1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Da Lat : Nen di nhung cho nao ???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lady_in_red82, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    tucquadimat: rẻ thui, ko đắt lắm đâu... hi hi. hôm gừng ở trong đó là ở chung với gia đình luôn, tức là ở cùng phòng với em gái của Teen( huynh trưởng của Box Đà lạt Lâm đồng) nên hông bít giá cả thế nào cả. Muh có cái hay là khách sạn nhà Teen có hàng Net của Teen ở ngay dưới luôn,đêm, online chán thì chui lên phòng ngủ... Nhưng muh ko lo đâu, cứ liên lạc với Teen hay bất kì thành viên nào của LDC, bạn cũng ko lo bị bắt nạt khi đến Đà Lạt đâu.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  2. Ck_boy

    Ck_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nicholas1983 cũng khá rành về ĐàLạt tui xin bổ xung thêm : giá Khách sạn phòng khá được là 150k/day (KS Phước Đức(gần chợ ĐàLạt - DT 063822200) ở đó các bạn sẽ cảm thấy thoải mái chủ KS cũng rất tình cảm bạn có thể hỏi mọi điều chưa biết về ĐàLạt và thông tin thuê xe hoặc điểm du lịch , bạn có thể ăn cơm tại quán cơm bắc (10k/suất )đối diện hoặc quán Phở khá ngon cách KS khoảng 150m giá cả rất hợp lý 7k/tô

    Friendship is the special kind of LOVE !!!
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn gungcayvn nhé. Những thông tin bạn cho làm ấm lại cái lạnh của Hà Nội và Đà Lạt. Khi nào anh em ở đây có nhiều thời gian, nhất định sẽ làm một cú offline trong Đà Lạt. Tại sao không nhỉ?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đêm Đà Lạt ,sương xuống lành lạnh ngồi uống sữa đậu nành , đậu xanh ,đậu phộng nóng .tuyệt cú mèo
    nhưng mà lên Đà Lật mà không đi với người yêu á buồn chết
  5. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Một lần em cũng lang thang 4 ngày ở DL một mình nên cũng tủi thân. Thành phố đẹp như bên Châu Âu, con người cũng hiền lành, chỉ tiếc là không có một mảnh tình vụng trộm nào mang đi theo thôi
  6. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    không mang đi thì tìm tại địa phương luôn , hihihihih
    nghe mấy bác nói ham wá, k2y này về làm 1 chuyến solo lên ĐL mới được.
  7. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    phải không dzị ah? tui thấy mấy thèn cha đó hắc ám thí mồ! có thấy ai tiếp đón tui đâu, tui tới đó hỏi thăm quá chời, liên lạc với mấy chả......Dậy mà..........hổng hỏi thăm tui luôn ah!Đừng tin chứ!
    hic hic
    Được dunghoituitengi sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 11/11/2003
  8. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    to gungcay : hổng dám dễ xương đâu ah! Nếu dễ xương thì gừng đã xương được anh nào chưa nè? Tui thấy mấy thèn cha ở đó hắc ám thí mồ! Cha nào mặt cũng đăm đăm nhìn phát khiếp! Nhất là mấy lão teen, voanh, maybe ! Thiệt áh, hổng tin mấy người lên thử xem!
    hic hic
  9. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thấy nói là có cái nhà Crazy House khá nổi tiếng ở Đà Lạt, tớ cũng chưa đến nhưng mấy bọn Tây mà tớ quen, đứa naò đến ĐL cũng book phòng ở đấy. Ai đã đến rồi kể lại xem nào.
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Gừng đã đi, đã đến và đã gặp gỡ những người bạn ĐL. Là Teen, là maybe, voanh và nhiều bạn khác nữa.... Những ấn tượng, những tình cảm mà Gừng dành cho các bạn ấy, và cho cả ĐL nữa, thật đẹp, thật nhẹ nhàng và tình cảm.
    Bạn có thể ko thích, bạn có thể nói thế này, thế kia về những người bạn đó, nhưng với tôi, họ mãi là những người bạn dễ thương và dễ mến bởi sự gần gũi, thân thiết và mến khách của những người bạn xứ núi mù sương.... Nếu có dịp, nhất định Gừng sẽ trở lại đó. Hic... muh đang có ý định đó vào cuối tháng này, nếu xin nghỉ được. Chưa bít là đi SG hay ĐL nữa..... he he
     

Chia sẻ trang này