1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt, thành phố Hoa của Việt Nam

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi despi, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân DL đây. Đến DL bạn liên hẹ với mình. Mình đưa bạn đi chơi thành phố. Thế nhé
  2. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    TextNếu vậy thì trước tiên bạn hãy đặt mua vé xe đi đúng ngày đó, như vậy thì cẩn thận hơn, đỡ phải đi lòng vòng kiếm xe hay đợi xe. Bạn ra bến xe o khúc đường Lê Hồng Phong hay là đi xe cua Sinh cafe cũng được. Khi đi bạn nhớ mang theo bằng lái xe nếu muốn thuê xe ôm ở Đà Lạt. Vì công an GT ở đó gắt lắm. Còn muốn đi chơi ở đâu bạn có thể hỏi thăm thêm Khaly dân Đà Lạt kìa...có gì bài sau mình sẽ nói thêm với bạn hen.
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió đâu phải là roi mà vách núi lại mòn
    Anh đâu phải la chiều mà nhuộm em đến tím......
  3. phoreu26

    phoreu26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn boulevard thật nhiều, bạn biết không,ông xã mình đòi đi xe máy lên Đà Lạt mới ghê chứ (và có lẽ mình cũng nghe theo) hihi...đi xong về chắc mình viết được nhiều bài lý thú vì lần đầu tiên mà (quê quá)...khaly oi! lên tới nơi làm sao mình liên lạc với bạn được? Tháng này đi mình có cần mang áo ấm không? ...
    Tôi đi tìm tôi......
    Ngày vẫn trôi qua...Khắc nghiệt và buồn đau ....
  4. phoreu26

    phoreu26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Boulevard ơi, mình đã đi về nè, thật cực kỳ vì cảm giác đi xe máy trên đèo rất phê.....
  5. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đi về chắc là thích hen, boulevard có thể cũng sắp lên đó nè..chắc là giờ này trên đó đông lắm. Phoreu26 có kinh nghiệm gì chỉ dẫn lại boulevard ko? Có gặp được Khaly ko?
  6. enti

    enti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng di Đà Lạt tự túc, vui đáo để. Nhưng vì không dám đi xe máy nên lúc đi tôi ra bến xe miền Tây mua vé xe đò "chất lượng cao", đến lúc về không dán đi xe "chất lượng cao" nữa nên ra Toserco mua vé về, khác hẳn lúc đi, xe rộng rãi, đủ số khách, được phục vụ tận tình. Lên Đà Lạt cảm giác đầu tiên là hít một hơi thật dài khí lạnh (tôi đi mùng 6 tết) đã lắm. Suy nghĩ đầu tiên là người ĐL mến khách và dễ tính. Vì lần đầu lên tôi không dám đi hai xe ôm từ bến xe vào trung tâm nên tôi kêu hai xe ôm nhưng tôi tự lái một chiếc, còn hai bác tài đi một chiếc, thế mà cũng được chấp nhận. Sau dó còn gặp một anh giúp tìm phongmà tôi còn chưa kịp cám ơn nữa là anh ta đi luôn. Thuê xe máy trọn gói luôn, chủ khách sạn giao xe cho tôi muốn làm gì thì làm. Đi đâu cũng được, tối về cất xe sáng lấy đi thoải mái.
    nhưng có một vấn đề bức xúc mà tôi thấy ai cũng kêu ca đó là việc ăn uống ở ĐL khó khăn quá. Chiều hôm đầu tiên tôi bị chém đẹp cả trăm ngàn cho hai dĩa cơm. Tức lộn ruột, từ đó cạch đến già, phải hỏi chủ khách sạn nơi ăn uống cho đảm bảo. Tôi còn vào vườn dâu để tự hái nữa, mắc hơn ở chợ một chút nhưng biết thế nào là trồng dâu tây. đẹp lắm.
    Chợ ĐL dơ quá, một chợ trung tâm mà để thế thì không đẹp chút nào.
    Boulevard cứ đi đi, thích lắm...Nếu bạn muốn đi xe của Toserco thì ra đường Đề Thám.
  7. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    THUNG LŨNG TÌNH YÊU
    thắng cảnh tuyệt đẹp. Ðó là hồ Ða Thiện - Thung lũng Tình yêu (Vallée D'' Amour).
    Năm 1972, hồ Ða Thiện rộng 6ha được hình thành sau khi một đập nước được xây dựng chặn một dòng suối để giữ nước phục vụ sản xuất và tạo nên một thắng cảnh thơ mộng.
    Ðập nước này được gọi là đập III Ða Thiện. Trước đó, ở Ða Thiện đã xây dựng 2 đập nước khác nhỏ hơn dùng cho trồng rau.
    Thung lũng Tình yêu được giải thích theo hai cách:
    1. Trong nửa đầu thế kỷ XX, thung lũng gần Biệt điện Bảo Ðại (Dinh III) được gọi là Vallée D'' Amour (Thung lũng Tình yêu). Sinh viên viện Ðại học Ðà Lạt nhận thấy thung lũng ở đập III Ða Thiện là nơi hẹn hò lý tưởng của thanh niên nên cũng đặt tên là Thung lũng Tình yêu.
    2. Hướng đạo sinh thường cắm trại ở thung lũng Ða Thiện và đặt tên Thung lũng Tình yêu với ý nghĩa tình yêu thiên nhiên, đất nước.
    Từ trên đồi cao nhìn xuống, Thung lũng Tình yêu và hồ Ða Thiện tựa như một bức tranh thủy mặc. Xa xa đỉnh Lang Bian ẩn hiện trong sương mù. Mặt hồ phẳng lặng, thấp thoáng những chiếc buồm nhỏ xinh với nhiều màu sắc rực rỡ. Hồ nước uốn lượn qua những quả đồi nối tiếp nhau, rợp bóng thông mát rượi. Những thung lũng với cỏ xanh mềm cùng con đường đất đỏ uốn lượn ôm gọn lấy lòng hồ và len giữa ngàn thông cây lá.
    Sau năm 1975, Thung lũng tình yêu được giao cho Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ðà Lạt khai thác và kinh doanh du lịch. Từ một thắng cảnh hoang sơ ban đầu, thời gian qua, các bạn trẻ ở đây đã có nhiều cố gắng để tôn tạo cho thiên đường tình ái này thêm sinh động. Vườn hoa, cây cảnh, đội canô đưa du khách đi dạo trên hồ, đồng thời xây tượng đôi uyên ương, nhà giải khát, các kiosque bán quà lưu niệm. Mặc dù tất cả hãy còn đơn giản, song với vẻ quyến rũ của hồ Ða Thiện - Thung lũng tình yêu vào những ngày đẹp trời hay các dịp lễ tết, khách du lịch thập phương vẫn nườm nượp kéo về nơi đây nhằm tận hưởng những giây phút sảng khoái khi con người hòa nhập với thiên nhiên. Nếu như năm 1991 chỉ có 132.044 lượt du khách đến tham quan Thung lũng tình yêu - hồ Ða Thiện thì trong năm 1997, đã tăng lên 219.831 lượt người. Doanh thu của khu du lịch cũng đã tăng vọt từ 6,97 tỷ (năm 1991) lên 41,2 tỷ đồng (năm 1997).
    Năm 1998, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã ký quyết định công nhận hồ Ða Thiện - Thung lũng tình yêu là thắng cảnh cấp quốc gia. Cũng trong thời gian này dự án tôn tạo và phát triển khu vực thắng cảnh này đã được thiết lập.
    --------------------------------------------------------------------------------
    THÁC PREND
    Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km, cạnh quốc lộ 20 - dưới chân đèo Prenn, ngay cửa ngõ vào thành phố hoa ?" Đà Lạt. Đây là một trong những thác nước đẹp và quyến rũ bậc nhất Nam Tây Nguyên.
    Theo truyền thuyết mà các già làng kể lại thì thác có tên gọi trên là xuất phát từ tiếng K?THo đầu tiên có tên gọi Prềnh ?" có nghĩa là Cà đắng, sau người dân đọc trại thành Prenn. Bằng chứng là ngày nay, ở khu vực thượng nguồn của thác, dọc hai bên bờ suối vẫn còn rất nhiều cây Cà đắng mọc hoang. Loại cà này có trái nhỏ và tròn như cà pháo nhưng vỏ xanh và có điểm nhiều chấm trắng, khi chín có màu vàng. Ngày xưa người dân tộc đem chế biến và ăn có vị đắng rất ngon. Còn theo các nhà dân tộc học thì tên của thác nước này, lại xuất phát từ tiếng Chăm. Prenn có nghĩa là vùng lấn chiếm. Tên gọi này xuất phát từ cuộc chiến tranh khá dai dẳng của các bộ tộc người thiểu số sống trên vùng đất này để chống lại những lần ?oTây tiến? của người Chăm ở Panduranga (Ninh Thuận) vào thế kỷ 17, và người dân địa phương lấy tên này đặt tên cho thác nước hùng vĩ quanh năm nước chảy tạo sương trắng bảng lảng cả một vùng và từ đó thác có tên gọi Prenn.
    Ngày nay, thác Prenn đã được bộ VH-TT công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hoá quốc gia (năm 2000). Trong vài năm gần đây, thác được tôn tạo và mở cửa đón du khách thập phương bằng nhiều loại hình du lịch thác như đi cáp treo ấn tượng, bơi thuyền, đi cầu treo? Đặc biệt trong năm 2002, đơn vị quản lý đã đầu tư xây dựng đền thờ Ân Lạc trên đỉnh núi cao nhìn xuống thác.
    Đường lên đền thờ Âu Lạc được xây dựng bằng bê tông theo dạng bậc tam cấp. Biểu tượng Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ được tạc ngay trước đền Thượng (đền trung và đền hạ sắp xây dựng), còn biểu tượng 100 quả trứng là 100 hòn đá cuội (có hòn nặng trên một tấn) được vận chuyển từ Ninh Thuận về dùng xe cẩu đưa lên đền một cách cẩn trọng và khá công phu. Có thể nói thác Prenn là điểm nhấn đầu tiên của du khách trên bước đường khám phá thiên nhiên hoang dã Đà Lạt.
    --------------------------------------------------------------------------------
    THÁC DALTALA
    Nằm trong quần thể thác-dọc theo quốc lộ 20 (Sài Gòn ?" Đà Lạt), thác Pongour, Bobla, Goga, Liên Khương, Prenn? thác Đatanla nằm trên lưng chừng đèo Prenn, cách Thành phố Đà Lạt khoảng gần 5km và luôn mời gọi khách lãng du. Theo như tên gọi của nhà nghiên cứu Nguyễn Diệp, tên thác được hình thành từ tiếng K''Ho ghép lại-có nghĩa là ?onước dưới lá?. Bên cạnh đó, cũng có giả thuyết cho rằng: Đatanla theo tiếng dân tộc có nghĩa là ?oSuối Mây? vì xưa kia vùng này là cả một rừng Mây chằng chịt. Ngày nay, tuy Mây đã bị khai thác gần như tuyệt chủng, thế nhưng khung cảnh xung quanh thác vẫn còn ghi đậm những nét hoang dã đầy bí ẩn của thiên nhiên. Dòng nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xoá biến thành dòng chảy len lỏi qua các khe đá rồi biến mất vào đại ngàn.
    Theo truyền thuyết kể lại, ngày xửa ngày xưa khi mà trời và đất còn gần nhau, các nàng tiên thường hay xuống trần gian để tắm và sau khi tắm xong các nàng hong tóc trên những phiến đá làm cho đá nhẵn bóng nên người ta gọi là suối tiên.
    Tạm quên đi truyền thuyết, ngày nay thác Đata là điểm tham quan lý tưởng của du khách, đơn vị quản lý và khai thác du lịch tại đây đã đầu tư nâng cấp xây dựng bãi đỗ xe, trồng cây hai bên đường và lát xi măng bê tông cho đường đi xuống thác. Để tạo cảm giác mạnh, đơn vị còn tổ chức các tour khám phá hạ lưu thác bằng dây leo, dừng sợ vì có dây bảo hiểm và hướng dẫn viên rất tận tình hướng dẫn bạn, và thác Đatanla đang chờ đón những người luôn yêu thiên nhiên.
    --------------------------------------------------------------------------------
    THÁC CAMLY
    Cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 2km về phía Tây - trên dòng suối Cẩm Lệ, đến đây gặp vết gãy trong quá trình tạo sơn nên đã biến thành thác cao khoảng 30m và được gọi là thác Cam Ly. Trước khi tạo thành thác, nguồn nước từ hồ Xuân Hương đổ về Cam Ly gặp phải một khối đá có hai vết nứt ?tách dòng chảy làm hai nguồn nước đổ xuống vực như hai con bạch xà. Vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về thác tạo thành sương trắng cả một vùng trông rất thơ mộng, cũng chính vì vậy mà Cam Ly một thời đã từng đi vào thơ ca, nhạc hoạ?Hình ảnh của Cam Ly được giới thiệu trong tạp chí ?oRevue indochine?,và kể cả một số báo chí của Pháp trước đây.
    Theo truyền thuyết mà các già làng ở đây kể lại, thì tên Cam Ly có nguồn gốc từ tiếng K?THo - vì khi dòng Cẩm Lệ chảy ngang qua một ngôi làng của một bộ tộc người Lạt, vị tù trưởng người K?T Ho của tộc Lạt đó có tên K?T Mly nên dân trong vùng lấy tên ông đặt cho dòng suối nước của họ để ghi nhớ công lao của chủ làng đã cai quản buôn làng tươi đẹp, và lâu ngày người ta đọc thành Cam Ly. Bên cạnh đó, có một giả thiết cho rằng Cam Ly xuất phát từ gốc Hán- Việt (cam:ngọt và ly là thấm vào), và từ đó hình thành nên Cam Ly. Có nghĩa Cam Ly là biểu tượng của một dòng suối có nước ngọt từng làm đắm say lòng khách lãng du.Thác Cam Ly trước đây còn gắn với một khu rừng thông bên cạnh, được mang tên ?orừng ái ân? (boie d?Tramour) nhưng ngày nay khu rừng ấy không còn nữa, dòng thác thiếu nước về mùa khô, nhưng mùa mưa nước chảy cuồn cuộn, từng khối nước khổng lồ đổ xuống dữ dội, thác trở lên hùng vĩ gắn với quang cảnh của các đồi thông bao quanh đã tạo nên một thắng cảnh khó quên của du khách khi tới Đà Lạt.
  8. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ĐÀ LẠT NGÀN HOA
    Sau lớp sương mù phủ kín trăm năm, Đà Lạt hiện ra như một nàng tiên mang lớp áo thiên nhiên kỳ thú như chính mong muốn của con người. Bao bọc một quần thể kiến trúc kiêu sang là rừng thưa ôn đới, rừng rậm nguyên sinh, núi, đồi, hồ, thác, thảm cỏ xanh tự nhiên? là ngân vang những giá trị văn hoá ngàn đời của những tộc người cổ xưa lập cư trên cao nguyên miền thượng?
    Có một lúc nào đó, lữ khách lắng hồn mình về miền ký ức Đà Lạt, anh nhớ gì? Dĩ nhiên, không phải là ?oăn? và ?ongủ?, không phải là ?oSun ?" Sed ?" Sand - ***?? Tâm hồn anh run run cảm xúc trở lại với những ấn tượng khó phai về những chuyến đi mà ở nơi đó anh hưng phấn bởi một thiên nhiên con giữ lại những nét hoang dã, miền không gian huyền thoại. Sau một chuyến đi như thế ở Đà Lạt, khi trở về nước, ông Newmas ?" giám đốc công ty Enterpaside Oil (Anh Quốc) đã viết thư lại cho ông Phúc ?" giám đốc công ty du lịch Dã ngoại Phương Nam: ?oKý ức về con người, về mưa và đương nhiên về những con vắt sẽ ở lại với chúng tôi mãi mãi. Những chuyến đi quả thật là đặc biệt?. Tất nhiên, ông Newmas và nhiều du khách ngoại quốc, trước khi đến Đà Lạt từng qua nhiều miền thiên nhiên khác, nhưng thiên nhiên Đà Lạt đã mang đến cho họ những cảm xúc mới lạ không thể nào quên.
    Không quá lời khi nới rằng, Đà Lạt là thành phố duy nhất ở Việt Nam còn nằm trong lòng thiên nhiên. Khi nói về Đà Lạt là nghĩ tới vành đai núi rừng, buôn bản xung quanh thành phố. Thiên nhiên Đà Lạt rất đa dạng nhưng không hiểm trở như Bạch Mã, khắc nghiệt như Sa Pa. Người ta ví Đà Lạt với các khu nghỉ mát Bang Mi (Philippines), Chang Mai (Thái Lan), Simla (Ấn Độ), nhưng Đà Lạt vẫn còn nguyên sơ hơn do thiên nhiên chưa bị khai thác nhiều như những nơi đó. Đà lạt là một đặc ân của Tạo Hoá mà nhiều nơi khác ao ước. Ở độ cao 1500m, tiết trời quanh năm dìu dịu với nhiệt độ trung bình 18 ?" 200C, Đà Lạt được bao bọc bởi các dãy núi LangBiang, Bidoup, Lapbe, Jaric, không gian sinh tồn của các loài thông, lan, chim và thú đặc hữu. Ở phía Tây Nam, ngay sát thành phố là ngọn núi Voi cổ tích với rừng rậm nguyên sinh. Xa hơn là Bảo Lộc ?" Di Linh, thủ phủ xa xưa của vương quốc Châu Mạ. Vùng Đồng Nai Thượng với khu rừng cấm Nam Cát Tiên dấu trong lòng mình những trầm tích của một kho tàng lịch sử ?" văn hoá xa xưa, lưu giữ và bảo tồn một thiên nhiên cổ sơ và đặc biệt, đó là nơi mà những con tê giác Jawa cuối cùng tồn tại và sinh nở?
    Khi nền văn minh hiện đại với những loại nhà chọc trời và ống khói công nghiệp phủ kín bầu không khí thì sự trở về với thiên nhiên trở thành nhu cầu không thể thiếu của con người. Hành hương về tự nhiên, trở về miền ký ức của loài người đã là một xu hướng phát triển của du lịch hiện đại. Ở Đà Lạt, người ta đã thấy tiềm năng ?omàu mỡ? của loại hình du lịch dã ngoại, nhưng tổ chức có hệ thống và đầu tư cho nó thì chưa. Thật đáng tiếc, khi chúng ta chưa biết khai thác, và đúng hơn, chưa ?olễ độ? với thiên nhiên!
    Ở quán cà phê ?oStop - n - Go?, chúng tôi gặp những nhóm lữ khách Âu ?" Mỹ. Họ đã tìm đến Đà Lạt vì những cổ tích về thiên nhiên mà thế hệ trước đã từng sống ở Đà Lạt trong thời kỳ đầu trao lại. Với những mức chi tiêu bình thường, họ cũng chỉ là những du khách ?obình dân?, nhưng bù lại, thiên nhiên trong những chuyến dã ngoại đã cho họ những hưng phân ?ocao cấp?. Họ say sưa kể chuyện và bày tỏ cảm xúc về ?omột đêm trong rừng vắng?- một chương trình lữ hành dã ngoại mà người tổ chức là ông Phúc giám đốc doanh nghiệp du lịch Phương Nam. Ông Phúc đã cho họ những cuộc hành trình thú vị, độc đáo để thử óc phiêu lưu mạo hiểm như xuyên rừng, vượt suối, leo núi, săn bắn, rình thú dữ? ông Trung tá đặc công về hưu này còn đưa những du khách Pháp ?" Mỹ vào những tour thăm lại chiến trường xưa, căn cứ kháng chiến cũ, với những khu nhà trong vách núi, con đường dẫn vào còn nguyên thang dây treo vách đá. Đêm, khách ngủ lại giữa rừng, trong những ngôi nhà sàn lập loè bếp lửa của những cư dân miền thượng . Khách trôi cảm xúc vào không gian của tiếng chiên huyền thoại, say sưa cùng men rượu cần nguyên chất, ngất ngây với những vũ điệu của các cô sơn nữ?
    Những chuyến picnic, lữ hành dã ngoại kiểu này đã thực sự thu hút khách, cả nội địa và ngoại quốc, vốn đã nhàm chán với lối tham quan ?ocưỡi ngựa xem hoa?, chụp hình lưu niệm. Về với thiên nhiên họ đã tiềm thấy mình, với những cảm xúc gần gủi, trong sáng và nhân văn nhất.
    Loại hình du lịch dã ngoại không xa lạ gì với Đà Lạt, nhưng thực tế nó chưa phát triển tương ứng với tiềm năng. Những chuyến picnic, cắm trại, ăn uống trong rừng đà trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của người Đà Lạt. Trước đây công ty DLTN Lâm Đồng đã từng tổ chức du lịch dã ngoại, công ty du lịch Lâm Đồng đang tổ chức những tour leo núi, săn bắn, cắm trại, nhảy dù, cáp bay, lướt thuyền? Và doanh nghiệp du lịch Phương Nam đã lấy dã ngoại làm hoạt động chính. Nhưng chúng ta còn mong cho loại hình này phát triển hơn thế nữa, để khi đến Đà Lạt là du khách tâm niệm. Đang trở về với miền cổ tích thiên nhiên.
    --------------------------------------------------------------------------------
  9. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    He he he he jameguide đọc qua 1 phát bài này là khoái liền, chấm mấy điểm đây ? mai mốt vào lớp thâyhóc trò nào copy bài này thì nhớ chấm nó điểm tuyệt đối nhe, còn ở đây yêucầu post 1 phát 5 sao đi phải không Jameguide ????
    Lâu lâu chưa đi Đà lạt post 1 bài thấy không khí lạnh tràn về... chắc nhân dịp cty đi chơi nội bộ, tôi làm 1 phát đi theo làm hướng dẫn luôn quá ông jameguide
  10. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bác kevin ơi, bác tổng hợp cái này muộn quá, làm lần trước đi tìm tài lie6u tồng hợp gần chết luôn

Chia sẻ trang này