1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt, phát triển bằng gì đây?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Trác ơi
    Sao bây chừ còn có tui với bạn này tìm vô cái topic này vậy?
    Phải lên post bài để refresh cái topic của mình chứ.
    Ko lẽ kêu gọi mà ko ai hưởng ứng thì để chìm xuồng hay sao ?
    Ngày xưa chiến tranh làm ctác dân vận phương châm hàng đầu phải là kiên trì , bám đất, bám dân
    Bây giờ bạn mới buồn mọi người chút xíu là ko thèm lên post bài nữa ... thì chừng nào kháng chiến mới thành công
    Hôm qua sinh nhật Bác Hồ. Tặng bạn câu này
    " Trường kỳ kháng chiến ắt giành thắng lợi"
    còn mình thì có câu " trường kỳ nhắc nhở ắt sẽ có quà sinh nhật ... còn 30 ngày nữa là đến sinh nhật minh đó nha"
  2. luanhak

    luanhak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tìm mệt. tìm mỏi mới thấy cái topic này! hic chich chòe bông!đúng là tội cho cái topic này thật, chẳng ai quan tâm đến, trong khi mấy cái topic -lãng mạn- khác thì đầy người reply- tính cách người ĐàLạt!.
    Lâu rồi trở lại xem cái topic làng trẻ em SOS xem có dân ĐàLạt Nào trả lời không! ... mò mãi mới ra..... và tình cờ thấy hai kẻ khổ đau, nhức đầu vì sự trì trệ của ĐàLạt!
    Tôi bây giờ cũng chán quá... cái dự án về một chương trình từ thiện đó đã bị xếp đổi xuống miền tây rồi... mong muốn làm một chương trình từ thện trên DàLạt đành để khi khác...
    Thật chán ngắt khi vào cái trang chủ Lamdong.gov.vn không có lấy một thông tin gì hữu ích. có mấy menu thấy "liệt" từ lâu lắm.
    Trang đó giao diện thiết kế đã xấu rồi... mà còn nghèo nàn thông tin!(không thèm update)... vao forum thì "ôi giời ơi, gì mà kinh thế". Thông tin thì tòan là "trưng bày cái đẹp"... chẳng có lấy một thông tin nào "đau xót" cho tỉnh nhà... trang ngôn luận của tỉnh còn như vậy thì hỏi sao..?.... ôi nhà báo cũng ngủ quên vì cái lạnh hiu hiu của ĐàLạt.
    Thậm chí theo tôi được biết có một số lãnh đạo huyện trong tỉnh là do mấy "ông" "cao cấp" trên tỉnh rót xuống để chờ ngày "thăng hoa" lên lại trên tỉnh vào mấy cái nghế mục rỗng... không biết mấy "ổng" ngồi đến bao giờ.
  3. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đã tính không vô đây coi cái topic này nữa rồi (do cảm thấy ko đúng chỗ và ko ai hưởng ứng nên như đã nói "yêu Dalat theo cách của mình thôi" và định là ko nói gì nữa.
    Đầu tiên là cảm ơn Minh cái đã, mình cũng yêu Dalat như bạn và các bạn khác thôi chỉ có điều cách thể hiện của mình nó khác thôi.
    Bạn gì nói đúng quá, tui đúng là cũng có thời gian đau khổ và nhức đầu khi nhìn Dalat xuống cấp và cuộc sống còn khó khăn, cứ phụ thuộc du lịch nhiều quá trong khi làm du lịch thì ko có gì khởi sắc nếu ko nói là xuống cấp; đồng thời cũng thấy mắc cỡ khi người ta chê Dalat này nọ nhưng mình ko nói gì được vì chính mình cũng thấy vậy.
    Và cũng ko thể nào cứ than vãn hay trách cứ ai được (thật ra là muốn lắm nhưng chả có môi trường hay cái channel nào để mà đóng góp cả) nên chỉ có biết cố làm thui.
    Tui nói huỵch toẹt ra luôn là dân mình cứ chờ người ta làm rồi coi kết quả sao đã rồi mới nhảy vô. Tui chán nhất là cái này, chờ chờ chờ biết bao giờ, dân chờ nhà nước, nhà nước nằm im thì có mà mo nếu cứ chờ mãi như vậy (chẳng phải ta đang chờ đợi coi tụi Nhật nó làm cái dự án gì ở Suối Vàng coi sao đã rồi mới nhảy vô sao).
    Bắt đầu cái gì đó thì thật khó (ông bà ta chẳng phải đã nói "vạn sự khởi đầu nan" sao) nhưng ta cứ đợi thì ko được. Đáng buồn là nếu nhìn lại thì ta đang được giáo dục theo kiểu này; hỏi thật, đã có bao nhiêu người hồi đi học tự mày mò giải 1 bài toán mà ko đợi có ví dụ rồi làm theo (ko phải tui khoe khoang, hồi đó đi học tui cũng thuộc loại phải tham khảo ví dụ cái đã rồi mới làm được nhưng sau này học ĐH rồi đi làm thì tui nghiệm ra ko thể tiếp cận 1 vấn đề gì theo kiểu thụ động như vậy được). Chúng ta thấy lý thuyết, học hay lắm, thuộc lòng nhưng đến khi làm mà ko có ai làm trước chỉ dẫn hoặc ko có ví dụ thì lại lấy làm khó khăn. Ko có ý đổ lỗi cho ai hết, bản thân tự mỗi người phải tự thấy chuyện gì là tốt cho mình thôi. Chính từ những cái nhỏ nhỏ kiểu này đã khiến chúng ta ngại đương đầu với những cái mới, làm việc gì mới cũng sợ thất bại (thật sự cái này nó ko xấu nhưng nó sẽ xấu khi ta sợ nó quá), e dè.
    Tui muốn chia xẻ với bạn lamvn1203 về chuyện này, thật sự tui và bạn Minh (đưa Minh vô đây chung với tui được ko hè ) rất thích về ý nghĩ và cách bạn tiếp cận vấn đề mở lại chợ đêm. Hôm đó Minh đã thích thú đến nỗi đã gọi điện cho mình nói là phải vô đó xem cái topic của bạn cho bằng được và nói mình liên lạc với bạn đi (mình có số dt của bạn rồi, thứ 7 này mình có mặt tại Dalat, hi vọng sẽ trao đổi được nhiều điều với bạn)
    Cái này hơi cá nhân 1 tí, thực sự mới đầu mình ko thích cái topic "Cùng nhau hợp tác" của bạn lắm vì nó chung chung quá, theo profile của bạn thì mình coi mấy bài bạn post, lúc đó mình ko tin tưởng lắm (cái này cũng do bị lừa mấy lần nên cũng hơi cảnh giác, sorry), một phần vì cái chữ ký của bạn "kêu" quá: "Nhóm quảng cáo - tiếp thị Đà Lạt hướng tới tương lai". Nhưng sau này đọc mấy bài post của bạn, nhất là bài chợ đêm; mình chú ý đến chi tiết "cãi nhau với mấy người bạn", mình nghĩ đúng là có tâm huyết (ko phải làm chuyện này vì 1 tổ chức hay mục đích gì khác) thì mới cãi nhau đến nỗi phải lên ttvn "xin ý kiến".
    Ko biết các bạn có để ý là trên báo Tuổi Trẻ khoảng 4,5 số trong tháng này có mục tiếp thị hình ảnh Việt Nam. Nói thật, ko biết bà con có xấu hổ ko khi để người nước ngoài góp ý cho chúng ta rất nhiều; ko phải xấu hổ vì họ là người nước ngoài mà xấu hổ vì những điều họ nói thì chúng ta ai cũng thấy từ lâu, ai cũng chờ đợi (hiện tại khoảng mấy số báo gần đây tui ko thấy mục đó nữa)
    Nếu thật sự mục đích của nhóm/tổ chức mà bạn tham gia là quảng bá hình ảnh Dalat thì quá tốt, mình cũng tin chắc là nhóm/tổ chức của bạn phải có kế hoạch để làm chuyện này. Mình cũng có rất nhiều ý tưởng nhưng hiện tại thì mình chưa làm được vì 1 phần chưa đủ lực và 1 phần vì mình đang tập trung thực hiện 1 kế hoạch phát triển lâu dài và bền vững hơn (như mình đã nói ở các bài viết trước). Hi vọng là lần này về Dalat thì mình sẽ chia xẻ được với bạn các ý tưởng này (nó ko ghê gớm hay to tát gì đâu nhưng nếu bạn có thể can thiệp về mặt chính quyền như bạn nói thì mới làm được: làm sạch đường phố, đặt thùng rác, giải quyết đầu ra cho nông sản ế ngay tại Dalat, phát triển tiếp thị 1 số sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Dalat)
    Nãy giờ cứ như là nói chuyện riêng vậy đó, sorry bà con, tui muốn nói với tất cả mọi người là nếu ai có ý tưởng gì làm cho Dalat đẹp hơn (hay phát triển hơn thì tốt quá) thì xin cứ đóng góp. Tui tin là chỉ cần 1 vài người giải quyết được cái "ví dụ" thì sẽ có nhiều người hưởng ứng.
    Quay lại chuyện website của tỉnh thì thật là quá buồn nhất là cái forum (tính đến giờ này thì chưa quay lại đó kể từ khi tui post bài đầu tiên trong thread này), bộ mặt của tỉnh ta đó các bạn, buồn thật. Mà tui khoái cái cách mô tả của bạn này quá "... trong khi mấy cái topic -lãng mạn- khác thì đầy người reply- tính cách người ĐàLạt!.", nghe hay hơn câu "không khí người Dalat" của tui; còn cái vụ làng SOS thì chắc hổng phải rồi, nó chỉ SOS với vụ phát triển thui, còn mấy cái khác thì vẫn "đầy người" (cái này theo ngôn ngữ của tui là "ầm ầm"). Và cũng quá hay khi bạn nói tình trạng forum lamdong.gov là "nhà báo cũng ngủ quên vì cái lạnh hiu hiu của ĐàLạt". Hic, phải nói là so sánh quá hay luôn (tính tui nó vậy, nghĩ gì cứ nói ra - nếu nói được - cứ giữ hoài có khi sau này muốn nói lại ... ngại haha)
    Ko uổng công khi quay lại, tui cũng như bạn vậy đó, hi vọng là lần quay lại này sẽ đem cho tui nhiều đồng cảm và được lâu dài (coi như tui đã vĩnh biệt forum lamdong.gov rồi đó)
    Cảm ơn bà con đã ngồi đọc bài của gã hâm này !!!
  4. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    nói 1 hồi mới quên trả lời thắc mắc của bạn Minh, mình đâu giận gì mọi người đâu. Như mình đã nói rồi đó, hãy yêu Dalat theo cách của mình, mình thì sau khi ko thấy hưởng ứng (trừ Minh ) thì mình tự nhủ là "thôi, nói nói làm gì, lo tập trung làm có phải là hay hơn không", thiệt ra là từ trước giờ vẫn làm nhưng đôi khi gặp khó khăn hay mệt mỏi, chán nản thì lên đây "than vãn" 1 tí nhưng ko ai hiểu và ủng hộ thì thôi. Dù sao ít ra cũng đạt được mục đích là nói ra được (hehe, mình nhiều chuyện quá, tát vài cái coi )
    Cảm ơn Mình đã động viên, mình quyết kháng chiến thành công mà (có gì nhờ vả thì đừng có chối nhe)
    PS: chưa tới SN mà đã la làng rồi, lúc đó thì "chúc đồng chí SN dzui dẻ" là vui rồi đúng ko
  5. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Phát triển dalat ư. Dalat đang có một nguồn tài nguyên rất tuyệt đó là thiên nhiên, phong cảnh đẹp, là khí hậu mát mẻ? Hãy để dlat phát triển về du lịch, nhưng điều quan trọng là số du khách đến với dalat rồi có ý muốn đựơc quay trở lại chiếm bao nhiêu phần trăm? Có lẽ là ít thôi phải không? Vì chúng ta không tìm phát huy vốn quý của thành phố. Khách đến dalat vì họ muốn được sống trong khung cảnh thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên, nhưng thành phố chúng ta lại đang ngày càng bị bê tông hóa, trông chẳng ra sao cả!!!
  6. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chúng ta không phải là chủ tịch tỉnh hay gì gì đó để có quyền hạn hoạch định này nọ. Nhưng mỗi chúng ta hãy cứ làm hết sức mình để mang lại cái nhìn đẹp cho bạn bè về dalat. Sống tốt hơn, hành vi đẹp hơn, phát huy những đức tính tốt đẹp của người dalat: hiền lành, thanh lịch, mến khách? Hãy làm thành phố đẹp hơn bằng những hành động nhỏ của mỗi người nhé!
  7. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên của box khác nhưng cũng rất quan tâm đến topic này & Dalat!..và luôn theo dõi câu chuyện của các bạn!
    Mình nghĩ rằng muốn phát triển bền vững thì phải dựa trên những lợi thế vốn có của Dalat! Đúng là Dalat được thiên nhiên ưu ái cho khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình, thơ mộng .. đó chính là lợi thế cho du lịch, cho trồng trọt ?
    Nhưng chúng ta cũng ko thể cứ trông chờ vào phát triển du lịch vì những ưu đãi của tự nhiên ko thể tồn tại mãi ..?sông có thể cạn, núi có thể mòn? nữa mà? nên mình nghĩ xây dựng cho Dalat một lợi thế khác để phát triển bền vững là điều phải làm!, mà trước khi xây dựng cho Dalat một lợi thế khác như CNTT theo bạn tracdalat hay vẫn phát triển du lịch mà ko chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên ... thì mình nghĩ nguồn nhân lực vẫn là quan trọng hàng đầu! đó phải là những người dám nghĩ, dám nói & dám làm!
    Dalat đang rất cần những người như các bạn đấy! Cố lên, cố lên!!!
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Uh, trac ah! dzậy thì lúc nào lại thấy mệt mỏi, chán nản.... thì cứ về đây than vãn nhé. Nói ra được cùng chia sẻ với mọi người, và biết đâu được những ai đó cũng cùng tâm trạng như bạn.
    Đó cũng là một fần lý do tồn tại ngôi nhà chung này......
    tặng bạn
  9. lamvn1203

    lamvn1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Rất vui vì đã được gặp và nói chuyện với anh Trác. Mấy lần trước em cũng có ghé topic này nhưng ko có coi kỹ. Lần này gặp anh chưa được nói chuyện nhiều nhưng biết được cũng có người tâm huyết như mình em mừng lắm. Những tâm sự của anh trên topic này cũng là điều mà em đang mong muốn có thể làm. Em hiểu tâm trạng của anh. Tuy em ko phải lả người Đà Lạt nhưng em yêu Đà Lạt không thua gì anh. Trước giờ em âm thầm chuẩn bị mọi chuyện một mình, nay có anh em cùng ý tưởng, em xin nói luôn ra đây những ý tưởng của mình để anh em mình cùng nhau bàn.
    Đúng như anh em nói Đà Lạt cần thay đổi rất rất nhiều nhưng phải bắt đầu từ đâu? như thế nào ?và ai làm mới? là vấn đề. Nếu chỉ riêng anh em mình nói chuyện với nhau trên topic này thì quả thực chẳng làm được gì - chẳng ai tin chúng ta cả. Chúng ta cần lôi kéo tập hợp tất cả người dân Đà Lạt, làm cho họ hiểu, nghĩ tin tưởng và làm như chúng ta, tạo thành một phong trào toàn dân (gợi ý của anh Duy).
    Muốn vậy theo em trước tiên chúng ta cần xây dựng một trang web hiệu quả, liên kết tất cả người dân Đà Lạt lại với nhau (không phải như trang lamdong). Trong giới hạn của mình bước đầu em mong muốn sẽ đưa sinh viên trường Đại học Đà Lạt tiếp cận, trợ giúp những người nông về mặt kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Điều này đã được nhà trường bàn tới và đang tiến hành (quá chậm chạp). Sinh viên cần tiếp cận với thực tế và đóng góp đáng kể cho Đà Lạt, thông qua những chương trình hoạt động cộng đồng hiệu quả. Điều này có thể thực hiện được thông qua những tổ chức sống - học tập vì cộng đồng của sinh viên.
    Thêm vào đó trang web sẽ là nơi hỗ trợ việc làm cho sinh viên, hỗ trợ ý tưởng phát triển Đà Lạt. Nơi anh Trác có thể tuyển một người đồng hương cùng làm việc, cùng tranh luận thoải mái. Cùng nhau chống đối những điều phi lý. Trang tin của web do các thành viên tham gia thu thập cập nhật liên tục và chính xác tình hình thực tế. Lòng tin của người dân sẽ được khôi phục và ý thức xây dựng quê hương yêu dấu tự nhiên sẽ hình thành. 
    Khách du lịch sẽ được cung cấp thông tin về dịch vụ và giá cả, khi cần họ có thể viết bài phản ánh về một loại dịch vụ tồi nào đó cho mọi người cùng tránh xa. Không một khách xạn nào giám "chém" khách hàng khi có một tổ chức bảo hộ cho họ. Sẽ có bình chọn những dịch vụ tốt do khách hàng thực hiện.
    Còn nhiều điều mà chúng ta có thể làm khi xây dựng trang web này. Bắt đầu được chưa các bác?
    Đà Lạt trong trái tim tôi
    Được lamvn1203 sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 28/05/2006
  10. lamvn1203

    lamvn1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Nếu Họ Không Làm Tôi Sẽ Làm
    Dù có ai làm hay không thì em cũng xin quyết tâm đến cùng. Em đang "cày" để có tiền xây dựng một hệ thống dịch vụ chất lượng phục vụ du khách. Mới đầu là một tiệm ăn nhỏ, sau đó là 1 nhà hàng rồi 2 rồi 3. kế tiếp là khu giải trí kết hợp ẩm thực ba miền, tới đây du khách không chỉ ăn ngon, ngủ ngon được phục vụ như ông hoàng mà còn có những trò chơi thú vị cho từng đối tượng (Các bạn trẻ có thể sống lại những năm tháng chiến tranh qua trò chơi đánh trận...). Khu du lịch sinh thái ăn ngủ, làm việc cùng nông dân. Phát động cuộc vận động phát triển dịch vụ nhắm tới khách hàng: "khách hàng là thượng thượng đế". Phát triển sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Thay đổi cách chế biến, đóng gói bao bì sản phẩm, quảng cáo - tiếp thị....
    Mọi việc lớn phải được bắt đầu từ một việc nhỏ.
    Mọi thay đổi lớn phải bắt đầu từ một thay đổi nhỏ.
     

Chia sẻ trang này