1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt ngày mưa..........

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi huynh_jan, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynh_jan

    huynh_jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ngày mưa..........

    Những ngày tôi đến Đà Lạt có thể nói là những ngày Đà Lạt đang buồn . Buồn bởi nơi ấy rất lãng mạng, buồn bởi chỉ có tiếng mưa rơi, ngoài khung cửa sổ của khách sạn là những cơn mưa bất chợt , những khóm hoa dường như cũng buồn theo thời tiết nơi đây. Trên những con dốc là đôi tình nhân trong chiếc ô xanh, trông họ thật hạnh phúc dưới cái se lạnh của trời tháng 8, có lẽ giờ này mưa cũng đang rơi ở đó và nơi tôi đã từng bức nhánh cẩm tú cầu chắc là đã mọc lên cả một khóm mới. Trên con đường bên cạnh sân golf chắc cây đã cao thêm và lá cũng xanh nhiều hơn năm trước. Những chú mã vẫn được thả rong bên bờ cỏ nữa chứ?... Và chợ Đà Lạt vẫn tấp nập khi bên ngoài mưa vẫn rơi, cách đó vài cây số ở Lạc Dương vào mùa này chắc là cà rốt vẫn còn non chưa được đem đi bán ........, và còn món mì gói nóng hổi, thưởng thức mì ở Đà Lạt thật tuyệt..........và ngắm mưa phùn rơi.........
    Tôi vẫn nhớ mãi những ngày mưa ấy, những ngày tôi cảm thấy vui, lần đầu tiên tôi lại thấy hạnh phúc dưới mưa, mà lại mưa nơi đất khách nữa chứ, nhưng giờ nó không còn là đất khách nữa đối với tôi Đà Lạt bây giờ là nơi để tôi cố gắng học tập để xây dựng cuộc sống của mình trong tương lai .......... [​IMG]
  2. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nhớ dalat mình cũng nhớ những cơn mưa dalat. Hồi cấp III, mình hay dầm mưa lắm. Cảm giác thật thú vị. Mình cùng đứa bạn thân hay đạp xe xuống những con dốc trong mưa, lúc ấy thấy mình như đang bay vút đi vậy, những vệt mưa dài lao xiên về phía sau, chiếc xe băng xuống dốc... Mình nhớ cảm giác ấy quá, mưa quất vào mặt thật rát, nhưng thấy thích thích... Không thể nào quên được. Hay những lần dắt xe đi bộ thật chậm trong mưa, tận hưởng từng giọt từng giọt mưa ngọt ngào, mặc cho những kẻ phóng xe như bay và nhìn nhìn mình như thể nhìn một đứa khìng vậy (vì trên giỏ xe nó có cái áo mưa kia mà!). Mà cũng giống khùng thiệt vì khi gần về đến nhà, mình lại mặc vội áo mưa vào, không là mẹ la chết!!! (ở SG, mình không dám làm thế đâu, mà các bạn cũng đừng liều nha! vì mưa ở đây toàn bụi không hà, đi mưa về là mặt sẽ dầy lên một lớp đó... ).
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    thật lạ, hình như khi nhớ về Dalat là đều nhớ về những chơn mưa nơi đây, mưa cho có gọi là mưa chứ hạt nước thì chỉ mỏng manh như sương gió, thích nhất cảm giác đi dạo dưới cơn mưa phùn, tận hưởng cái lạnh thấm dần theo từng hạt nước, để rồi lại xúyt xoa "Lạnh quá bây ơi" mặc dù xung quanh chỉ mình ta với ta. Lạ cái là không chỉ thích đi dạo dưới mưa, mà còn thích ngồi trong phòng ngắm mưa rơi, dường như mưa và nỗi buồn man mác là 2 món đặc sản mà bất kỳ người nào từng biết về Dalat lại ko một lần thưởng thức. Tui cũng từng nếm qua và đã thích cái cảm giác đó - theo như cách gọi của pà con - là ngay từ cái nhìn đầu tiên cái câu quảng cáo gì đấy trên TV "Hãy thử 1 lần rùi xem , bạn sẽ thích ngay mà" thật đúng quá , thử 1 lần rùi và cái hậu quả còn mạnh hơn cả "thích" nữa , chẳng biết gọi là gì nhỉ, chắc là "yêu" . thôi , không viết thêm nữa , viết nữa lại nhớ nữa thì khổ , Dalat ơi !!!
  4. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt chiều mưa, mưa giăng trắng lối
    Hàng thông xanh vươn mình đón gió về
    Cơn mưa chiều nay sao như hối hả
    Chở niềm riêng, chở niềm riêng đi qua....
    Những ai đã từng sống, từng đến thăm và từng coi Đà Lạt là chốn bình yên của lòng mình thì chắc hẳn không thể không nhớ những buổi Đà Lạt mưa rơi. Đôii tình nhân nép vào nhau dưới mái dù trong cơn mưa chiều Đà Lạt sao mà nồng nàn ấm áp.
    Với tôi, ký ức về những buổi chiều Đà Lạt mưa là những nỗi buồn bâng khuâng, nhung nhớ. Đưa bước chân lang thang trên con dốc nhỏ bỗng cơn mưa chiều ập đến. Hạt mưa ném xuống mặt đường bắn lên tung toé.hạt rơn trên tán lá rồi chảy xuống từng giọt trên thảm cỏ xanh xanh. Bước nhanh vào một quán nhỏ. Tôi ngồi nhìn từng giọt cafe đen, sánh nhỏ chầm chậm như giòng chảy cuộc đời mình. Bên ngoài cửa sổ mưa bắn tung toé trên thành cửa. Nơi thung lũng xa mưa đổ từng vệt dài trắng xoá trên những hàng thông xanh. Tôi lại bâng khuâng nhớ đến em, nhớ buổi gặp đầu tiên dưới cơn mưa rào. rồi nhưng buổi chiều dầm mưa khi tan trường... ôi sao mà nhớ.
    Nhấp trên môi ly cafe nóng, tôi thấy vị ngọt ngào của mối tình thủa học trò, nhẹ nhàng và trong sáng. Rồi ngày tháng trôi qua, em không còn bên tôi trong những buổi chiều Đà Lạt mưa. Đó cũng là lúc tôi thấy vị đắng đắng của cafe, vị đắng của tình yêu khi tôi chia tình đầu của mình. Vậy là ta đã xa nhau. cũng trong một buổi chiều mưa. em vẫn dầm mưa đi về con dốc nhỏ nhưng không có tôi chạy theo như ngày nào...

    Lại một mùa mưa, mưa giăng trắng núi
    Lòng bâng khuâng bên chiều đón nắng về
    Mưa rơi ngoài hiên như tuôn hối hả
    Chở niềm riêng, chở niềm riêng đi qua..
    Như vậy là lại một mưa đã tới. Đà Lạt chiều nay cũng mưa. nhấm nháp ly cafe nóng tôi thấy cả vị ngọt và đắng. không có em nhưng bên tôi là những người bạn. những người cũng yêu mưa, yêu Đà Lạt...
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bên này có mưa phùn lất fất, vừa lạnh vừa đi dưới mưa bất giác nhớ những cơn mưa fùn của ĐL. Đang mùa đông rét vậy, lại mưa mà không hiểu sao mình cứ mải miết đi như thế với những ý nghĩ miên man, nhớ ĐL da diết. Vào mùa này lúc nào cũng cầm theo cây dù bên mình, mà sao gặp cơn mưa quen thuộc này mình chẳng thèm đếm xỉa đến nó. Còn thầm mong cứ mưa nhẹ nhàng, lất fất như vậy lâu hơn chút nữa, ít nhất là trong lúc này, được dầm dề trong quá nhiều nỗi nhớ về ĐL.
    Hình như đã lâu rồi mình không bắt gặp được hình ảnh nào gợi nhiều cảm xúc về ĐL như thế. Hay là tại lòng mình không còn chỗ trống đế nhớ về nơi xưa nữa nhỉ? Không rõ, chỉ biết những cơn mưa thường gợi cho người ta nhiều nỗi nhớ của những ngày đã qua, của một thời đã xa thật xa...
  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đứng sau cánh cửa kiếng dày cộm nơi làm việc, nhìn ra ngoài đường, nhiều người chạy thật nhanh, nhiều người sà vào một mái hiên ... để trú mưa, một cơn mưa bất chợt chiều SG, tôi bỗng nhớ ĐL, nhớ những cơn mưa dai dẳng từ sáng đến chiều, nhớ những lúc ngồi trong quán cafe phì phèo điếu thuốc ấm áp, trò chuyện với chúng bạn khi ngoài trời mưa thật to cũng như những lúc đi dạo phố cuối tuần dưới cơn mưa phùn, ôi nhớ quá đi mất, đúng là khi đi xa rồi mới thấy nhớ mưa ĐL, còn những lúc đối diện với nó sao mình ghét nó thể nhi. Nói gì thì nói, nhớ vẫn là nhớ ... mưa Đà Lạt.
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó,mỗi lần đi dưới mưa đều làm nó thích thú,nhất là mưa phùn,nó có cảm giác như những cơn mưa nhè nhẹ,ko làm mình ướt nhưng cũng đủ để lưu lại những giọt sương trên vạt áo ấy,có thể xóa tan những mệt mỏi,nhọc nhằn ko vốn có của nó...Những ngày mưa rào,dalat chìm trong một màu trắng,trắng xóa,với hy vọng sau cơn mưa,trời lại sáng,dalat sẽ tươi mới hơn,bình yên hơn....
    Hơn nửa năm,nó lại có cảm giác sợ những cơn mưa của dalat,dù chỉ là vại giọt thoảng qua mặt,cũng đủ để lòng chùng lại giữa phố xá náo nhiệt...Mưa ngày đó đã lấy đi quá nhiều thứ mà cho đến sau này cũng ko gì bù đắp được...
    Người ta đến dalat,bắt gặp những cơn mưa,yêu nó,nhưng rồi lại đi xa để phải nhớ nhung,lưu luyến.Ai đó đã nói ông thần của Dalat rất hiếu khách nên ai đến cũng muốn giữ lại...
  8. huynh_jan

    huynh_jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa có ở Đà Lạt chăng? Hôm trước đi ngang qua nơi ấy lòng lại bâng khuâng vì không đặt chân lên đất DL. ...

  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người bạn DaLat.
    Cơn Mưa Phùn
    NS: Đức Huy
    CS: Quang Dũng
    Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
    Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
    Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình
    Bài hát buồn như cuộc tình
    Một sớm mai thức dậy
    Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn
    Làm cánh chim bé nhỏ
    Chiều nay nhiều mây xám
    Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng
    Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
    Đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố
    Một ngày buồn đã qua
    Người con gái khóc một mình
    Đời úa tàn theo cuộc tình
    Buồn chìm vào mắt đen
    Người con gái hát một mình
    Bài hát buồn như cuộc tình
    Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ... ​
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn,chạy bạt mạng để tránh những hạt mưa tạt vào mặt,thấy tiêng tiếc một thời gian cắm cúi đi dưới mưa để cảm nhận được những giọt nước nhỏ bé phớt trên vạt áo,chỉ một cái phủi tay là đã tan biến.Bây giờ,mỗi lần gặp mưa,chỉ dám đứng từ trong cửa sổ nhìn ra,rối như tơ vò.....
    Để ước một điều gì đó,đã là quá muộn.....

Chia sẻ trang này