1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀ LẠT<== NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xinhxinh18, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều có kỉ niệm về Đà Lạt nhỉ... trong em, DL là nơi mà em trãi qua 12 kì hè... mỗi lần là 1 dấu ấn mãi không phai...
    Lần đầu tiên tập đi xe đạp cũng ở trong sân nhà dì...Té u đầu khóc mếu máo..., Tino đút nấm dại cho ăn để nín...ngộ độc nấm ói suốt đêm...sao mà quên được cơ chứ....
    Nhớ năm đó, em trèo lên chiếc xe đạp của bà chị... lùn mà, chống đâu có tới... em lao khỏi nhà, tuột con dốc Duy Tân... a' a' a'... xe không thắng... lần đó rất may là té vào cái hố ở lề đường... chứ không thì...hic hic... dắt xe khập khiễng về nhà, khóc thút thít... lại được Tino mua bắp rang cho ăn...
    Nhớ sao những lần theo mẹ lũn chũn lên Đồi cù... ôi... ôi... gió thổi vi vu... nhặt lá hất tung lên không trung... tối đến quây quần bên đốm lửa, cả nhà ta hát vang ca...
    " Ba thương con vì con giống mẹ... mẹ thương con vì con giống ba..."
    HỒi nãy, E có thấy ai nhắc đến nhà thờ Dômen... kỉ niệm thời thơ ấu ở đó cũng nhiều lắm...chạy thi với Tino nè... luôn luôn là người thắng cuộc... đi với chị Nhi học cắm hoa với các sơ... cái tuổi 8 là tuổi ham chơi và hiếu động... cắm hoa ư, làm bánh ư, em chẳng màng: " Em muốn đi hái nấm dại cơ, làm bánh chán òm... ứ thèm..." Lần đó chị Nhi giận cả ngày luôn.. có sơ ở đó mà em lại nói lung tung...
    Í, mà em nói nhiều thật, kỉ niệm nó cứ tuôn trào... muốn kể... muốn nói... muốn ca ngợi DL... Em tự hào... quê ngoại thân yêu...
    Nhắn cho bé Su: chị em mình gắn bó bao lâu, dù đi xa thì chị vẫn nhớ cưng, chị lo cho cưng lắm... cưng khờ... cưng cũng i chang như chị vậy đó...t/cảm ngây thơ... mộng mơ của cái tuổi nắng mưa... Nhất định chị sẽ về, chị em mình lang thang HXHương... rủ thêm thằng anh đểu giả " trọng sắc khinh em " Tino nữa... bộ ba ...
    Chúc cưng thi tốt nghiệp không bị tủ đè ... hìhì.... cả thằng anh kia nữa... còn nữa, chúc cưng pass uni làm tân sv Y khoa hen...

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi làm phiền Xinhxinh18
    Nghe bạn nói là có biết nhá thờ Domen , có thể chỉ dẫn địa điểm cho VH được không ???? Bạn có thể mail cho Su su . Mình sẽ nhờ Su su dẫn đường .
    Thanks anyway hy vọng lần này làm tròn lời hứa với người quá cố ........
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    nhà thờ Đomen, bi giờ thì em đã biết, mà làm hướng dẫn viên du lịch có được gì không á ? àh, mà anh tìm nó để làm 1 việc cho người wá cố, vậy thì em cũng dẫn đường miễn fí
    Đời như bánh xe quay mãi
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    chị xinhxinh ui, cho em hỏi chị nhắn cho bé Su nào dzậy huh ? hổng fải là em chứ ?
    Đời như bánh xe quay mãi
  5. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Su su oi, bé Su mà xinhxinh nhắc đến là em họ của xinhxinh đó... nhỏ hơn xinhxinh 1 tuổi... năm nào, xinhxinh lên Đà lạt chơi.. 2 đứa cũng cặp kè nhau lang thang đây đó...
    Nhà thờ Domen hình như nằm sau lưng bệnh viện Đà Lạt... Su su người DL chắc biết... dẫn anh gì gì đi i... xinhxinh ở tuốt bên này, có muốn cũng không được...mà Su su nè, bạn sống ở DL à??

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  6. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hihih, vậy muh em nghe chi nhắn bé Su em cứ tưởng nhắn em, nếu có 1 người chị như xinhxinh thì cũng sướng nhỉ? thương em gái wá trùi,
    em là người DALAT, sinh ra và lớn lên ở DALAT luôn đó chị xinhxinh, vậy muh cái nhà thờ Đomen thì em mới biết cách đây khỏang 1 tuần, hì mà biết còn hơn không há
    Đời như bánh xe quay mãi
  7. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Chắc tại Su su ở chỗ khác nên không biết nhà thờ Đômen sớ hơn đó thôi... chị đã có lần ở nguyên 1 kì hè trên DL, mà nhà dì chị thì gần Đômen church, ngày nào chẳng chạy lên đó chơi...
    Chị thương bé Su su của chị lắm... vì trong nhà, chỉ có 2 chị em kế tuổi nhau, tính nó cũng giống chị, nhưng mà khờ hơn.. dễ bị ăn hiếp.. cho nên...
    Hè , tết năm nào cũng lên đó chơi, 2 chị em hợp tính nhau , tâm sư đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tình yêu tình báo, học hành... quậy phá..
    Nó cũng hay dắt chị đi ăn bánh bèo với uống sữa đậu nành trong chợ DL...
    Ôi, thèm wá thèm wá.....


    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    tặng những nguời iêu Đà Lạt nha, bài của Hàn Mặc Tử
    Dân Da Lat đẹp lắm í nha, hạnh fúc và vinh hạnh ghê.. wen dc bạn Su su hihi và hân hạnh quen dc cả bạn xinhxinh nữa! Ai cũng xinh hết trơn à! hạnh fúc ghê á! hihi!
    Đà Lạt Trăng Mờ
    Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
    Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
    Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
    Như đón từ xa một ý thơ
    Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
    Để nghe dưới đáy nước hò reo
    Để nghe tơ liễu run trong gió
    Và để xem trời giải nghĩa yêu
    Hàng thông lấp loáng đứng trong im
    Cành lá in như đã lặng chìm
    Hư thực làm sao phân biệt được
    Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm
    Cả trời say nhuộm một màu trăng
    Và cả lòng tôi chẳng nói năng
    Không một tiếng gì nghe động chạm
    Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.

    Nói tới món ăn... xinhxinh làm em nhớ wá...À bạn em tên Ngọc Hân á.. mà ko có hoc chung truong với xinhxinh đâu.. hih chắc nhầm rùi á... bạn í học truong khác cơ.. mà năm xinhxinh học.. ko fai là năm tụi chúng tớ hoc cấp 3.. mà bạn Hân cũng ko hoc chung cấp 3 lẫn cấp 2 với tớ học chung cấp 1 cơ
    Ăn hàng muôn năm
    N
    ko lam bai dc tui bùn
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  9. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    con gái đúng là ăn hàng nhìu nhỉ, ăn hàng muôn năm...
    Thế bé Su su, và Gor, ở DL à, ở đường nào thế...
    Nhà ngoại chị ở đường 3/2. ngay con dốc Duy Tân, gần lắm chợ DL...
    Su su, mai mốt về Sg, chắc chắn lên DL chơi, gặp Su su hen... Đồng í với Gor, con gái DL rất trắng và dễ thương...



    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  10. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    [green]thuyền neo bến vắng chơ vơ
    " trăng nghiêng " lơ lững bên bờ sông Tương
    đàn dư đoản khúc - " Oán Ngâm "
    Ửng hồng ... ló dạng 1 vầng thái dương
    đêm tàn 1 khúc Cung Thương
    ngao du tiên cảnh ... chàng Trương mộng vàng
    đâu đây dư khúc du dương
    mơ tiên hồn **** lang thang chốn này!
    TDHuong
    hi` Gozila ,, Nói gì có Santa Ana chong đó zi ??
    đừng có đem Sương mù ĐL xuống thành phố này đó!
    ,, Gozila có ngoan & học giỏi hôn ,, hì
    đang ngồi viết muhh nhìn đăng sau vườn có hoa táo. trắng đầy cả vườn &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;Hoa Táo
    làm nhớ đến hoa Lan Trắng trong Bộ CC, ở đối diện trường Cao Thắng - Đường gi bi giờ Hon bít - HTK đai đi ai biết thì ...
    Gozila & Bé XX ngủ ngon & mông thấy Đà Lạt hen

    HT
    Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 01/06/2002 09:22

Chia sẻ trang này