1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀ LẠT<== NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xinhxinh18, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ĐÀ LẠT Chẳng hiểu vì sao, tôi lại nhớ Đà Lạt đến chết đi được. Có phải vì 1/2 tôi là Đà Lạt với bao kỉ niệm vui buồn ngày hè mà tôi nhớ nó da diết...
    1 năm 2 lần, xe ba thẳng hướng Đà Lạt mà đi... tôi thích thú ngắm đồi thông reo, hoà mình vào không khí mát lạnh từ trên núi toả xuống... tôi... cảm giác nóng của Sg biến ngay tắt lự...
    Nhớ lắm những lần tản bộ với nhóc, những lần đổ con dốc Hai Thuong Lang Ong... Nhớ lắm, nhớ lắm... thác Datanla... vừờn hoa nhà dì... Suối vàng suối bac, rồi hồ Tuyền Lâm với lần cữơi voi đó... tất cả nằm sâu trong tâm trí tôi... Đà Lạt... tôi muốn gọi mãi gọi mãi...
    Hè sau nhất dịnh phải đi thăm Đà Lạt



    XINHXINH18



    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Lên ĐL với mình không ^_^
    Nếu muốn cứ nhắn offline cho mình kamikazetv81@yahoo
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, đừng nghe indecent proposal em ơi
    Mà ở Netherlands thì đi ĐL thế wái nào được nhở?
    Sol
  4. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, mọi người ơi, E đang ở tận cái nơi khỉ ho cò gái này, làm sao mà đi được chớ... bùn thiệt...
    TRưa nay viết về Đà Lạt ít quá... E đói bụng... fải đi ăn... hì hì...
    Có ai đã vào tận nguồn của suối Bạc chưa.. 1 con đập lớn... ngang nước hồ... từ đằng xa... màu nước phản chiếu trên nền trời xanh, còn đẹp và lãng mạn hơn 7 sắc cầu vồng.... tới con đập rồi mới thấy.. mình sao bé nhỏ mà thiên nhiên lại rộng lớn đến như thế... đẹp đẹp lắm...
    Gió thổi miên man theo điệu nhạc Phượng hồng của tiếng kèn harmonica... Tino, thổi hay lắm đó... lại nhớ người ta nữa rồiiiii....
    Leo núi Lang biang mới thật là vui... leo núi ư, 1/3 đường là đã chui vào xe chạy lên rồi... hì hì... từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy hết quan cảnh DL, cái gì cũng be bé, xinh xinh... từ đây cũng có thể nhìn thấy suối Vàng suối Bạc... đẹpppppp lắm....
    Ôi trời ơi... khi nào về thì E phải đi mới được... thèm ăn bánh bèo , mì Quảng... trong chợ DL thế... hic hic...
    Đời bất công quá....


    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  5. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đà Lat Tôi Nho &lt;&lt;&lt;&lt; XX Come In there
    Đà Lạt tôi nhớ đêm ngày
    Bao niềm hạnh phúc, ta quay trở về
    Người ơi ta nhớ thăm quê
    Đà Lạt có bao lời thề ấm trong.
    Đà Lạt tôi nhớ rừng xanh
    Lá rơi xúm vầy vây quanh đời người
    Mùi hoa thơm ngát xinh tươi
    Đà Lạt cho người đôi mươi tuổi đờị
    Đà Lạt tôi nhớ vấn vương
    Thương yêu tha thiết quê hương ngập tràn
    Trời xanh nước biếc muôn vàn
    Đà Lạt thương nhớ một đàn chim baỵ
    Đà Lạt tôi nhớ thiết tha
    Đêm nằm nghe tiếng ông bà kêu con
    Nỗi buồn ta nhớ héo hon
    Đà Lạt ta biết xin chọn ngày vuị
    Đà Lạt tôi nhớ quanh năm
    Xin cho ta biết một trăm ngàn đời
    Cây xanh lá đẹp tuyệt vời
    Đà Lạt tôi nhớ đôi lời biệt lỵ
    ( Ngoc Lan D)
    Ý XX ko được nhớ DL của Anh HT í à
    bên lối nhỏ ,,, khi đèn lên
    Tôi lặng bước lối về ... bên kỷ niệm
    bóng chân em giăng bóng về lối nhỏ
    giọt mưa chiều ,,, len lén ướt tim em
    biết bao muà thu ... lá rơi rừng ven
    hàng lá Phong vẫn thay sắc mỗi muà
    Gom lá chiều ngăn chắn gió đông
    ngày ra đi ... ai tan nát .. cõi lòng
    Đây Hồ Than Thở .. ai than thở
    Kia Thác Cam Ly ... nổi biệt ly
    gập ghềnh ai khóc ... sao nức nở
    chạnh lòng nhung nhớ .. 1 lần đi
    HTyCG
    Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 30/05/2002 04:49
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hehe biết là không ở Vn mới rủ đi . Cho tiếc chơi ^_^ . ĐL , ta sắp lại lên ĐL , lại tiếp tục đi tìm cái "nhà thờ định mệnh " .Bao năm rồi , lời hứa ấy vẫn chưa thực hiện được . Hỏi khắp cả dân ĐL không ai biết nó nằm đâu " chỉ nghe nói , chưa bao giờ đến " Không lẽ nó chỉ trong huyền thoại ? Không lẽ không bao giờ tôi có thể tìm lại được nơi Anh yên nghỉ ???????????? Lạy trời , lần này là lần cuối . Nếu không được nữa tôi sẽ tự căm ghét chính bản thân mình .............
    Veno's member
    www.venovn.com
  7. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    nhà thờ Domen huh anh ?
    Đời như bánh xe quay mãi
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đà Lạt trong tôi là nỗi nhớ mong, là niềm ngậm ngùi, là kỷ niệm...Đà Lạt trong tôi là những ngày dù đã trôi xa mà mãi hoài vẫn nhớ...
    "Mười năm ta trở về ĐàLạt
    Mười năm em lặng lẽ nơi này
    Tình cũ...theo thời gian đã cũ
    qua nhà em sao mắt vẫn cay..."
    Đà lạt gợi cho tôi nhớ đến một cái tên
    Đàlạt gợi cho tôi nhớ đến một người...
    Mai mốt về già chắc tôi chuyển lên DL sống quá...
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Em kiếm dùm anh được chưa ???? Anh lại sắp làm phiền em nữa rồi ^_^ . Không biết lần này còn được ăn món Su Su cay xé lưỡi nữa không hihihi
    Veno's member
    www.venovn.com
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt có hoa thạch thảo... DL.. tớ sinh ra... Đà Lạt gần lắm mà cũng xa lắm. DL có búp bê len, có dàn hoa đỏ, có Hồ Thản Thơ, có nhà trẻ nhỏ trên đồi dốc cao, có chợ trời, có chó Tô Tô cùng ta đi học, có cô giáo hìền dịu và xinh xắn, có Con gà nhà thờ nhỏ nhỏ xinh xinh, có lá có hoa có cỏ, có cải có cảnh, có khu nhà huyền bí với kiến trúc kì quái, co' chiếc bàn biết quay, có... và có .... DL lả DL, là chính DL, chính noi ấy con nguoi gần và xa, thiên nhiên hoà 1, thành 1 thể đồng nhất, ko có biên giới.. nơi có 1 em bé tên N oe oe chào đời.... là lá la! DL ơi, ta chào mi!
    N
    Làm bài ko dc ta buồn.......
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

Chia sẻ trang này