Đà Lạt - những lưu ý Tết vừa rồi mới đi Đà Lạt xong, có vài kinh nghiệm nhỏ dành cho các bạn đi theo cặp (2,4,6....người). Rất có ích cho các bạn đi vào các dịp lễ như Festival hoặc Tết: - Về phòng ở : vào những ngày này thì tôi nghĩ không thể nào có giá dưới 200k/phòng 2 người(cả nhà nghỉ và ks có thể gọi là ở được). Festival có thể chứ tết thì không, tôi đã điện thoại tới trên 10 ks cả những cái huongdanvien_dalat đã cho đều báo hết phòng (tôi gọi bữa 28 tết đặt phòng cho mùng 4 ở tới mùng 8). - Còn về thuê xe : Tôi nghĩ các bạn có thể thuê ngay ks mình ở hoặc gần đó cho tiện, khỏi phải đi xa vì giá cũng như nhau (Kiệt Liên mấy ngày tết giá thuê xe đã lên 100k/ngày trả xe trước 19h, lúc lấy xe chỉ được có 1ít xăng, cây kim xăng nằm dưới đáy vạch đỏ, làm tôi phải đi kiếm cây xăng để đổ, mà phải đi bộ xa để thuê xe). Ăn uống: Tôi ăn chưa hết các quán huongdanvien_dalat đã gợi ý nhưng cũng có vài điểm nhận xét và vài quán ăn khác như sau. - Bánh canh Xuân An ngon nhưng sẽ không hợp khẩu vị của vài người vì bánh canh được làm từ bột năng nên ăn khá dai (tôi kiu 1 tô ăn hết chả, húp hết nước nhưng bánh canh thì nhai ko hết tô...hihi). Giá từ 7k - 10k - Miến khô Tường Vi, không có địa chỉ nên ko thể kiếm ra dù đã chạy dòng dòng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Một người bạn ở DL đã giới thiệu quán miến Nga cũng trên NKKN, ăn rất ngon, khô ăn ngon hơn nước, có trứng non giá từ 14k trở lên. Bánh mì Liên Hoa, ăn ngon nhưng bánh mì hơi khô giá từ 3k - 5k. Buổi tối có 1 tiệm bánh mì xíu mại trên đường Nguyễn Chí Thanh(Khu Hòa Bình đi tới chút xíu) bán rất ngon, ko biết giá vì người khác trả tiền...hihihi Sữa đậu nành nếu các bạn không rành như tôi thì ghé quán ngay góc Trương Công Định - Tăng Bạt Hổ uống rất ngon, ngon nhất là sữa đậu nành và đậu phộng, đậu xanh rất dở uống như bột vậy đó. Giá 2k/ly có bán các loại bánh ngọt như susu...2k/cái Nem nướng Bà Hùng thì ăn ngay đầu dốc Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Phùng. Giá 12k/phần Nếu thèm cơm(như tôi đã từng thèm): thì ghé tiệm cơm Mai Hương(chỗ đậu xe 2 bánh của khu Hoà Bình nhìn thẳng tới), cơm tấm ở đây nấu rất ngon, gạo mướt ngon hơn 1 số quán ở SG nhưng đồ ăn thì chỉ khá (nhưng hơn hẳn các quán cơm Miền Tây ở khu Phan Bội Châu). Chủ quán niềm nở, phục vụ tốt. Giá thì khá mắc 15k trở lên(những quá khác cũng tương tự). Mua áo Len thì có bạn cũng nói rồi, đến nhà thờ Mai Anh(nhà thờ Thánh Domain). Chỉ nên mua áo len thôi không nên mua đặc sản ở đây vì bán mắc hơn ở chợ. Mua đặc sản thì ghé tiệm Thi Dung Kioque 152 Khu A chợ Đà Lạt nói Cô Hiền nấu đám tiệc giới thiệu có thể có giá rẻ bất ngờ hũ mứt dâu nhỏ tôi mua ở nhà thờ Mai Anh 15k ở đây bán có 8k à, hũ mứt dâu lớn 15k mấy tiệm khác bán từ 20k trở lên(mứt ở đây tiệm tự làm đã được người Đà Lạt kiểm chứng ). Khách sạn có thể ghé Phước Hải - 4C Bùi Thị xuân(gần ngã 3 BTX - Phan Bội Châu, cạnh ks Trung Cang), yên tĩnh, Chủ ks vui vẻ, nhân viên niềm nở(nếu đi 2 người thì ks này rất tốt, có ban công nhìn ra khu vườn trước mặt). Nếu thuê xe ở đây bạn có thể đi tới 9 - 10h tối. tôi ở mùng 4 tết giá cũng chỉ 220k/phòng 2 người, từ đây đến chợ chỉ khoảng 5 - 10p đi bộ. Khi về còn được bà chủ (Cô Lụa) tặng bịch rau sạch về làm quà nữa, tụi tôi nghĩ mai mốt có đi chắc chắn sẽ ở ks này. Nếu các bạn đi đông có thể nhờ Cô nấu ăn, làm party. Nhưng nơi ko nên ghé ở DL: - Bánh cuốn Bắc nằm trên đường PBChâu, bánh cuốn ăn dở nhân chỉ toàn nấm mèo. Giá 10k/dĩa (người DL ăn chỉ 7k, tui ghét nhất những quán phân biệt chủng tộc), sữa đậu nành ở quán này, ngồi gần quán này bán, dở hơn cả ở SG mà tới 2.5k/ly - Cà phê Xuân Hương (đối diện Thanh Thuỷ, dọc hồ Xuân Hương) phục vụ kém, kêu gần 30p mới có người đem tới menu, thức uống có đá thì cho đá có chút xíu à, chỉ cho có 1/3 ly đá khi uống cà phê sữa, lúc quậy cà phê tưởng cà phê đặc như ở Nha Trang, nhưng uống thì nhạt nhách. Quán này ko bao giờ vào. Đây chỉ là nhận xét của riêng tôi, nước chấm ở ĐL quá nhạt, có thể làm canh để húp, tôi đã ăn qua vài quán dùng nước mắm pha: bánh nậm, lọc (đường Ánh Sáng), bánh cuốn (PBC), nem nướng Bà Hùng... Đây chỉ là vài dòng nhận xét sau chuyến đi.
Tết này e cũng vừa đi DL về , a biết nhiều chỗ ăn quá, nếu đọc topic này sớm hơn thì hay biết mấy .em cũng có vài chỗ ăn vui lắm, sẽ post lên cho mọi nguời xem sao .E thích ĐLạt nhất trên đời hihi.........
Huhuhu, mình cũng mới đi ĐL về xong nè (đi ngày mùng 2 tết, về ngày mùng 6 tết) Giá thuê phòng là 200K / phòng 2 giường (ks. Hồng Vân - 45b Đinh Tiên Hoàng) Giá thuê xe tại ks đó luôn là 70K / ngày (xăng tự chịu) Ăn uống thì có thể ra quán Như Lan ở trên đường Bùi Thị Xuân (10-15K / người) còn riêng món bánh cuốn thì ra Bánh cuốn Thanh Trì ở góc đường 3 tháng 2 và Phan Đình Phùng (10K / đĩa)
Quan trọng ko phải phòng mấy giường mà phòng đó ở được mấy người, nếu 200k mà ở đc 3ng trở lên thì quá rẻ. Quan trọng nữa là khu vực bạn ở cách chợ bao xa? càng gần chợ thì giá càng mắc và có phòng thì cũ kỹ hoặc nhỏ nhưng giá thì cũng bằng ks. Bạn đi ngay tết mà thuê xe có 70k/ngày là quá rẻ đó, ko biết nếu ở chỗ khác tới ks bạn thuê có giá đó ko nữa . Tôi đã hỏi rất nhiều nơi, những nơi mà những anh em giới thiệu là rẻ như Kiệt Liên, ks Hương Trà đều báo giá 100k/ngày, thì chỗ nào xăng mình cũng đều tự đổ mà, tôi để ý sáng nào giao xe thì xăng cũng hơn vạch xuất phát có chút xíu à, giống như tối khách trả xe thì chủ rút bớt xăng ra vậy. Bởi vì bạn tôi thuê xe hơi trễ (tầm 9h) nên có xe nào đi xe đó chứ ko có được lấy xe mà hôm qua mình đã đi.
Bạn có thể ghé ấp Ánh Sáng để ăn bánh nậm khá ngon chỉ 5k/dĩa 57 Ánh Sáng, nhìn xéo qua có 1 quán bán bánh căn 1.2k/cặp (trứng gà) hoặc 1.5k/cặp (trứng cút). Trong đường này có rất nhiều quán bán bún bò, tôi thì ăn ở quán O Hòa, ăn khá ngon, điều hơi đặc biệt tôi nhận thấy là so với SG thì bún bò DL có thêm huyết và da heo.
Phòng ở ks đó cỡ khoảng 20m, chưa ở thử 4 người vì chỉ có 3 chiến sỹ đi với nhau (cũng treo biển tìm người share phòng mà k đắt khách) Từ ks ra HXH và chợ ĐL khoảng gần 1km, đi bộ vô tư. Àh mà thuê xe ở đó buổi tối k phải bàn giao lại cho ks, về thì tự giác xếp xe vào trong nhà rồi cầm chìa khóa lên phòng, lúc nào đi thì xuống lấy mà đi, miễn sao trong vòng 24g tính từ lúc thuê... Ở bên (ks) ấy, em có Dylan k? Ở bên (ks) tôi chỉ có wave Tầu thôi...
Mình cũng vừa đi Đà Lạt về, đi tối mùng 6 bằng xe Thành Bưởi, xe chạy rất êm, mỗi giờ xuất phát một chuyến. Chạy đúng 6 tiếng thì tới Đà Lạt nhưng có một nhược điểm khi đi xe của Thành Bưởi là bạn nào dễ say xe rất mệt vì cửa đóng kín mít, máy lạnh chạy hết công suất, ngồi 6 tiếng đồng hồ vào ban đêm tím mết cả người. Các khách sạn ở Đà Lạt thường không phục vụ 24/24 nên khi Carot đến Đà Lạt vào khoảng 3h sáng phải lang thang ngoài chợ Đà Lạt đến tận 5h. Do hôm đó, Carot quên đặt phòng tại Sài Gòn nên ra đó là được hứng gió đông. Nên một điều lưu ý là nên book phòng trước vào dịp Tết, còn ngoài các dịp lễ tết thì phòng có rất nhiều. Carot ở khách sạn Hoàng Việt (22 Nguyễn Chí Thanh), phòng đẹp, có truyền hình cáp, máy nước nóng lạnh 24/24 giá phòng vào dịp Tết là 250k, ngày thường chỉ tấm 150k. Nhân viên rất lịch sự, phục vụ tận tình , chu đáo. Bên cạnh khách sạn còn có cách dịch vụ như: Internet, hair saloon, quán ăn... Theo Carot thì giá như vậy rất Ok, rất đáng để ở. Còn về việc ăn uống có thể ăn phở tại Phở Tàu Bay, Bún Cá ngay tại vòng xoay Hoà Bình, cơm thì có thể ghé chợ ăn quán cơm ngay tại tầng 1 phục vụ rất tốt giá chỉ tầm: 12k đến 15k thôi nhưng thức ăn thì vừa khẩu vị lại rất phong phú về món ăn. Việc mướn xe thì Carot mướn đến 120k/1 ngày, xe Novou (xăng thì phải tự bơm), nhưng nếu ngoại giao giỏi bạn có thể mượn xe nguyên đêm. Rất thú vị lượn xe vi vu vào ban đêm vượt đèo , Carot rất thích cái cảm giác se lạnh trên đỉnh đeò. Về việc tham quan rất thú vị khi đi khám phá bằng xe máy: có thể đi đến Suối Vàng - Suối Bạc. TRên đường vào vừa mở thêm khu du lịch Thung Lũng Vàng , khung cảnh rất đẹp, nên thơ , đây là điểm du lịch mới rất đáng tham quan. Giá vé vào cổng: 10k/1người. Đường vào Suối Vàng rất đẹp, trải nhựa thẳng băng, 2 bên đường đi, bạn sẽ thấy rất nhiều vườn hoa trồng hoa hồng, cẩm chướng... Tớ đã mua được rất hoa với giá rẻ khi vào những nhà vườn này. Mất hết 1/2 ngày để đi tham quan khu du lịch này. Nên chuẩn bị theo máy ảnh vì rất nhiều cảnh đẹp, tớ không cầm lòng được nên tốn mất 1 cuộn phim. Ngoài ra, tớ còn đi rất nhiều nơi rất thú vị như thác Hang Cọp, gởi xe máy làm một chuyến tàu hỏa đến xã Mát ( thú vị vô cùng.) Nếu muốn mua dâu thì vào nhà vườn hái, giá không rẻ nhưng được cái cảm giác thú vị khi đi hái dâu.
Uhm mình cũng rất iu Đà Lạt nhưng ghét nhất mấy tiệm hoa phía trước cổng chợ, ở đấy nuôi toàn lừa. Họ lôi cuốn album chụp rất nhìu loại hoa rồi lật tới lật lui bảo hạt này sẽ ra hoa này, hạt này là loại hoa kia, ... nói chung hoa nào cũng đẹp. Về nhà hì hục trồng và chăm sóc thì chỉ toàn lên cỏ và những cây tào lao thui
Thuê xe Dylan thì tớ ko biết chứ mấy chiếc Nuvo hay Attila thì nhiều và thuê thì 120k như carot đã thuê, nếu thuê xe tại ks thì bạn có thể giữ chìa khóa nếu bạn đăng ký thuê vài ngày và muốn mấy giờ về cũng được, chỗ tôi thuê chỉ cần về trước 12h là okie. Tại họ sợ mình lấy xe đi Phan Thiết, Nha Trang luôn ấy mà. Nếu ở 3ng mà 200k thì cũng quá rẻ đấy. Bắt đầu từ mùng 7 thì giá phòng ks đã rẻ đi nhiều, do dân SG đã về khá nhiều rồi. Công nhận xe Thành Bưởi chạy đã thiệt, từ DL về SG nếu trừ thời gian chết thì chạy chưa đến 5 tiếng. lúc từ SG đi DL thì tôi đi xe Phương Trang chạy mất 8 tiếng và xóc ko chịu nổi, đứa bạn ngồi kế bên "Hò" liên tục