1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt một mình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nut_chai, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhovaquen2000

    nhovaquen2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng ở DL nên tôi có thể giúp đỡ bạn chút ít. Nếu bạn đi tàu thống nhất vào tầm 7 giờ từ HN đi thi 9-10 giờ đêm ngày thứ 3 bạn sẽ đến ga Tháp Chàm. Ở ga có dịch vụ nhà nghỉ, bạn có thể thuê với giá 20.000đ một giường. Sáng hôm sau sẽ có xe liên vận đón bạn từ ga Tháp Chàm lên TP Đà Lạt với giá vé 25.000đ. Ở ĐL có rất nhiều KS. Đến đó bạn nên thuê xe máy và tự đi. Có những điểm mà bạn nên đi vào buổi sáng là Thiền Viện Trúc Lâm, LangBiang, Thung Lũng TY. Chú ý là khi bạn đi LangBiang nên nhờ huongdanvien_dalat giúp vì LangBiang khá xa trung tâm TP và muốn lên đỉnh thì không thể đi được bằng xe máy đâu. Ở đó họ có dịch vụ xe đưa lên đỉnh nhưng hơi đắt (tôi nhớ không nhầm là 650.000đ một chuyến, bạn có thể rủ nhiều người cho đỡ tốn kém). Thiền Viện Trúc Lâm có cáp treo nên đi cũng đỡ.
    Tôi thấy ấn tượng nhất là khi đi từ Tháp Chàm lên bạn sẽ được đi qua đèo SôngPha, nếu bạn không bị say ô tô thì đó là một cảm giác rất tuyệt vời.
    Nếu bạn đi bằng máy bay thì bạn sẽ xuống sân bay Liên Khương ở Đúc Trọng. Ở đó lên ĐL thì rất gần, nhưng bạn phải chú ý tiền xe nhé.
    Tôi chú ý bạn một điều rất quan trọng là ở trong đó bạn không nên đi ra đường vào tối muộn và thật chú ý bởi tôi đã gặp rất nhiều cô gái ở trong đó bị hại, nhất là khi đi xe ôm vào tầm chiều muộn và tối. Ngay cả dân địa phương ở đó cũng không dám đi khi đã tối. Nhất là trục đường đi Thung Lũng TY và Đà Lạt Sử Quán.
    Chợ Âm Phủ cực đắt. Nếu bạn muốn ăn đêm nên nhờ thổ dân ở đấy thì sẽ không bị rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở hay nếu không muốn nhờ ai thì trước khi ăn uống gì phải hỏi giá trước nhé.
    Bạn không nên đi ô tô vào đó nếu bạn đi một mình trừ khi lộ trình của bạn dài và bạn muốn tạt qua vài tỉnh nữa.
    Nếu bạn là người thích ăn chay thì bạn sẽ rất thích. Quán ăn chay ở ĐL nhiều và khá ngon. Có một món mà ban không thể bỏ qua là nem nướng. Tôi biết một quán ngon nổi tiếng trên đường Phan Đình Phùng đó là nem nướng bà Hùng.
    Nói chung về vấn đề ăm thực thì rất tuyệt. Về thiên nhiên thì ổn còn về an ninh thì bạn phải cảnh giác.
    Tôi quên mất ĐL Sử Quán, nếu bạn đến thăm ĐLSQ thì nên mang nhiều tiền nếu muốn mua đồ bởi đồ đẹp nhưng khá đắt. Một bức tranh thêu giá TB là vào trăm ngàn hay vài triệu đồng. Còn những bức tranh thêu 2 mặt thì có thể lên đến vài nghìn USD.
    Ở trung tâm TP còn có Vườn hoa trung tâm, vào đó bạn có thể được thưởng thức nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc. Cả trên đường phố cũng rất nhiều hoa. ĐL không hổ danh là TP Ngàn Hoa.
    Chợ ĐL có khá lớn và lượng hàng hoá cũng không nhỏ, nhưng nếu bạn muốn mua được những đồ lạ và hay thì nên vào chợ đồ cũ của ĐL. Chợ đó giống chợ đò cũ Kim Liên ở HN nhưng ở ĐL bạn có thể mua được nhiều đồ đẹp, nhất là áo da(vừa rẻ vừa đẹp)
    Bạn nên mang nhiều đồ rét vào vì trong đó lạnh đấy. Bạn hãy nghĩ khí hậu ĐL như thế này. Sáng - mùa xuân, trưa - mùa hạ, chiều - mùa thu và tối là mùa đông. Áo khoác ấm, khăn, mũ, giầy và tất là những thứ không thể thiếu khi ở trong đó.
    Đó là những gì tôi đã thu được sau chuyến đi ĐL. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ, bình an.
  2. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    tôi post nhầm mob BS xóa hộ nha'' !!!
    bữa naò ranh rủ BS đi dạo để mượn con xe chiến chay chơi
    Được huongdanvien_dalat sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 27/05/2005
  3. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    bạn tư vấn thế thì hỏng rồi !!!!
    xem lại thông tin đi bạn , ban nói có chỗ đúng chỗ sai nhung mà sai thì quá nhiều đúng thì quá it ....
    sorry nha !!! buồn ngủ qua nên sẽ post baì đầy đũ hơn đê các bạn biết rõ. còn nếu bạn có thời gian nên vào topic tư vân du lịch đà lạt đọc lai nha !!!

    chổ nào mình đánh dấu là những thông tin sai lệch va chưa chính xác mong bạn kiểm tra lại.
    nếu bạn có thác mắc thì cứ phone cho mình nha : 0919 287 241. mình sẳn sàng chia sẻ thông tin .
    Được huongdanvien_dalat sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 28/05/2005
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chăng biết thông tin nào là đúng sai nữa, các bác check lại cho bọn em với.
  5. nhovaquen2000

    nhovaquen2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn huongdanvien_dalat thân mến. Tôi không ở Dà Lạt quá nhiều nhưng cũng ở đủ thời gian để hiểu TP này như thế nào. Có thể bạn sẽ thấy không vui khi tôi nói về an ninh như thế vì tôi đã gặp nhiều trường hợp và anh trai tôi làm tại viện kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt và cậu tôi làm VKS tỉnh Lâm Đồng (đặt trụ sở tại TP ĐL) nên tôi hiểu rõ. Tôi không nói sai về an ninh đau. Bạn không để ý hay cố tình không biết thì tôi không rõ nhưng những gì mắt thấy tai nghe như thế nào thì tôi nói lại như vậy.
    Còn về vấn đề đi LangBiang thì tôi đã nói rõ là "nhớ không nhầm" nhưng có thể tôi nhầm lẫn. Điều đó có thể lắm chứ bởi khi tôi đi LangBiang thì tôi đi bằng xe máy và có hỏi giá dịch vụ xe là như thế.
    Còn về xe liên vận từ ga Tháp Chàm lên ĐL thì tôi đi với giá như thế. Nếu nut_chai mà đi với giá 20.000đ hay 15.000đ thì càng tốt.
    Có gì không đúng bạn cứ phản hồi.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nút Chai đi ĐL một mình thú vị quá! Bạn làm YD nhớ lại những ngày còn son rỗi và thú du lịch 1 mình.
    Lúc 22t YD lần đầu tiên đi tour rừng 1 mình, trong cung đường có đi ĐL. Lộ trình như sau: đầu tiên đi rừng Nam Cát Tiên, quành sang khu du lịch rừng Mađagui (mà chưa có nổi danh bằng bây giờ đâu), có vào thăm khu đào vàng ở cây số 151, 152 gì đó (chưa gặp được vàng thật, chỉ gặp "vàng son" thôi), lên Đà lạt, rồi tiện đường chạy xe máy lên rừng quốc gia York Đôn luôn. Cuối cùng từ BMT chạy thẳng về nhà. Ở ĐL thì YD chủ yếu đi mấy cái nơi khỉ ho cò gáy (vì mục tiêu là đi rừng mà). Cuối cùng, bạn biết không, quà về nhà là cái sẹo to tướng ở vai (vì bị ong chích), và mấy trận ốm lăn ốm lóc (tưởng là sốt rét). Vậy mà sau đó, có dịp YD lại tếch đi nữa
    YD ở ĐL cũng được 7 ngày. Kinh nghiệm đi DL 1 mình là bạn xác định mục tiêu (nghỉ dưỡng, du hí, hành xác, hay thăm thân nhân) và ngân sách. Từ đó, bạn liệt kê ra các điểm cần đến thăm dựa theo mục tiêu, ngân sách, và các gợi ý từ mạng, sách báo, từ người dân, từ HDVDL, nói chung từ nhiều nguồn. Cuối cùng, bạn xem trên bản đồ, tự vạch lộ trình và thời gian biểu cho mình. Từ lộ trình và thời gian biểu, bạn tự khắc tìm được phương tiện di chuyển phù hợp, có kế hoạch ăn nghỉ vui chơi hợp lý.

Chia sẻ trang này