1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀ LẠT<== NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xinhxinh18, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    trời , chị Gor kiu bạn susu la`m em tổn thọ wá, hì
    chưa hẳn con gái DALAT đều xinh, dang trắng , má hồng hết đâu á, cũng còn tùy
    em ở Phan Đình Phùng chị xinhxinh, khi nào lên ghé nhà em chơi hen
    chắc chỉ khi đi xa người ta mới nhớ mới thương về dalat, còn khi ở dalat thì lại nhớ thương về 1 nơi nào đó xa xăm , kì thiệt há
    Đời như bánh xe quay mãi
  2. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nhớ làm chi anh sắp lên rồi .Sao háo hức thế
    Veno's member
    www.venovn.com
  3. ntff

    ntff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Viethoa khi nào lên ĐL vậy? Mình cũng sắp lên đó chơi rồi, không biết có trùng thời gian không nhỉ? Không biết lên đó Susu có chịu làm hướng dẫn viên du lịch không?

    A BEAUTIFUL MIND - A BEAUTIFUL LIFE
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    trời !!! ai nhớ anh đâu muh ,

    anh/chị ntff gì đó ui, hì, susu là hướng dẫn viên du lịch dzỏm á, thuê susu làm người dẫn đường có khi lạc đường hết dzìa Sg luôn ráng chịu nghen
    Đời như bánh xe quay mãi
  5. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Sắp được nhận quà từ ĐL, là lá la.... ta sắp được nhận quà rồi...
    Hì, sáng nay mới nhận được mail của bé Su, ô là la... cưng thi tốt nghiệp làm bài tốt.... mừng ghê... hì hì hì
    là lá la la.... là lá la la...
    TÔI YÊU ĐÀ LẠT....


    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  6. ntff

    ntff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    To Viethoa: bạn đã lên ĐL rồi à, mình tháng sau mới đi lận, bây giờ còn đang thi.
    *****su: chỉ sợ không lạc vì đường mà lạc vì người thôi

    A BEAUTIFUL MIND - A BEAUTIFUL LIFE
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Rời ĐL , tuy đã thực hiện được ước nguyện của người đã khuất .Nhưng sao lòng vẫn cứ bâng khuâng , nối tiếc một cái gì đó .
    Lên được Domain the Marie sao khi đi một đoạn đường dài . Cứ như trong mơ , bao năm rồi ??? Cứ tự hỏi bao năm rồi có phải mình đã cố tâm tìm kiếm hay chỉ hỏi đại vài người rồi tự an ủi là đã có kiếm ????
    Tự dày vò mình , trách móc trong bao năm .Bây giờ đã kiếm được ..................................
    Ngôi giáo đường không giống như những gì em ghi trong thư .
    Ngay lập tức anh xác định được căn phòng em đã ở , đã nhìn ra cửa sổ và viết thư cho anh .
    Em giờ đã yên nghỉ . Còn anh H , người em yêu nhất trên đời này và cũng là người yêu em nhiều nhất giờ nơi nao ??? Khi nghe tin sét đánh , anh ấy cười như điên dại ,bao năm nay anh có để ý kiếm tìm , người hoạ sĩ tương lai ấy đã bặt vô âm tính ........ có lẽ 2 người đã hạnh phúc với nhau nơi xa xăm ấy .....
    2 người thật hạnh phúc .Để lại mình anh nơi cõi đời này . Nhà thờ nằm trên ngọn đồi nhỏ, nhìn được khắp nơi , gió thổi rì rào . Đúng là nơi đây không thích hợp cho tình yêu của 2 người . Phải chi anh H đừng lên theo em .........
    Phải chi mẹ em đừng biết ...phải chi .....phải chi ................
    Veno's member
    www.venovn.com
  8. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác VH kể chuyện nghe sao ... quá. Mà làm em vừa buồn vừa muốn nghe tiếp, hic hic...
    daysleeper

Chia sẻ trang này