm đầu tiên là trực chỉ huớng Hồ Xuân Hương ...thẳng tiến!!!
    Sung thật, nghĩ lại thấy phát ớn, 7 km, giời ạ!!! Thế mà bà con ngốn hết chỗ đó trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ, khà khà khà khà...!!! Chẳng thấy đẹp tí nào cả, vì tối mà!!! Hình như lần đầu tiên bà con thấy lạnh và thấy thở ra khói như thuốc mà la ầm ĩ rồi thi nhau thở ra để được nhìn thấy ...khói, ha ha ha ha ...!!! Hút thuốc đi sẽ thấy như thế liền liền liền!!!
    Sau đấy bà con cùng nhau đi uống caphê với 3 người bên ĐLC và Pickou, két cục của ngày đầu tiên là về nhà LAC nhậu nhẹt, bàn chuyện phiếm!!! Trong khi nhậu nhẹt, có nguyên 1 đàn Lừa ngồi nghe Pickou kể chuyện, khi nghe xong mới thấy mình là Lừa thật!!! Rồi nữa, chắc bà con không quên chuyện uống Whisky nhỉ, và 1 chuyện nữa, bữa nào bảo thằng Zopo@ nó kể lại cho nghe, nó làm giống dễ sợ :"cướp đâu, cướp đâu, 113 nè!!!"
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tính nhảy lên post vài câu trên topic kia, nhưng Lác nó khóa mất tiêu rồi đành chạy qua đây vậy.
    Chuyến đi này rất tiếc một điều là........tui lên muộn quá.....hichic.....chỉ lên có 1,5 ngày, chẳng đi đâu được nhiều. Mà lại là 2 ngày cực nhất nữa chứ. Ngày đầu chúng nó "bắt" tui hùng hục leo núi. Ngày thứ hai lại "bắt" tui bò lên cái thác cao nghều nghệu kia,đi chợ thì phải chạy thật nhanh như ăn cướp vì sợ trễ giờ.....khổ không bút nào tả xiết......tui thề, lần sau có đi một lần nữa tui sẽ khoắng cho nát cái chợ Đà Lạt ra mới hả giận
    À, đáng tiếc một điều nữa là đêm cuối chưa được nhậu đúng như ý tui mong muốn. Bia còn dư quá trời. Tại tui mắc....ăn no nên không còn bụng uống. Phải chi không ăn nhiều đến thế thì tui sẽ xử đẹp cái thùng " trà đá" kia ngay.
    Nhớ, nhớ nhất là đêm cuối cùng. Thức đến gần sáng chỉ để nói chuyện phiếm, 5 tên chen chúc trên cái ghế dài thật ấm. Còn cái vụ đóng phim nữa. Đứa nào mà nói không đúng sự thật về nó, và dám nêu tên diễn viên ra, tao đập chít tươi ngay nhá
    Còn nữa, từ từ nói tiếp.....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cổ vũ bóng đá cho 82-83.Ngồi chơi không thì thấy buồn thế là đem trái cầu ra đá với lại thanh_thinh@ và bupbe@.
    Nhớ lại cái hồi đi chơi ở Đà Lạt ý. Đêm thứ hai... Khì khì ... Lúc chị Rose đi mua đồ nhậu, cả nhám được nghỉ một lát. Có một đám nhóc đang chơi đá cầu mây, hứng thú nổi lên... Looking dzí dracula@ bon chen tham gia. Chỉ tội hôm ấy ...Looking mặc váy mang guốc mới khổ chứ ...Guốc thì cứ bị đứt quai liên tục (đi LiangBiang giày cũng bị đứt, mượn guốc của chị Rose đi cũng bị đứt <~ số khổ)...
    Chơi một hồi thì Donjuan_ek@ đi mua trái cầu cho cả bọn 81-83 cùng chơi. Được có fukutomi, Heo_angel, Donjuan, Looking và Dracula... Với tình trạng như vậy, chỉ còn biết vén váy mà đá cầu thôi (sợ tét á).
    Bỗng cầu bay một đường, cái gì đó bay vút lên một nẻo. Mọi người hoảng quá chạy tránh ra... Đó chính là ...chiếc giày thể thao của Dracula@ ... Kết quả là ...Looking phải bỏ guốc ra đá cầu bằng chân không, vì sợ hậu quả ghê gớm hơn nữa.
    Còn tiếp, bữa sau kể nữa...(đang vội)
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking

Chia sẻ trang này